Lọc Truyện

Truyện Ma Tôn - Dương Hạo - Tác giả: Minh Thanh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 “Con mắt số kiếp mạnh quá, mạnh hơn Linh Kiếp của ta rất nhiều”.  

 

“Con mắt số kiếp này dường như vẫn chưa hình thành toàn vẹn, uy lực chưa đạt đến mức đỉnh cao, nếu uy lực của nó đạt đến đỉnh cao thì có ai có thể vượt qua được Linh Kiếp?”  

 

“Người vượt qua Linh Kiếp là ai? Lẽ nào là cái tên Dương Hạo trong tin đồn đó? Nếu là thế thật thì chúng ta nhân cơ hội này ra tay có lẽ có thể có cơ hội lấy được chiến hạm Trấn Linh”, một Thiên Quân nói.  

 

“Ầm ầm!”, đúng lúc này trong con mắt số kiếp trên trời bỗng bắn ra một luồng sáng màu đen, ánh sáng đó lướt quanh con mắt số kiếp, hơn nữa còn lan rộng ra một cách nhanh chóng.  

 

“Ầm!”, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, lại một nguồn năng lượng như cuồng phong nữa hình thành, con mắt số kiếp thứ hai xuất hiện.  

 

“Đây là…”  

 

“Đôi mắt số kiếp, tên đó là ai, sao có thể tạo ra uy lực thiên đạo đáng sợ như thế?”  

 

“Đôi mắt số kiếp giáng xuống, dù là Thiên Quân cũng phải chết, tên đó vẫn chỉ là cảnh giới Tử Phủ, tên vừa rồi muốn vượt qua Linh Kiếp chắc chắn sẽ chết”.  

 

“Hơn ba mươi ngàn năm trước, tôi từng biết một tu giả vượt qua con mắt số kiếp, chỉ là một luồng sấm sét đã hủy diệt cảnh giới Tử Phủ đó”.  

 

“Trong truyền thuyết, mấy trăm ngàn năm trước có một vị tu giả Tử Phủ cực kỳ yêu nghiệt vượt qua cả đôi mắt số kiếp, cuối cùng ông ta một đường đến Thanh Vân, trở thành Thiên Quân Nghiệp Vị”.  

 

“Ông ta có thể vượt qua kiếp này ư?”  

 

“Thật đáng kinh ngạc, lẽ nào thế giới này lại xuất hiện thêm một yêu quái tuyệt thế nữa sao?”, các Thiên Quân đều lộ ra vẻ ngạc nhiên.  

 

Có thể khiến một Thiên Quân trải qua niết bàn như thế đủ để thấy sự đáng sợ của đôi mắt số kiếp, trong các Thiên Quân, không ai trong số họ sinh ra đã trải qua đôi mắt số kiếp.  

 

“Ầm ầm!”, ngay khi các Thiên Quân đều đang cảm thấy kinh ngạc, bầu trời lại thay đổi lần nữa. Hai con mắt năng lượng đột nhiên phình to, sau đó đều tự phát ra một luồng sáng màu đen.  

 

“Ầm!”, nhiều Thiên Quân há hốc miệng, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin được.  

 

“Đây là ba mắt số kiếp, đáng sợ quá, ta có thể cảm nhận được mình sắp bị giáng đòn thật nặng”.  

 

 

 

“Trước đây chưa từng nghe đến ba mắt số kiếp, rốt cuộc người trong đó là ai mà lại khiến ông trời kiêng dè hắn đến thế, muốn hủy diệt hắn luôn?”  

 

“Người độ kiếp này chết chắc rồi”.  

 

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT