Lọc Truyện

Truyện Ma Tôn - Dương Hạo - Tác giả: Minh Thanh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Hai người này chính là hai kẻ đang đuổi theo chiến hạm Trấn Linh, Kinh Ninh Thiên Quân và Hùng La Thiên Quân, sau khi bước ra hai Thiên Quân nhanh chóng sử dụng linh hồn để nhìn xung quanh.  

 

“Hả?”, Kinh Ninh Thiên Quân hơi ngờ vực, sau đó trầm giọng nói: “Thế mà lại không gặp? Để chiến hạm Trấn Linh đó chạy thoát đúng là không cam lòng”.  

 

“Đây là lối vào của con đường Thiên Thành”, Hùng La Thiên Quân nhìn trăm đỉnh núi bên dưới, không khỏi lộ ra vẻ ngờ vực.  

 

Ông ta thầm nói: “Lẽ nào chiến hạm Trấn Linh đó tự quay về Thiên Thành? Nếu đúng là thế thì rất khó để giành lấy nó, Thiên Thành không mở, dù là Thiên Quân cấp trung cũng không dám mạo hiểm đi vào”.  

 

Thiên Quân chia thành chín cấp, sau chín lần niết bàn mới có thể đứng trên đỉnh cao nhất của Thiên Quân, lĩnh hội thiên đạo, từ Thiên Quân cấp một đến Thiên Quân cấp chín lại chia thành năm cấp bậc nữa.  

 

Thiên Quân cấp thấp là Thiên Quân niết bàn một lần và hai lần, cảnh giới ở cấp một đến cấp hai.  

 

Thiên Quân cấp trung, Thiên Quân từ cấp ba đến cấp bốn, trải qua ba bốn lần niết bàn, dĩ nhiên thực lực của họ sẽ mạnh hơn Thiên Quân cấp thấp bình thường rất nhiều.  

 

Sau đó là Thiên Quân cấp năm, cấp sáu đại diện cho cấp cao, so với hai cấp Thiên Quân trước, đây mới được xem là sự tồn tại lớn nhất trong Thiên Quân.  

 

Tiếp theo là Thiên Quân cấp bảy và cấp tám, họ được gọi là Thiên Quân đỉnh cao, Thiên Quân đỉnh cao đã bắt đầu lĩnh hội năng lượng của thiên đạo, thâm sâu không thể lường.  

 

Thiên Quân cấp chín được gọi là Thiên Quân viên mãn, hay còn được gọi là Bán Bộ Đế Vương, Thiên Quân ở cấp bậc này đã kiểm soát được một phần thiên đạo, cực kỳ đáng sợ.  

 

Thậm chí trong Thiên Quân cấp chín có vài người vô cùng yêu quái, khi ở cảnh giới này sẽ lĩnh hội một thiên đạo hoàn hảo, chẳng hạn như Huyết Hải Kiếm Quân là cường giả Thiên Quân cực hạn lĩnh hội được thiên đạo.  

 

“Kinh Ninh huynh, xem ra chiến hạm Trấn Linh đó đã chạy thoát, đáng tiếc quá”, đôi mắt Hùng La lóe lên ánh sáng, dửng dưng nói.  

 

Kinh Ninh nhìn Hùng La, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, sao ông ta lại không hiểu trên con đường này Hùng La Thiên Quân bảo ông ta làm bia đỡ đạn, muốn lợi dụng mình để giành lấy chiến hạm Trấn Linh chứ.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT