Lọc Truyện

Rể Quý Rể Hiền - Cao Phong - Kim Tuyết Mai (Truyện tác giả: Nhật Đồng)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 4598

Cho nên khi anh đến một phòng giam mới, anh lập tức tìm ai là người đứng đầu sau đó chỉ tập trung vào đánh một người.

Nhưng ngay cả như vậy, anh bây giờ vẫn cạn kiệt sức.

“Hì hì, sao tao lại thấy mày có vẻ không có sức nhỉ?”

“Không phải là mày giỏi lắm sao? Hôm nay, tao sẽ tận mắt chứng kiến mày giỏi​​ như thế nào.”

Toss thấy Cao Vũ rất mệt mỏi, liền châm chọc nói.

Lúc này đã mệt như vậy, cho dù Cao Vũ có thể đánh lại, anh ta có thể đánh bại bao nhiêu người?

Nơi cậu ta định đưa Cao Vũ đến cũng là một phòng giam với cả trăm người.

Trong phòng giam đó đều là những kẻ tàn nhẫn, ác độc.

Đặc biệt là mấy ngày nay, hơn chục những kẻ ngang tàng vào phòng giam, mỗi người đều tàn nhẫn như nhau.

Nhất định có thể dễ dàng trừng trị Cao Vũ.

“Tao rất ổn, sợ là sẽ hù chết mày đó.”

Cao Vũ cười nhạt, giọng điệu đầy giễu cợt.

“Hahaha! Được rồi, mày cứ tiếp tục khoác lác.”

“Bây giờ tao cho mày hai sự lựa chọn.”

“Bây giờ, một là quỳ gối xin lỗi tao trước mặt tất cả tử tù ở nhà giam phía nam!”

“Hai, tao sẽ để cho người khác đánh mày, cho tới khi mày tàn tật…rồi dập đầu cầu xin tao.”

“Mày muốn chọn như thế nào?”

Toss bước tới, chặn trước mặt Cao Vũ rồi nói.

“Không quan trọng là tao lựa chọn như thế nào.”

“Điều quan trọng là, nếu mày còn nói thêm một câu, tao sẽ làm mày im miệng.”

Cao Vũ sắc mặt trở nên lạnh lùng, nhẹ giọng nói với Toss.

“Mày!”

Toss nghiến răng hừ lạnh.

Cao Vũ chế nhạo, lập tức đi ngang qua cậu ta, đi theo quản ngục trước mặt.

Nếu không có cách nào có thể tránh được, vậy thì làm cho cơn bão ngày càng mãnh liệt, có thể như thế nào được nữa?

Cao Vũ một đường đi tới, xác thực mà nói chưa bao giờ thua.

Anh chưa bao giờ sợ hãi.

“Điên rồi, tao mở mắt xem mày có thể tự cao đến khi nào.”

Toss khịt mũi cất bước theo sau.

“Rầm!”

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, Cao Vũ được dẫn vào khu nhà tù rộng lớn này.

“Khu vực phía nam, có ba phân khu.”

“Nhà giam số ba, nhà giam số hai là khu vực lớn nhất trong nhà tù.”

“Thật vinh dự cho mày khi được vào đây.”

Cậu ta đi về phía trước, trên mặt nở một nụ cười khó hiểu.

Cao Vũ khẽ nheo mắt, đêm qua và trong ngày hôm nay, anh cũng học được rất nhiều điều từ những tử tù trong phòng giam.

Ví dụ, khu số một của khu vực phía nam nhà giam thuộc diện tồn tại đặc biệt trong khu nhà tù phía Nam.

Sự khác biệt là tử tù nhà giam bên này không cần đợi Toss cấp cơm.

Thay vào đó, tử tù có thể đến căn tin nhà tù tử hình để ăn, đồ ăn cũng tương đối ngon hơn.

Ở đây có người còn có phân chia cấp bậc.

Ngay cả nhà tù tử hình này cũng có.

Nhà giam số hai và nhà giam số ba về cơ bản là còn rất nhiều người cô đơn.

Ở khu trại giam này, hầu hết đều là những người có lai lịch.

Nếu không có, thì cũng có người trong nhà, thường là có thể tới thăm.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT