Lọc Truyện

Truyền Nhân Thiên Y - Lương Siêu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Mộ Khuynh Tuyết đỏ mặt nói: “Sư phụ, người không đứng đắn!”  

 

“Không đứng đắn?”  

 

“Haizzz…”  

 

“Tiểu Tuyết, chờ đến khi nào con ở tầm tuổi của sư phụ thì con sẽ hiểu được thôi. Nếu như ta có thể có 1 đứa con thì những ngày còn lại cũng không buồn tẻ tới mức này.”  

 

Sau khi nghe xong, Tiểu Tuyết nghiêm túc nghĩ về chuyện này.  

 

Cuối cùng, cô ấy cho ra kết luận, đúng là rất có lý!  

 

Tay phải của cô ấy đút vào trong túi áo, nắm chặt lấy lọ đan dược trong túi.  

 

Ngày hôm sau, đoàn người Lương Siêu lên máy bay tới đế kinh. Trong suốt chuyến bay, mấy người phụ nữ trò chuyện rôm rả với nhau, chỉ có Lương Siêu là không nói gì.  

 

Lúc đầu, mấy người phụ nữ còn tưởng hắn đã giả vờ ngẫm nghĩ nhưng khi gọi hắn hai lần thì thấy rằng hắn đang phớt lờ bọn họ nên họ không làm phiền hắn nữa.  

 

“Đế kinh…”  

 

“Lương Siêu đã quay trở lại rồi đây.”  

 

Cùng lúc đó, tại tổng bộ của tập đoàn dược phẩm Nhuận Tinh ở đế đô.  

 

Bên trong văn phòng chủ tịch, Giả Nam đang báo cáo công việc cho Diệp Khuynh Thành.  

 

Diệp Khuynh Thành yên lặng lắng nghe. Trong suốt quá trình báo cáo, trên khuôn mặt cô ta luôn nở nụ cười. Sau khi Giả Nam báo cáo xong, cô ta lắc đầu với vẻ không thể tin nổi.  

 

“Nam Nam, lần này cô thật sự làm rất tốt, cũng xem như đã giải quyết cho tôi một mối nguy lớn. Có điều cô vẫn luôn có điều gì đó giấu tôi, hiện tại anh đã có thể giải đáp những nghi vấn của tôi chưa?”  

 

“Rốt cuộc cô đã làm thế nào để khiến cho hai nhà Ngô, Đào tặng miễn phí tài sản của họ trong ngành dược phẩm vậy?”  

 

Giả Nam cười nói: “Chủ tịch Diệp, tôi không hề tốt như cô nghĩ đâu. Nói đi nói lại, chẳng qua lần này tôi cũng kiếm được món hời mà thôi.”  

 

“Nếu như cô thật lòng muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn vị hôn phu mà cô chưa từng gặp mặt kia đi.”  

 

“Lương Siêu.”  

 

 

 

"Lương Siêu?"  

 

Diệp Khuynh Thành lập tức cau mày, lập tức nhớ tới vừa rồi Giả Nam đột nhiên vô duyên vô cớ hỏi hắn có hôn ước hay không.  

 

"Ý của cô là, chuyện này tất cả đều do Lương Siêu kia tạo thành?"  

 

"Đúng."  

 

Giả Nam gật đầu khẳng định, rồi bắt đầu nói những điều tốt đẹp về Lương Siêu.  

"Diệp Đổng, vị hôn phu của sếp tuy nói chẳng qua là một thầy thuốc, nhưng thật sự không đơn giản."  

 

"Như Ngô gia, Đào gia hai nhà giàu nhất vùng đều bị hắn chơi đến chết. Nghe nói hắn tức giận đến mức dám đối đầu với nhị thiếu gia Vương gia chỉ vì Cung Vũ."  

 

"Đúng rồi, bản thân hắn cũng rất tuấn tú, nhất định rất hợp gu thẩm mỹ của sếp."  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT