Lọc Truyện

Truyện Ma Tôn - Dương Hạo - Tác giả: Minh Thanh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Phía sau, trong mắt Hùng La Thiên Quân hiện lên một tia sáng, Đạo Pháp đã âm thầm tụ tập, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào để cướp đoạt chiến hạm Trấn Linh.  

 

 

 

Kinh Ninh Thiên Quân tu luyện Phong Chi Đại Đạo, uy lực của Đạo pháp vô cùng kinh người. Trong lúc không gian rung chuyển, ông ta vẫy tay một lần nữa để tạo thành chưởng ấn, lao xuống chiến hạm Trấn Linh.  

 

“Ùng!”, ngay khi Kinh Ninh Thiên Quân thực hiện cú đánh thứ hai của mình, còn Hùng La Thiên Quân đã sẵn sàng đoạt lấy chiến hạm Trấn Linh bất cứ lúc nào, bên trong chiến hạm Trấn Linh có một bóng ma đột nhiên xuất hiện.  

 

Bóng ma này không phải hình người, ngay cả Dương Hạo trong chiến hạm Trấn Linh cũng rất kinh ngạc. Bóng ma này, y cũng chưa từng thấy bao giờ, cũng không phải Lão Ma.  

 

So với Lão Ma, bóng ma này có cảm giác chân thực, cũng như năng lượng mạnh mẽ và một luồng khí tức rất dữ dội.  

 

“Chủ nhân, ngài ném cho tôi một tên tiểu tử vô dụng như thế đúng là làm khó cho tôi quá”, khẽ thở dài, bóng ma từ từ ngưng tụ lại và biến thành một đứa trẻ.  

 

Đứa trẻ trông như thể tám chín tuổi, môi đỏ răng trắng, rất non nớt. Nhưng khi ánh mắt của nó hội tụ, ngay cả Kinh Ninh Thiên Quân và Hùng La Thiên Quân cũng không khỏi tái nhợt.  

 

Đôi mắt đó giống như một bầu trời đầy sao, với một bầu không khí cô đơn vô tận. Nhưng trong đó, một đạo máu tươi không ngừng phun ra như đại dương, cùng cực kỳ hung tàn.  

 

“Thiên Quân?”, nhìn thấy lòng bàn tay to lớn của Kinh Ninh Thiên Quân đang nắm tới, đứa trẻ cười nhẹ, trên mặt có chút châm chọc.  

 

Nó nói: "Chỉ là hai Thiên Quân nhất trọng thôi mà. Ta thậm chí còn nuốt cả Thiên Quân tam trọng đã qua ba lần Niết Bàn kìa!"  

 

Với tiếng khịt mũi lạnh lùng đó, biển máu trong mắt đứa trẻ đột nhiên mở rộng vô tận, nhấn chìm chưởng ấn của Kinh Ninh Thiên Quân trong khoảnh khắc.  

 

Bầu trời trong suốt trong phạm vi trăm dặm dường như đã biến thành một đại dương màu máu. Sau đó âm thanh ầm ầm tiếp tục vang lên, và năng lượng cuồng bạo đã biến toàn bộ khu vực thành La Hầu bên dưới thành đống tro tàn.  

 

"A!"  

 

"Không! Giúp tôi với, tôi không muốn chết”.  

 

“Tôi chỉ ở đây để xem trận chiến thôi mà, Thiên Quân đại nhân xin tha mạng!”, những tu giả yếu ớt bên dưới phát ra những tiếng hét chói tai. Nhưng dù có la hét thế nào họ cũng không thoát được.  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT