Lọc Truyện

Truyện Ma Tôn - Dương Hạo - Tác giả: Minh Thanh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Tiêu Tâm không khỏi xoa mũi nói với Dương Hạo: “Sao ngươi không nói bản thân mình chứ? Thực lực của Văn Thương tương đương với Thiên Quân cấp cao mà cũng bị ngươi giết đấy, ngươi mạnh hơn ta nhiều”.  

 

“Ôi!”… các đệ tử đều cảm thấy ớn lạnh.  

 

Lúc này họ mới biết cái gì gọi là không biết trời cao đất dày, nói đến thì họ cứ luôn nhốt mình trong chiến hạm Trấn Linh, đã trở thành ếch ngồi đáy giếng mất rồi.  

 

Sự xuất hiện của Dương Hạo và Tiêu Tâm đã đánh thức bọn họ.  

 

Nhìn nhóm người xuất sắc này, Dương Hạo thầm thở dài, mình đã lơ là bọn họ vì sự nghiệp theo đuổi thực lực mạnh hơn, nếu không phải sống trong thế giới bị phong bế này, tầm nhìn của họ cũng sẽ không trở nên hạn hẹp như vậy.  

 

Thầm đưa ra quyết định, y đi đến trước bục cao nhìn các đệ tử bên dưới, cao giọng nói: “Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ cho các ngươi thử bài tập rèn luyện địa ngục”.  

 

“Dương Hạo!”, Tiêu Tâm sửng sốt, bỗng nghĩ đến điều gì bèn nói, nhưng lại bị Dương Hạo xua tay ngăn lại lời của hắn.  

 

Dương Hạo xoay người lại nói: “Chỉ có huấn luyện như thế mới có thể khiến họ khắc sâu nỗi đau, nâng cao bản thân, cũng chỉ có rèn luyện trong biển máu, họ mới có thể trưởng thành nhanh hơn. Thứ ta cần là người tài giỏi chứ không phải vô dụng”.  

 

Gần rìa núi U Lôi, từng nhóm chiến tướng Hắc Giáp đi qua đi lại canh gác, thỉnh thoảng nhìn về phía đỉnh núi ở giữa, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng.  

 

Trong doanh địa trung tâm, Hình Ngưu đứng trên mái nhà lướt nhìn về đỉnh núi trước mặt. Hắn nhíu mày thấp giọng nói: “Tại sao ta cứ cảm thấy cảm giác mà núi U Lôi này đem đến lại giảm xuống nhỉ?”  

 

Hắn nhướng mày nhìn đỉnh núi nói: “Đám người hèn hạ này chắc chắn là muốn dụ ta vào bẫy, ta không mắc lừa đâu, ta cứ ở đây đợi các ngươi ra, có gan thì cứ ở mãi trong đấy đừng ra ngoài”.  

 

 

 

Từ sau khi trở thành Kim Giáp, Hình Ngưu dẫn dắt đám chiến tướng Hắc Giáp canh giữ ở đây, phong tỏa hết những thí quân giả đó ở bên trong.  

 

Hắn vừa muốn tiêu diệt hết thí quân giả, mặt khác là vì muốn quản lý vững chắc nhóm chiến tướng Hắc Giáp này và thu phục lòng trung thành của vài chiến vương Xích Giáp.  

Nếu sau này kế hoạch này thành công thì U Sơn sẽ mất hết chỗ dựa, hắn sẽ là chiến vương thế hệ mới, chiến vương Hình Ngưu nắm quyền khu vực mà hiện giờ U Sơn đang quản lý.  

 

Khu vực ngoài rìa, trong một rừng cây u ám, Dương Hạo và Tiêu Tâm xuất hiện ở đây, hai người yên lặng nhìn đám chiến sĩ Hắc Giáp bên ngoài.  

 

Có khoảng gần một trăm chiến sĩ Hắc Giáp, trên người họ đều được bao phủ bởi một lớp vảy màu đen, để lộ ra sự phòng vệ vững chắc và khí tức sức mạnh.  

 

“Vù!”, Dương Hạo vung tay lên, phía sau lập tức xuất hiện từng bóng người, gần một ngàn đệ tử Thiên Thành cảnh giới Linh Kiếp đỉnh cao và bốn người Ngưu Đằng Thiên Quân đều được y dẫn theo trong chiến hạm Trấn Linh.  

Danh sách truyện HOT