Lọc Truyện

Truyện Ôn Nhu Chỉ Dành Riêng Em - Thôi Niệm Sở

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

CHƯƠNG 14

Trong bữa ăn, anh cũng lặng lẽ gắp cho Thôi Niệm Sở, cô cũng vui vẻ đón nhận, nhưng Hoa Thần lại không biết bắt chuyện với cô thế nào… Tần Thâm lần đầu thấy Hoa Thần lúng túng như vậy, cũng hiểu được vài phần… “Thôi tiểu thư, cô lên đây đi du lịch với gia đình sao?” Tần Thâm đành thay anh mở lời cho không khí bớt nhạt nhẽo… “Không hẳn, tôi đi với bạn..” Thôi Niệm Sở chợt khựng lại, thái độ rõ không vui… “Bạn trai à..” Tần Thâm hỏi tiếp… Thôi Niệm Sở lần này thái độ lạnh nhạt vô cùng.. “Ừm”

Tần Thầm và Hoa Thần đều thấy rõ được sự thay đổi của cô, chỉ là theo như bọn họ biết thì không phải tình cảm hai người rất mặn nồng sao?

Lúc đầu khi biết tin cô có bạn trai, Hoa Thần đã định từ bỏ, nhưng sau lại biết tên đó vốn không chung thủy thuộc dạng tra nam nên Hoa Thần vẫn quyết theo đuổi cô… “Thế à, sao trông cô có vẻ không vui, hai người bộ có chuyện gì sao?” Tần Thâm lân la hỏi dò… “Đúng là có chút chuyện, chỉ là tôi vẫn đang tìm cách… “ Thôi Niệm Sở buộc miệng nói ra, biết mình lỡ lời đành ngưng lại… Tại sao cô lại trả lời Tần Thâm làm gì?

“Cô Thôi, nếu cô không ngại thì cứ nhờ vả, chúng tôi sẽ giúp cô hết lòng, dù sao việc cô cứu tiểu Bảo, chúng tôi vẫn chưa trả ơn” Tần Thâm muốn mở đường cho cô đi… “Được, tới lúc tôi cần nhờ sẽ báo anh, tôi không khách sáo đâu, dù sao thì tôi cũng rất thích Bông gòn, xem như đây là sự liên kết vậy “

Thôi Niệm Sở nhìn Bông gòn mỉm cười, thực ra cô không hề muốn nhận lời, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu mai mốt muốn gặp Bông Gòn thì cũng cần một cái cớ… Hoa Tiểu Bảo vui vẻ ôm chầm lấy cô…..

Thôi Niệm Sở cũng bỏ đũa xuống nhấc bổng người Tiểu Bảo cho vào lòng cô, sau đó dùng đũa của Tiểu Bảo gắp cho nhóc ăn từng miếng… Sự cưng chiều mà cô dành cho nhóc đã làm cho hũ giấm trước mặt đen xì lại…..

Bữa ăn này là do anh cố tình sắp xếp, vậy mà Tần Thâm với cô lại nói chuyện thoải mái, còn Tiểu Bảo thì được cô gắp đồ ăn ôm vào lòng… Còn Hoa Thần, anh ta chỉ có thể nhìn tức không làm gì được… Bỗng nhiên thấy món canh hôm nay, đồ ăn hôm nay đều không hợp khẩu vị….

Tần Thâm gửi một tin nhắn cho Hoa Thần….

“Mặt cậu mau thu lại đi, cô ấy mà thấy là chạy mất đó…”

Lúc này gương mặt của Hoa Thần cũng dịu đi vài phần…..anh không muốn dọa cô đi mất..

Nhìn cô gái trước mặt vui vẻ cười đùa cùng con trai, trong lòng Hoa Thần dâng lên cảm giác ấm áp..

Từ nhỏ Hoa Tiểu Bảo đã không có mẹ, vì vậy ngoài bà nội là người gần gũi với nhóc ra thì không còn ai khác, tuy nhiên sự khác biệt về thế hệ cũng như tình yêu thương quá nồng nhiệt dường như đã làm cho Tiểu Bảo cảm thấy ngột ngạt..

Bởi vì sự cấm cản của bà nội, mà Tiểu Bảo đã gặp một tai nạn lớn ảnh hưởng tới tâm lý hiện giờ của nó….

Đã lâu lắm rồi Hoa Thần mới thấy được sự hoạt bát, đáng yêu của Hoa Tiểu Bảo..

Một phần cũng trách anh, vì anh thuộc tuýp người hướng nội, nên anh và Tiểu Bảo dù có ở gần nhau bao lâu, vẫn luôn cảm thấy xa cách, chỉ có khác với người ngoài, là những gì Tiểu Bảo không nói anh vẫn hiểu được… Nhìn tới cô gái nhỏ đang ôm Tiểu Bảo trong lòng, vô cùng cưng chiều… anh chợt nhớ tới việc điều tra… Theo như trợ lý Đường nói, Thôi Niệm Sở là người có tính cách vô cùng yếu đuối, trầm lặng, gần như mọi việc xung quanh cô đều xuất phát từ vị hôn phu Tôn Bắc..

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT