Lọc Truyện

Truyện Ôn Nhu Chỉ Dành Riêng Em - Thôi Niệm Sở

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

CHƯƠNG 27

Bởi vì trong bảng phân chia gia sản mọi thứ sau này đều thuộc về cô….bọn họ hận không thể đem cô đi giết ngay được, ông nội cũng đã đoán trước được, nên nếu như cô hoặc gia đình cô gặp nạn, thì toàn bộ tài sản đều quyên góp vào quỹ từ thiện hết… Một xu bọn họ cũng không được hưởng… cho nên suốt bao nhiêu năm nay, ba cô luôn phải một mình đối chọi với mẹ và anh hai….chỉ cần Thôi Tín muốn đầu tư, thì hạng mục đó có không khả thi đi nữa ông vẫn phải bỏ tiền, nếu không làm theo, chắc hẳn bà nội cô sẽ nghĩ đủ mọi cách ép… Cho nên lần này, dù ba cô Thôi Đường đã mở miệng từ chối, nhưng cô thừa biết qua hai ngày nữa ông cũng sẽ đồng ý mà thôi….

Vậy nên bây giờ cô không thể để cho ông đồng ý đơn giản như vậy được, đại khái trong kiếp trước, có quá nhiều việc tới trước khi cô chết đi cũng không lý giải được, nhưng cô nghĩ lão hồ ly Thôi Tín sẽ không ngu ngốc tới mức bỏ tiền liên tục ra đầu tư mà không thu được lợi lộc gì … Chắc chắn là có vấn đề, vì vậy để tránh đêm dài lắm mộng kể từ bây giờ cô sẽ nhúng tay vào công việc của Thôi Thị… “Ba, con biết là ba không thể xuống tay, vậy hãy để con giúp ba đi, sắp tới con muốn vào Thôi Thị, muốn trực tiếp đấu với bác hai..”

Cô nhìn ba với ánh mắt kiên định, còn ông thì chỉ thở dài… “Con gái, không phải con không muốn tiếp nhận sản nghiệp sao, con không sợ ảnh hưởng tới tình cảm của con và Tôn Bắc sao?”

Tôn Bắc, bây giờ ba cô nhắc cô mới nhớ tới kẻ bạc tình đó, phải rồi, cô với ba cô thường xuyên cãi nhau về vấn đề này, bởi vì Tôn Bắc luôn không muốn cô giỏi hơn anh ta, cho nên luôn nhét vào đầu cô những tư tưởng hầu chồng dạy con, còn ba cô thì ngược lại, ông muốn cô điều hành công ty, không muốn cô thất thế trước nhà chồng… Dẫu sao thì ông cũng hiểu đạo lý, phụ nữ nên độc lập kinh tế ắt sẽ hưởng phúc dài lâu, con người Tôn Bắc tài giỏi tới vậy, ông chỉ sợ một ngày hắn phụ lòng cô, thì cô sẽ chỉ có một thân một mình… Ngay từ đầu cô và Tôn Bắc bên cạnh nhau, ông đã không hài lòng, ông luôn cảm thấy con người này không đáng tin tưởng lắm..nhưng vì con gái, ông chưa từng tỏ ra chán ghét… Thôi Niệm Sở khóe miệng hiện lên ý cười “ Ba, có phải trước giờ ba luôn không thích Tôn Bắc không?”

Ông lúng túng trả lời: “Sao con lại nói vậy?” ông không phủ nhận cũng không thừa nhận, lảng tránh sang một bên… Bởi vì trước khi ông bị tống vào tù đã từng căn dặn cô phải cẩn thận Tôn Bắc, hắn ta không như những gì cô nghĩ đâu, vậy nên vạn lần cũng không được ký sang tên cổ phần, vậy mà cô lại bất hiếu cãi lại lời ba cô, chia một nửa cổ phần nắm trong tay cho hắn….cũng may cô còn giữ lại một nữa nếu không chắc ngày ba cô mất, cô cũng theo ông mà đi… Thôi Niệm Sở tiến lại gần ba cô: “Ba đừng lo, con sẽ không kết hôn với Tôn Bắc đâu, tuy bây giờ con không thể hủy hôn ngay được, nhưng chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Vậy nên ba hãy tin con, con muốn vào Thôi Thị để làm, muốn cùng ba chia sẻ gánh nặng…”

Nói tới đây, lòng cô thắt chặt lại, là do cô lúc trước qua ngu ngốc chưa từng bảo vệ gia đình của mình, để đến khi mất đi cô hối hận cũng đã muộn màng… Nhưng bây giờ thì khác, chỉ cần cô vào Thôi Thị thì mọi thứ sẽ thay đổi, gia đình của cô, ba mẹ của cô, những thứ thuộc về cô sẽ không ai động được…

Nói chuyện với ba xong, Thôi Niệm Sở trở về phòng, cô nằm dài lên chiếc giường quen thuộc… Ngày trước lúc còn ở nhà, mỗi ngày cô đều mong ngóng tới ngày cô cùng Tôn Bắc thành hôn, cô và hắn sẽ cùng nhau ngủ chung trong một phòng, trên cùng một chiếc giường… Cô sẽ nằm trong vòng tay của hắn ấm áp trải qua cuộc sống ngọt ngào của hai người..

Nhưng nào tất cả chỉ là cơn ác mộng, tới lúc khi cô thực sự ở trên chiếc giường của hai người rồi thì cô mới biết giường của cô mới là thoải mái nhất, ấm áp nhất… Từ lúc cô trùng sinh tới giờ cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện, cô chưa từng ngồi lại ngẫm nghĩ, hôm nay lại có tâm trạng khơi gợi lại mọi thứ… chẳng hạn như chuyện của Hoa Thần…

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT