Lọc Truyện

Truyện Mười Hai Lần Tỏ Tình (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Hằng ngày đều như vậy, Nghiêm Hạo Tường đều sẽ mặt dày mày dạn đuổi theo cầu xin tha thứ, làm nũng với Hạ Tuấn Lâm.

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ thì có vẻ khá hơn một tí. Quan hệ của hai người dần trở nên thân thiết như trước.

Sau khi nghỉ đông, trường đại học A có tổ chức vui chơi cho sinh viên, đương nhiên các giảng viên và các giáo sư cùng phó giáo sư cũng có phần. Họ tổ chức ăn uống, mọi người quây quần bên nhau.

Phải nghĩ đủ mọi cách Hạ Tuấn Lâm mới chịu ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường. Mã Gia Kỳ đương nhiên muốn Đinh Trình Hâm ngồi cạnh mình.

Sau khi ăn uống, họ cùng nhau chơi những trò chơi tập thể, vì có men say trong người nên ai cũng hăng hái, chơi hết mình.

Đinh Trình Hâm tuy không muốn tham gia cho lắm, nhưng anh cảm thấy mình như vậy là đang phá hỏng bầu không khí của mọi người nên anh quyết định đồng ý.

Nghiêm Hạo Tường lên tiếng đề nghị: "Hay là chúng ta chơi thật hay thách đi, chơi bằng hình thức quay chai bia, có được không?"

Bàn họ ngồi bao gồm vài vị giáo sư trẻ tuổi cùng một số sinh viên, trò chơi này khá phổ biến lại tương đối dễ chơi nên tất cả đều đồng ý. Còn những giáo sư đã có tuổi, họ chỉ ngồi ngoài xem chứ không tham gia vào.

Lượt đầu tiên, người bị quay trúng là Hạ Tuấn Lâm, cậu chọn "thật". Lưu Diệu Văn hứng khởi xung phong đặt câu hỏi: "Tôi hỏi tôi hỏi. Tiểu Hạ à, tôi có một câu thắc mắc lâu lắm rồi. Tôi muốn hỏi là, cậu và Nghiêm lão sư có quan hệ như thế nào?"

Nghe câu này, Tống Á Hiên trợn mắt, đạp hắn một phát, miệng lẩm bẩm. Hạ Tuấn Lâm nhìn sang Nghiêm Hạo Tường, thấy y nhìn cậu không chớp mắt.

Đinh Trình Hâm lúc này nghĩ rằng, chẳng lâu nữa thôi ở đây sẽ xảy ra một vụ "đầu rơi máu chảy". Nhìn xem, cái ánh mắt giết người đó của Hạ Tuấn Lâm đang ghim thẳng lên hai người mang họ Nghiêm Lưu kia kìa.

Ngoài dự đoán của Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay Nghiêm Hạo Tường giơ lên trước mặt mọi người: "Tôi và anh ấy à? Nghiêm Hạo Tường là bạn trai tôi. Chúng tôi đang yêu đương."

Câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của cậu khiến cho bao người sửng sốt, bao gồm cả Nghiêm Hạo Tường. Vậy là Hạ Tuấn Lâm hết giận? Tha thứ cho y rồi ư? Nghĩ đến đây Nghiêm Hạo Tường trộm vui vẻ một hồi, tay đang nắm cũng siết chặt hơn.

Nhiều nữ sinh cùng giảng viên nữ cứ than lên than xuống, tiếc nuối hùi hụi. Hai trai đẹp cư nhiên lại yêu nhau nha, họ hết cơ hội rồi.

Lưu Diệu Văn sau khi giải đáp được thắc mắc thì a lên một tiếng.

Cũng chẳng biết ai bỗng dưng lên tiếng: "Vậy Đinh lão sư thì sao? Đinh lão sư vẫn độc thân chứ? Lão sư đẹp như thế nếu có người yêu rồi thì tiếc lắm~"

Thấy mọi ánh mắt đang nhìn về phía mình, Đinh Trình Hâm ngó qua một vòng. Ánh mắt anh dừng lại trên người Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ chăm chú nhìn anh, thấy hắn hơi đăm chiêu có lẽ đang nghĩ đến gì đó. Đinh Trình Hâm di dời ánh mắt.

Anh cười nhẹ bất lực: "Chưa tới lượt của tôi mà. Tôi có thể không trả lời câu hỏi này được không?"

Thấy anh nói đúng, mọi người cũng chỉ cười hề hề cho qua. Đến lượt thứ năm, cuối cùng mũi chai cũng quay trúng Đinh Trình Hâm.

Vừa lúc anh chọn nói thật, một nữ giáo sư họ Ninh hứng khởi ra câu hỏi: "Đinh lão sư, thầy nói xem chuyện ngu ngốc nhất mà thầy từng làm nhưng lại không cảm thấy hối hận, là việc làm gì?"

Khi này mọi tiếng than thở ồ ạt kéo tới: "Ninh lão sư, sao cô lại đặt ra câu hỏi dễ thế, dễ như vậy thì có gì là vui."

Cô ta phản bác: "Vui. Vui chứ. Hơn nữa, với một người đẹp như Đinh lão sư, làm sao tôi có thể nỡ làm khó thầy ấy được chứ. Đúng không Đinh lão sư?"

Đinh Trình Hâm: "Cảm ơn Ninh lão sư hạ thủ lưu tình. Để xem...việc ngu ngốc nhất nhưng không hối hận à?..."

Mắt Đinh Trình Hâm liếc qua Mã Gia Kỳ. Dù chỉ là một liếc mắt nhẹ, nhưng hắn vẫn cảm nhận được anh đang nhìn mình. Mã Gia Kỳ nghi hoặc nhìn Đinh Trình Hâm, lúc này anh rũ mắt xuống, hàng mi dài khẽ động.

Ngập ngừng ít lâu có người chờ câu trả lời đến sắp tắt thở thì lên tiếng hối thúc: "Đinh lão sư làm gì mà suy nghĩ lâu thế, câu hỏi này chẳng phải không khó sao?"

Thực ra lúc nãy Đinh Trình Hâm có nghĩ đến một việc xưa cũ, khi nghĩ đến đó tim anh bỗng nhiên thắt lại. Quả thật từ trước đến nay anh chưa hề hối hận: "Tôi từng tỏ tình với một người, mười hai lần. Nhưng đều bị người ta từ chối."

Giọng nói anh đều đều, ôn hòa, khi cất lên câu trả lời âm thanh êm dịu ấy như đang xé toạc cả màn đêm tĩnh mịch.

Những người có mặt đột nhiên yên lặng, sau đó đồng loạt ồ lên, chỉ trừ hai người là Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đang mang vẻ mặt u ám.

Họ đều là những người biết ngọn nguồn của chuyện.

Nữ giáo sư Ninh lên tiếng: "Oaaa, tận mười hai lần. Chắc hẳn Đinh lão sư thích người ấy lắm nhỉ? Nếu là tôi thì tôi có nước bỏ cuộc lâu rồi, không kiên trì lâu đến thế đâu. Người đó cũng thật là, sống trong phúc mà chả biết hưởng gì cả..."

Khi cô nói lên câu này, không ai có thể phản bác. Bởi lời cô nói không phải là quá đúng hay sao?

Mắt Mã Gia Kỳ dán chặt vào người Đinh Trình Hâm. Hắn không ngờ năm đó lại để cho anh nhiều thương tổn đến thế. Và Mã Gia Kỳ càng không ngờ được Đinh Trình Hâm lại xem đó là việc ngu ngốc nhất anh từng làm.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT