Lọc Truyện

Rể Quý Rể Hiền - Cao Phong - Kim Tuyết Mai (Truyện tác giả: Nhật Đồng)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 4563

“Cậu Vũ là một người thông minh nhưng tại sao khi đụng phải vấn đề này thì cậu lại trở nên ngớ ngẩn như thế này nhỉ? Cậu có biết là ở đất nước Việt Nam của cậu có bao nhiêu người mong muốn có được tấm thẻ xanh và được mang trên mình quốc tịch Mỹ của chúng tôi hay không? Nhưng họ hoàn toàn không đủ tư cách để có được những thứ đó. Mà cậu thì sao, cậu chỉ cần gật đầu nhẹ một cái là cậu đã có thể sở hữu toàn bộ những điều mà người ta vẫn luôn mong ước rồi. Cậu sẽ nhận được sự đối xử tốt đẹp nhất Việt Nam, không dừng lại ở đó, thậm chí chúng tôi còn có thể cho cậu một chức vị tối cao, từ đó thăng quan tiến chức cũng không phải chuyện khó khăn gì.”

Để Cao Vũ xiêu lòng mà Jerry đã tung ra rất nhiều chiêu để dụ dỗ.

Thấy Cao Vũ từ chối nhưng ông ta vẫn nhất quyết không muốn buông tha, thậm chí ông ta còn muốn dùng chi phiếu để tiếp tục cầu hòa với Cao Vũ nữa.

Cao Vũ khẽ thở dài trong lòng một hơi, anh không trả lời câu hỏi của Jerry.

Thế nhưng Jerry lại tưởng Cao Vũ động lòng rồi, nên ông ta lại tiếp tục thuyết phục: “Cậu Vũ, chỉ cần cậu gia nhập Hoa Kỳ thì Jerry tôi xin cam đoan với cậu rằng, ở Việt Nam cậu được đối xử như thế nào thì ở đây cậu cũng sẽ được đối xử y như vậy. Những đãi ngộ mà Việt Nam không cho cậu thì Hoa Kỳ sẽ cho cậu. Cậu thấy tướng lĩnh Paul vừa rồi chưa? Chỉ cần cậu gật đầu một cái thì chẳng mấy chốc mà vị trí của cậu còn cao hơn vị trí của Paul gấp mấy lần, Chỉ cần cậu nói một câu thì bây giờ tôi sẽ sa thải Paul ngay tức khắc.”

Jerry không ngừng dùng tiền bạc, quyền lực, địa vị ra để lôi kéo Cao Vũ. Nếu bất cứ người nào thấy những thứ đó thì e rằng họ đã động lòng từ lâu rồi, thế nên Jerry rất tự tin.

“Cậu Vũ, cậu phải biết một điều rằng, chỉ cần cậu nhập quốc tịch Mỹ thì chúng tôi sẽ giúp cậu tìm được vợ một cách nhanh chóng. Đến lúc đó thì cậu Vũ có thể cùng sống với vợ mình ở Hoa Kỳ tươi đẹp này rồi. Có địa vị, có tiền bạc, sống một cuộc sống bình ổn, không tốt ư?” Jerry nhìn chằm chằm vào Cao Vũ rồi không ngừng đưa ra điều kiện.

Cao Vũ nghe vậy thì từ từ ngẩng đầu lên rồi nhìn Jerry một cái. Không thể không thừa nhận rằng những điều kiện mà Jerry đưa ra thực sự đã khiến Cao Vũ động lòng. Nhưng anh không quan tâm đến những thứ vật chất đó, chỉ là anh không kháng cự lại được chuyện Hoa Kỳ sẽ giúp anh tìm Kim Tuyết Mai.

Thế nhưng Cao Vũ cũng không phải người ngu.

Tại sao người Mỹ lại tìm đủ mọi cách chiêu mộ anh như vậy? Họ có mưu đồ gì khi trả giá quá nhiều vì một người ngoại quốc đến từ Việt Nam như anh?

Tất nhiên cũng bởi vì hai khối tập đoàn kinh doanh lớn của Cao Vũ ở trong nước, cũng vì số tài sản lên đến cả trăm triệu tỷ và con số một tỷ binh sĩ ở biên giới của Cao Vũ.

Nếu chỉ có một mình Cao Vũ thì sao họ có thể coi trọng anh được đây?

Nếu không có những thứ đó thì e rằng lúc này Cao Vũ đã bị đưa thẳng đến bộ phận thi hành pháp luật và đã bị buộc tội rồi ấy chứ!

Vậy tại sao Cao Vũ lại có giá trị như vậy?

Nếu Cao Vũ nhập quốc tịch Mỹ và đưa hai khối tập đoàn kinh doanh đi cùng thì sẽ gây ra tổn hại rất lớn cho Việt Nam. Mà nếu đội quân gồm một tỷ binh sĩ của anh rơi vào tay người Mỹ thì sẽ gây ra sự uy hiếp to lớn tới cỡ nào cho người Việt Nam đây? Thế nên đó là lý do mà Cao Vũ tuyệt đối không thể đồng ý với họ được.

Mặc dù anh cực kỳ khát khao có được sự trợ giúp của Hoa Kỳ nhưng không cần phải nói thêm điều gì về chuyện này nữa.

“Ông Jerry, cảm ơn tấm lòng của ông nhưng xin thứ lỗi cho tôi, tôi không thể đồng ý với điều kiện này được.” Cao Vũ khẽ nhíu mày rồi tiếp tục nói lời từ chối bằng vẻ mặt nhàn nhạt.

“Cậu Vũ, chuyện này không thể thương lượng thêm được sao?”

Bây giờ thì Jerry cũng đã cau chặt mày vào rồi, ông ta nhìn Cao Vũ rồi hỏi.

“Không thể thương lượng thêm được nữa.” Cao Vũ gật đầu một cách chậm rãi rồi trả lời bằng giọng điệu bình thản.

Nghe Cao Vũ nói như vậy thì trên mặt mấy người đàn ông trung niên ngồi cạnh đó đều toát ra vẻ lạnh lùng. Mà Jerry cũng như thế, ông ta thu lại nụ cười trên khuôn mặt, sâu trong đáy mắt ẩn hiện sự lạnh lùng đến rùng mình.

Cao Vũ đúng là một nhân tài, đúng là một nhân tài hiếm có khó tìm, trăm năm mới gặp.

Bất kể là sự nhạy bén trong chuyện làm ăn kinh doanh hay là năng lực chỉ huy quân đội, anh đều thể hiện khả năng vượt trội của mình so với những người bình thường khác. Thế nhưng người có tài mà để mình dùng thì mới được xem là người có tài, còn nếu người có tài đó mà được kẻ địch của mình sử dụng thì người đó lại biến thành kẻ địch lớn nhất của mình rồi.

Thế nên suy nghĩ của Jerry rất đơn giản, nếu Cao Vũ không thể cống hiến sức mình cho Hoa Kỳ thì họ sẽ tiêu diệt Cao Vũ, chỉ vậy thôi. Thứ mà Hoa Kỳ không có được thì Việt Nam cũng đừng mong giành lấy.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT