Lọc Truyện

Truyện Ma Tôn - Dương Hạo - Tác giả: Minh Thanh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 “Còn về linh hồn, dựa vào Vạn Tử Bất Diệt Hồn, sức mạnh linh hồn cũng đạt tới cảnh giới Linh Kiếp bậc hai. Muốn nâng cao hơn nữa là rất khó”.  

 

“Còn cả tâm chi cảnh giới, bây giờ vẫn ở cấp Tâm Lực viên mãn như cũ. Chặng đường tu luyện tâm cảnh quá khó, còn khó hơn cả tu luyện linh hồn. Nếu như có thể thành Tâm Thần, e rằng dù là Thiên Quân tới thì ta cũng có thể có cơ hội chạy thoát thân”.  

 

“Cơ thể của Ma Vương cũng vẫn còn yếu. Mặc dù tu luyện thì ma tu là nhanh nhất. Chỉ có điều tu luyện nhanh hơn nữa cũng cần có thời gian trầm lắng. Thời gian tu luyện của ta hơi ngắn, nếu như tuỳ tiện tiến đánh cảnh giới Linh Kiếp, chỉ e rằng lập tức sẽ dẫn tới sự xuất hiện của tâm ma, thậm chí còn có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma nữa”.  

 

Sau một hồi tổng kết, Dương Hạo thở dài một hơi. Tóm lại chỉ có một câu, đối diện với muôn trùng bao vây ở bên ngoài, y cũng chẳng có bất cứ sức mạnh đối kháng nào cả.  

 

 

 

“Côn Nhiên Thiên Quân”.  

 

“Hữu Tín Thiên Quân”.  

 

“Ha ha! Vạn Long Thiên Quân, tám ngàn năm không gặp, gần đây thế nào?”  

 

“Cửu Ma Thiên Quân, không biết dạo này tâm luyện xấu xa của ngươi thế nào rồi, bản lĩnh của ngươi khiến ta phải thán phục đấy”.  

 

“Thanh Hình Thiên Quân, ta và ngươi gặp nhau chắc là ba mươi ngàn năm trước, không ngờ bây giờ ngươi cũng đã đạt đến cảnh giới Thiên Quân cấp ba, tốc độ tu luyện khiến người khác ngạc nhiên đấy”.  

 

“Hừ! Hổ Phách Thiên Quân, ta và ngươi vẫn chưa phân thắng bại trong trận chiến lần trước, hôm nay gặp lại đợi chuyện này được giải quyết xong, ta nhất định sẽ phân cao thấp với ngươi”.  

 

“Ta nhất định sẽ giết được ngươi, Đại Hàng Thiên Quân”, từng giọng nói liên tục vang vọng khắp Bách Phong, có tiếng chào hỏi, cũng có âm thanh tràn đầy tức giận và thù oán.  

 

Các Thiên Quân tề tựu lại, trong đó dĩ nhiên có người đã quen biết nhau, giữa họ có quan hệ tốt, cũng có thù oán.  

 

Thiên Quân tề tựu lại đây, cảnh giới Linh Kiếp đều trốn ở đằng xa, không dám đến gần.  

 

Với những cảnh giới Linh Kiếp ở phía sau đến đây cũng chỉ là nhìn xem tình hình mà thôi, bảo họ lên tranh giành với Thiên Quân, có cho họ một trăm lá gan cũng không dám.  

 

Chẳng qua đây cũng không phải là tuyệt đối, ít nhất trong số các cảnh giới Linh Kiếp, có vài người ánh mắt hiện lên dã tâm, thực lực của họ không ai có thể đoán được, chính là sự tồn tại như yêu quái trong cảnh giới Linh Kiếp.  

 

“Khởi Tân huynh, phá trận pháp có thu hoạch gì không?”  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT