Lọc Truyện

Truyện Ma Tôn - Dương Hạo - Tác giả: Minh Thanh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Ở sâu trong núi rừng bạt ngàn không thể nhìn thấu, có một thành trì sừng sững. Từ phong cách xây dựng có thể thấy đây cũng là địa bàn của tộc Giáp Lân.  

 

Đúng lúc này, một bóng người lơ lửng trên không trung, nhìn về phía xa xa có ánh sáng vàng, cau mày.  

 

Hắn nói: "Thời buổi rối loạn, cũng không biết là tên Xích Giáp nào đắc đạo rồi. Nhưng dù sao cũng mới vào Kim Giáp thôi, ngay cả khí tức cũng không thu hồi lại".  

 

Tất cả chiến thần Kim Giáp đều cảm nhận được khi Kim Giáp mới sinh ra, trong lòng cảm thấy có chút áp lực. Dù sao, chỉ cần là ở cấp Kim giáp, cũng đủ để uy hiếp địa vị của bọn họ.  

 

Không chỉ có năm vị chiến thần Kim Giáp, mà trong không gian bị phong tỏa, một lão già chậm rãi mở mắt, trong ánh mắt đầy vẻ ngưng trọng.  

 

“Thiên Kha đã về chưa?”, ông già nói với giọng nghiêm nghị. Đôi mắt màu vàng lóe lên sự sắc bén.  

 

Một người đàn ông trung niên bước tới, cung kính nói: "Lão tổ, Thiên Kha đã về được mấy ngày. Chỉ là ngài đang bế quan, hắn cũng không dám quấy rầy ngài”.  

 

“Bảo hắn tới gặp ta”, lão già phất tay áo.  

 

Không lâu sau, Thiên Kha đã xuất hiện trong đại sảnh. Anh ta cung kính cúi đầu trước ông già, và nói: "Thiên Kha bái kiến sư tôn”.  

 

Lão nhân: "Ngươi cũng cảm nhận được sự xuất hiện của Kim Giáp thứ sáu chứ. Chẳng lẽ là ông trời muốn hủy diệt thế giới Viêm Tinh ta sao?"  

 

"Sư tôn, trước đó ta đã cảm nhận được rồi. Nhưng sư tôn, lần này đừng quá lo lắng. Bởi vì đám kia đã đến rồi", Thiên Kha nói.  

 

“Thí Quân?”, ông lão cau mày.  

 

Thiên Kha gật đầu và nói: "Là Thí Quân. Và ta còn gặp người giỏi nhất trong số đó rồi. Tên đó hơi khác người một chút, nội thể như một vực thẳm, các đệ tử không thể nắm bắt được".  

 

“Còn thế nữa à?”, ông lão lộ ra vẻ kinh ngạc.  

 

“Đúng vậy”, Thiên Kha trả lời: “Thí Quân là thiên tài hàng đầu ở thế giới Phong Vũ vào thế giới Phi Viêm Tinh. Mỗi người trong số họ đều ở cảnh giới Linh Kiếp, nhưng họ có sức mạnh có thể so với Thiên Quân trung đẳng. Nhiệm vụ của họ là săn giết Thiên Quân cao đẳng, cũng chính là chiến thần Kim Giáp".  

 

“Không dễ dàng như vậy đâu”, lắc đầu, ánh mắt lão nhân vẫn rất ngưng trọng.  

"Thực sự rất khó, một nhiệm vụ như vậy quá ghê gớm. Lúc trước ta cũng nghĩ như vậy, nhưng hiện tại không nghĩ như vậy nữa”.  

 

“Ồ?”, ông già nhìn Thiên Kha.  

 

Anh ta cười nói: "Sư tôn ngài cho rằng người thường dám tiến vào cấm địa của trước kia của Lôi Vương sao? Lôi Vương, chính là kẻ có thể chém đầu vài vị chiến hoàng Tử Giáp. U Lôi Trì, thậm chí là Kim Giáp đều có thể bị nuốt trọn trong nháy mắt".  

 

“Bọn họ đi rồi?”, ông già hai mắt sáng lên, trong lòng lại rung động.  

Danh sách truyện HOT