Lọc Truyện

Truyện Ma Tôn - Dương Hạo - Tác giả: Minh Thanh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 “Hừ, Xích Hiệt, ta cảm thấy hổ thẹn thay cái tên tham sống sợ chết như ngươi”, so với Xích Hiệt thì khí thế của hai vị Thiên Quân cấp cao khác mạnh hơn nhiều.  

 

Dương Hạo lơ lửng giữa không trung, khí thế tà ác ngày càng mạnh.  

 

Y nhìn Dương Cuồng Nhân đang đánh với mấy Thiên Quân nói: “Cuồng Nhân, đừng để một ai sống, ta muốn mạng của chúng để tế phụ thân và người nhà của ta”.  

 

“Giết!”, một chữ bao hàm sự tức giận vô hạn, tà khí ngút trời triệt để bùng phát vào lúc này.  

 

Dương Hạo tiến đến một bước, cả người biến thành một luồng kiếm quang, Tử Thần Kiếm rút ra khỏi vỏ, kiếm ảnh ngập trời bao phủ lấy hai Thiên Quân cấp trung.  

 

“Chết đi!”  

 

“Giết!”, hai người kia cũng là cao thủ khá mạnh, lập tức tấn công Dương Hạo, lực đại đạo va chạm ở giữa không trung.  

 

“Ầm!”  

 

Bầu trời Phiêu Tuyết Vương Thành liên tục vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, lực đại đạo như dời núi lấp biển lan ra xung quanh, vài tòa nhà khá gần với nhà họ Dương đều trở thành đống đổ nát.  

 

Cường giả ở Phiêu Tuyết Vương Thành gần như đều chú ý đến bên nhà họ Dương này, trong đó người của Kiếm Đạo Tông cũng đang quan sát ở đằng xa, sắc mặt U Ngưng khá khó coi.  

 

Từ khi Thiên Ấn Tông bắt đầu tấn công nhà họ Dương thì mấy người này đã đến rồi, họ trơ mắt nhìn nhà họ Dương bị giết hại, không một ai dám đến bênh vực, càng không có ai đến giúp đỡ nhà họ Dương.  

 

Lực lượng Thiên Ấn Tông dẫn đến quá mạnh, thực lực của mấy Thiên Quân đó đều kinh thiên động địa, một nửa phủ đệ nhà họ Dương đều bị nổ thành đống đổ nát.  

 

Họ cũng nhìn thấy Dương Hạo quay về.  

Không ít người đều nghĩ Dương Hạo và Dương Cuồng Nhân chắc chắn sẽ chết, nhưng không ngờ lại xuất hiện Thiên Kha mạnh như vậy, anh ta thoáng chốc đã trấn áp được ba Thiên Quân mạnh nhất, sau đó bảo Dương Hạo và Dương Cuồng Nhân giết chết.  

 

Sắc mặt U Ngưng càng trở nên khó coi không phải vì Dương Hạo xuất hiện.  

 

Cô ta vốn muốn lợi dụng sư tôn của Văn Thương để tiêu diệt Dương Hạo, lúc đầu khi cô ta đi ra, Cổ Hàn Y bước đến hỏi có gặp Văn Thương không.  

 

Cô ta chỉ muốn tiêu diệt Dương Hạo nên không thèm suy nghĩ gì đã bán đứng y, không ngờ Dương Hạo không chết mà còn dẫn theo một người mạnh như Thiên Kha về.  

 

Nhìn thấy một tay Thiên Kha trấn áp được ba cường giả Thiên Quân cấp cao, lòng U Ngưng chùng xuống. Nếu hôm nay để nhà họ Dương thoát được thì sau này Kiếm Đạo Tông chắc chắn sẽ gặp đại họa.  

 

“Sư tôn, không thể do dự, ra tay đi!”, cô ta khẽ nói với ông lão trước mặt mình.  

Danh sách truyện HOT