Lọc Truyện

Rể Quý Rể Hiền - Cao Phong - Kim Tuyết Mai (Truyện tác giả: Nhật Đồng)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 4573

Khu vực phía Nam này chia thành ba vùng nhỏ, giam giữ hàng nghìn tội phạm và tất cả đều nằm trong quyền kiểm soát của Toss.

Không phải nói quá chứ Toss đúng là ông nội của những người có mặt ở đây đấy. Những kẻ cứng đầu và khó bảo như thế nào đi chăng nữa cũng phải nghe theo sự dạy dỗ của cậu ta vì cậu ta có quyền cho ăn, cho uống và có cả quyền cầm dùi cui điện để dạy bảo những kẻ không nghe lời nữa.

Nên đó là lý do mà dù Toss có chèn ép và áp bức như thế nào thì tất cả những người ở đây cũng chỉ có thể khuất phục và nghe theo mà thôi.

Thế mà bây giờ Cao Vũ lại dám đánh Toss ấy hả? Có phải Cao Vũ chán sống rồi không?

“Mặc dù tôi biết là thằng nhóc đó sẽ không sống thêm được bao lâu nữa đâu nhưng sao trong lòng tôi vẫn thấy thoải mái thế nhỉ?”

“Mẹ kiếp, ông đây ngứa mắt cái thằng Toss đó lâu lắm rồi.”

“Có ai không muốn đánh cậu ta đâu cơ chứ? Dù sao tử hình là tội chết mà chết là hết, nhưng đúng là những chuyện mà cậu ta đã từng làm khiến người ta vô cùng kinh tởm.”

Phạm nhân bên trong mười mấy phòng giam xung quanh đó cũng bàn tán xôn xao.

Ngoại trừ không cho phạm nhân ăn cơm uống nước thì cậu Toss này còn có rất nhiều cách hành hạ phạm nhân mắc án tử hình ở đây. Nên đó là lý do mà đám người này chỉ có thể khuất phục dưới uy quyền của Toss mà thôi. Và khi thấy Cao Vũ đánh Toss như vậy thì họ cảm thấy thật sự rất thoải mái.

Nhưng họ cũng biết là sau đó Cao Vũ sẽ bị Toss giáo huấn hết sức thảm thương.

Dẫu sao thì suốt nhiều năm qua, Cao Vũ cũng là người đầu tiên dám đánh Toss như vậy. Và có khả năng cũng là người cuối cùng.

“Fuck! Fuck!” Toss nằm ngay đơ trên mặt đất khoảng mười mấy giây trước khi lấy lại được khả năng suy nghĩ. Vừa rồi cậu ta bị Cao Vũ đấm cho một cái khiến đầu óc ong ong và choáng váng ngay tức khắc.

Toss hít sâu vào một hơi rồi lau máu trên mũi mình đi.

Máu tươi bị cậu ta lau qua lau lại nên lem hết ra mặt mũi khiến khuôn mặt của cậu ta trở nên vô cùng đáng sợ.

“Tao sẽ giết mày, bây giờ tao sẽ giết chết mày.”

“Mấy đứa đang ngồi bên trong mau đánh chết nó cho tao, đánh chết nó mau lên.” Toss tiến lên một bước rồi hét lên với những người đang ngồi trong phòng giam của Cao Vũ bằng vẻ giận dữ.

Thế nhưng những người bình thường rất nghe lời cậu ta bây giờ lại không nhúc nhích. Không phải họ không muốn ra tay mà là không dám ra tay!

Sức lực của Cao Vũ kinh khủng đến mức nào thì chính bản thân họ cũng đã được nếm thử rồi, thế nên bây giờ làm gì có ai dám đâm đầu vào chỗ chết nữa?

Thế nên hơn hai mươi người trong phòng giam đều duy trì sự yên lặng, không ai dám làm gì cả.

Cao Vũ đối mắt với Toss, trong lòng anh cảm thấy vô cùng nực cười.

Đúng là ở những chỗ khác nhau thì cách giải quyết vấn đề cũng khác nhau. Ví dụ như trong nhà giam này chẳng hạn, quyền lực chưa chắc đã giải quyết được tất cả mọi chuyện nhưng bạo lực thì có thể.

Nếu lúc đó Cao Vũ quỳ xuống thì sợ rằng anh đã phải hứng chịu một trận đòn nặng. Nhưng khi ấy Cao Vũ lại không chịu khuất phục mà đánh họ một trận, vậy nên anh đã có thể khiến họ đầu hàng một cách nhanh nhất.

“Chúng mày bị điếc à? Con mẹ nó chúng mày không muốn sống nữa sao? Để tao nói cho chúng mày biết, ở khu vực phía Nam này thì tao là người lớn nhất. Ai dám đánh nó thì sẽ được chuyển đến một phòng giam đặc biệt và được nhận những đãi ngộ cao nhất!” Toss thẹn quá hóa giận nên lại rống to thêm một lần nữa.

Cậu ta vừa nói xong câu này thì ánh mắt của rất nhiều người đều loé lên tia sáng.

Phòng giam đặc biệt?

Đó chính là nơi khiến rất nhiều tội phạm ở đây khao khát. Ít nhất thì đối với những tội phạm mắc án tử hình ở đây mà nói, trong ngục giam này thì nhà giam đặc biệt đó thực sự giống như cung vua.

Có người nói rằng những phòng giam đặc biệt đó là để dành cho những người có chức vụ cao hoặc là những người có thân phận đặc biệt. Mặc dù cũng là bị giam giữ ở trong nhà giam nhưng điều kiện sinh hoạt và cả thức ăn nước uống ở trong phòng giam đặc biệt đó gần như không khác thế giới bên ngoài là bao. Nghe nói trong đó còn có cả tivi để giải trí.

Thế nên điều kiện này khiến rất nhiều người động lòng.

“Shit! Để tôi!” Đột nhiên người đàn ông trung tuổi đã từng là người đứng đầu phòng giam của Cao Vũ lao vút về phía anh, trong tay ông ta cầm thêm một mảnh sứ nhỏ từ chiếc bát vỡ. Mảnh sứ vỡ đó trông như một lưỡi dao vô cùng sắc bén, người đàn ông trung tuổi đó đâm thẳng mảnh sứ vỡ vào cổ Cao Vũ. Nếu bị mảnh sứ vỡ nó đâm trúng thì dù không chết, Cao Vũ cũng sẽ bị thương nặng.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT