Lọc Truyện

Truyện Ma Tôn - Dương Hạo - Tác giả: Minh Thanh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 “Cứu Diễm, bảo vệ cơ thể!”, cơ thể hơi chấn động, Cứu Diễm Hoả Vương lập tức cảm nhận được lời triệu hồi của Dương Hạo, một tầng lửa cứ thế bao phủ khắp cơ thể y.  

 

“Ồ? Ra là Cứu Diễm, ngọn lửa đặc thù”, cường giả Thiên Quân đó hơi khựng lại, sau đó lạnh lùng nói: “Dù là Cứu Diễm Hoả Vương, trong tay ngươi cũng chẳng thể phát huy được thực lực thật sự, giao ra đây cho ta đi!”  

 

Sau khi hắn vừa nói dứt lời, trên không trung đột nhiên ngưng tụ một bàn tay lớn bằng lửa, bổ nhào về phía cơ thể của Dương Hạo.  

 

Bàn tay lửa giáng xuống, Dương Hạo lập tức cảm nhận được áp lực vô tận bao trùm lấy cơ thể. Mà trên người y, Cứu Diễm Hoả Vương lại bắt đầu dao động kịch liệt, giống như muốn thoát ra ngoài vậy.  

 

“Kêu gọi của Hoả Diễm Đại Đạo?”, sắc mặt hơi biến đổi, Dương Hạo lập tức dùng nhà giam linh hồn của mình khoá chặt lấy Cứu Diễm Hoả Vương, khiến nó ổn định trở lại.  

 

“Hừ! Hoả Diễm Đại Đạo, kêu gọi vạn lửa”, sau khi cười khẩy, Thiên Quân kiểm soát Hoả Diễm Đại Đạo kia thốt ra tám chữ, Cứu Diễm Hoả Vương lại trở nên dao động.  

 

“Ức hiếp người quá đáng, cút cho ta!”, trong mắt Dương Hạo loé lên khí độ kinh người, tay phải rút kiếm ra, kiếm ý ngút trời lập tức bộc phát, nháy mắt đã hoá thành thanh kiếm hư vô.  

 

“Kiếm Lạc Hoàng Hôn, Thương Lan!”, nhát kiếm này không phải kiếm đạo thuần tuý mà còn sở hữu đạo pháp chiến thần của sức mạnh kiếm đạo.  

 

Một nhát kiếm chém ra, khí thế bá đạo giống như trời giáng, lập tức xé toang bàn tay lửa trên bầu trời kia.  

 

“Chẻ ra cho ta! Chẻ! Chẻ!”, Dương Hạo liên tiếp hô lên ba tiếng, Tàng Dực Kiếm bộc phát ánh kiếm vô cùng hung tàn, hoàn toàn huỷ diệt bàn tay lửa kia.  

 

 

 

“Rầm!”, chưởng Hỏa Diễm cuối cùng cũng tiêu tán, nhưng lực đại đạo mạnh mẽ khó tránh khỏi oanh kích trên cơ thể Dương Hạo.  

 

“Phụt!”, một ngụm máu phun ra, cơ thể Dương Hạo bắn ra sau mấy nghìn mét.  

 

Một lúc lâu sau y mới dừng lại được, cảm giác dao động trong cơ thể dần dần mất, y mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.  

 

Ngẩng đầu lên nhìn cường giả có lực đại đạo thuộc tính hỏa, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Chiêu vừa rồi, trông thì có vẻ tùy ý, nhưng uy lực đại đạo vô cùng kinh người.  

 

Thiên Quân nhất trọng này mạnh hơn nhiều so với Quân Vị Ương – Thiên Quân mới thăng cấp vẫn còn chưa ổn định. Lực đại đạo cũng đáng sợ hơn rất nhiều.  

 

“Lại có thể đỡ được một chiêu của ta? Hừ!”, trong mắt thanh niên đó xoẹt qua một tia sắc bén, sau đó lại nhấc tay lên, lực đại đạo thuộc tính hỏa khủng bố không ngừng hội tụ bốn xung quanh.  

 

Danh sách truyện HOT