Lọc Truyện

Truyền Nhân Thiên Y - Lương Siêu

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 "Được rồi, đơn thuốc đều đã có sẵn, bây giờ cô có thể sắp xếp cho nhà máy bắt đầu sản xuất số lượng lớn."  

 

"Ừm, cảm ơn." Diệp Khuynh Thành nói khẽ một câu, vừa cất những đơn thuốc kia lại  thì thấy Lương Siêu vươn tay về hướng cô, đôi mi thanh tú hơi nhíu rồi nhanh chóng giãn ra.  

 

"Thật có lỗi, quên nói giá cả với anh. Hiện tại cũng không muộn, nói thẳng cái giá anh mong muốn đi, tôi sẽ không trả giá, dù sao trước đó anh còn giúp đỡ Giả Nam rất nhiều."  

 

Nói giá?  

 

Lương Siêu bĩu môi, thầm nghĩ cô gái này thật không hổ là tổng giám đốc của tập đoàn lớn, còn chuyên nghiệp hơn Liễu Băng Khanh không ít.  

 

"Diệp chủ tịch, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm. Những đơn thuốc này là tôi tặng không, chỉ cần cô giao phần hôn thư kia cho tôi là được, tạm thời cho là một chút đền bù do tôi từ hôn đi."  

 

"A đúng, xét đến thanh danh và phương diện danh dự của cô, chuyện tôi từ hôn có thể không công bố ra ngoài, nếu như nhất định phải công bố thì cô có thể nói là cô bỏ tôi."  

 

Diệp Khuynh Thành: "..."  

 

Giả Nam: "..."  

 

Thấy Lương Siêu hào phóng như vậy, các cô đều sinh ra cảm giác những đơn thuốc này rất rẻ...  

 

"Anh không tùy tiện cầm mấy toa thuốc làm giả đó chứ?"  

 

Lương Siêu trực tiếp trừng Diệp Khuynh Thành một cái.  

 

Những đơn thuốc này đều là kết tinh mấy đời trí tuệ của phái Thiên Y bọn họ! Tùy tiện lấy ra một tờ cũng là bảo vật vô giá!  

 

Còn làm giả?  

 

Bộ giỡn chơi hả?  

 

Nếu không phải lúc trước hắn nghe nói danh tiếng của Diệp Khuynh Thành trong giới thương nghiệp không tệ, nghĩ rằng những đơn thuốc này vào tay cô cũng tạo phúc cho thiên hạ, cộng thêm chuyện từ hôn thì hắn sẽ không giao những phương thuốc này ra.  

 

"Diệp chủ tịch, tôi đã cho đơn thuốc, có tin hay không tùy cô, nhưng phần hôn thư trong tay cô..."  

Danh sách truyện HOT