Lọc Truyện

Truyện Ma Tôn - Dương Hạo - Tác giả: Minh Thanh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 “Đúng thế, nếu hắn chết, chắc chắn chiến hạm Trấn Linh sẽ xuất hiện, đến lúc đó ai lấy được thì là của người đó”, một người khác cũng đáp.  

 

Các Thiên Quân đều đang có tính toán của mình, không ai muốn bỏ qua chiến hạm Trấn Linh, dù chỉ có một tia hy vọng, cần tiêu hao chín mươi phần trăm cơ hội sống của mình, họ cũng phải liều mạng.  

 

Dương Hạo nghiêm nghị nhìn bầu trời, sâu trong đáy mắt y hơi khó coi, độ Linh Kiếp là con đường bắt buộc phải trải qua khi tu hành đến cảnh giới Linh Kiếp, nhưng y không ngờ Linh Kiếp đầu tiên của mình lại là ba mắt số kiếp.  

 

Cảnh giới Linh Kiếp cấp bốn, một bước một Linh Kiếp, nói như thế thì chẳng phải mình cần phải trải qua bốn lần ba mắt số kiếp mới có thể đạt đến Thiên Quân sao?  

 

“Nghĩ đến Thiên Quân quá sớm rồi, ta còn chưa chắc có thể vượt qua ba mắt số kiếp lần này nữa mà”, khẽ thở dài, Dương Hạo không khỏi cảm thấy bi thương.  

 

Mình cố gắng tu hành, trải qua muôn vàn khó khăn, nếu chết trong lôi kiếp này thật thì y không cam lòng, sinh tử không do mình, đây là bất lực đến mức nào?  

 

“Chết?”, ngẩng đầu lên y bỗng kiêu ngạo nói: “Không! Mạng của ta, không ai có thể kiểm soát được, ba mắt số kiếp thì thế nào, ngươi đừng hòng diệt được ta”.   

 

Âm thanh như sấm sét vang vọng khắp cả con đường Thiên Thành.  

 

Lúc này các cảnh giới Linh Kiếp trên con đường Thiên Thành đều thừ người ra, họ đều là cảnh giới Linh Kiếp, biết rõ sự đáng sợ của Linh Kiếp, ba mắt số kiếp càng khủng khiếp hơn. Họ đứng bên dưới mà cũng cảm nhận được trên người mình không còn bất kỳ cơ hội sống sót nào.   

 

“Nếu lần này tên này không chết thì hắn chính là vương giả tương lai. Vượt qua ba mắt số kiếp, nếu không thất bại giữa chừng, chắc chắn có thể trở thành Đại Đế, xem ra mắt nhìn của chủ nhân quả thật tốt hơn ta rất nhiều”, Tiểu Hải ở trong chiến hạm Trấn Linh không khỏi cảm thán.  

 

“Còn đợi gì nữa? Đợi số kiếp đến để nhốt các ngươi lại ở đây sao? Mau chóng rời khỏi đây”, giọng Dương Hạo vang lên bên tai Tiểu Hải.  

 

“Này, bây giờ ta khá mong đợi lại gặp ngươi lần nữa, để xem xem lúc đó rốt cuộc ngươi có thể kiểm soát được mấy phần sức chiến đấu của ta”, nói rồi Tiểu Hải nhanh chóng rời đi.  

 

Sau đó chiến hạm Trấn Linh rung chuyển, thân chiến hạm cực lớn biến thành một luồng sáng, xé tan không gian rộng lớn phía trước.  

 

“Là chiến hạm Trấn Linh”.  

 

“Chết tiệt, hắn muốn trốn”.  

 

“Đuổi theo! Đuổi theo cho ta”, các Thiên Quân đều lên tiếng, từng thân ảnh điên cuồng lao ra ngoài đuổi theo chiến hạm Trấn Linh.  

 

 

Danh sách truyện HOT