Lọc Truyện

Rể Quý Rể Hiền - Cao Phong - Kim Tuyết Mai (Truyện tác giả: Nhật Đồng)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 4594

“Mày thật sự muốn tìm đường chết đúng không?”

Tất nhiên Toss vô cùng tức giận, nghiến răng hỏi.

Cao Vũ không chỉ đánh cậu ta, mà còn nhiều lần làm mất mặt cậu ta ở nơi này.

Kể từ khi Cao Vũ đến đây, vị trí của cậu ta ở khu số ba ở khu vực phía nam của nhà giam đã giảm mạnh.

Cậu ta tức giận đến mức muốn chém Cao Vũ cả ngàn lần!

“Đúng vậy, tao chính là tìm đường chết.”

“Nếu mày nghĩ rằng mày có thể làm điều đó thì hãy đánh bại tao.”

Cao Vũ không chịu thua, nghịch ngợm nói.

Tất cả các tù nhân trong nhà tù tử hình đều có chút ngơ ngác.

Nếu chuyện này được nói ra từ miệng một người khác, Toss sẽ không do dự mà tiến lên nổ súng.

Dù sao thì, ở đây là nhà tù tử hình, chết đi một người cũng không phải vấn đề gì quan trọng.

Tuy nhiên, lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện Toss quả thực vô cùng tức giận, thậm chí lòng bàn tay cũng không ngừng run lên vì tức giận.

Tuy nhiên, cậu ta đột ngột bị khống chế.

Cậu ta không dám giết Cao Vũ?

Ý tưởng này xuất hiện trong đầu của nhiều người cùng một lúc.

Vậy thì thân phận và lai lịch của Cao Vũ này như thế nào mà ngay cả Toss cũng không dám động vào anh?

“Cao Vũ, mày nhớ kỹ cho tao.”

“Đời này, tôi nếu không làm cho anh quỳ xuống gọi cha, tôi sẽ không được chết tử tế!”

Toss nhìn chằm chằm Cao Vũ trong mười giây, sau đó nghiến răng trước khi xoay người rời đi.

Tất cả những người trong phòng giam đều ngơ ngác.

Toss, cứ như vậy mà bỏ đi sao?

Đây thực sự không phải là phong cách của cậu ta.

“Fuck! Tôi cho đến bây giờ chưa từng thấy cậu ta trải qua nhục nhã như vậy!”

“Fuck! Cao Vũ, anh thật trâu bò!”

“Thật sự trâu bò, anh Vũ trâu bò!”

Mọi người phản ứng xong, đều từ trong lòng thở dài một hơi.

Những gì Cao Vũ làm, bao gồm cả những lời anh nói vô cùng mạnh mẽ, đã chinh phục mọi người một cách sâu sắc.

Ngay khi Toss bước ra khỏi cổng trại giam, cậu ta bước tới và trực tiếp đá vào một cái xô đập nát nó.

“Đổi cho tao! Tiếp tục đổi cho tao!”

“Dưới tay tao có bao nhiêu phòng giam, tao cũng không tin không người nào có thể chỉnh được nó!”

Toss vừa đi vừa nghiến răng.

“Ngài Toss, nếu không tôi sẽ nghĩ cách và âm thầm làm trong tối nay.”

Quản ngục phía sau Toss lạnh giọng nói.

“Hừ!”

Toss nghiến răng, tất nhiên cậu ta cũng muốn như vậy.

Nhưng địa vị của tướng Jerry, những gì ông ta nói không khác gì sắc lệnh.

Ông ta nói rằng Cao Vũ không thể chết, cho nên đến Hoa Kỳ cũng không ai dám để cho Cao Vũ chết.

Trừ khi, Toss không muốn sống nữa.

“Giết Cao Vũ rất đơn giản!”

“Mày cứ thay đổi phòng giam của nó cho đến khi nó bị đánh, đến khi nào chịu quỳ gối xin tha mới thôi!”

“Cho đến khi nào nó quỳ xuống cầu xin tao tha thứ!”

Toss nghiến răng và lập tức ra lệnh cho người quản ngục phía sau.

“Đúng!”

Quản ngục rời đi theo lệnh và quay trở lại khu vực trại giam một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT