Lọc Truyện

Rể Quý Rể Hiền - Cao Phong - Kim Tuyết Mai (Truyện tác giả: Nhật Đồng)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 4604

Cao Phong lấy ra một hộp thuốc lá, ném cho mọi người rồi hỏi.

“Trong những phòng giam ở khu này có sáu phòng đã bị chúng ta khống chế.”

“Tạm thời không biết tình hình bên kia của anh Long, chắc là cũng không có vấn đề gì.”

Anh Dương nhìn khắp nơi một cái, lúc này mới nhỏ giọng báo cáo.

“Được!”

Cao Phong hơi nhíu mắt, hừ lạnh nói: “Nhiều nhất trong hai ngày phải hoàn thành xong toàn bộ kế hoạch.”

“Bước tiếp theo tập trong ở một nơi, lật đổ nhà tù tử hình này!”

Lật đổ nơi này…

Mọi người đều kinh ngạc.

Cái này thật giống như bàn kế hoạch trước với Cao Phong, đúng không?

Chỉ là bọn họ không cần biết, rốt cuộc ý tưởng của Cao Phong là gì.

Bọn họ chỉ cần làm việc dựa theo mệnh lệnh của Cao Phong là đủ.

“Anh Phong, anh định làm sao?”

Một tên thanh niên hỏi nhỏ, trong giọng nói tràn đầy mong đợi.

“Đúng! Không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở đây.”

“Tôi còn phải đi đến những nơi tôi nên đi.”

Cao Phong gật đầu một cái, trong đầu thật nhanh chuyển động.

“OK! Chúng ta biết!”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều không chút do dự gật đầu một cái.

Có thể được Long Tuấn Hạo chọn lọc từ ba trăm ngàn người ra mấy trăm người, thì cả chiến lực hay là độ trung thành cũng tuyệt đối không thể chê.

Bọn họ tự nhiên cũng kiên định ủng hộ lời nói của Cao Phong.

“Bây giờ các người có thể liên lạc với mấy người bên Tuấn Hạo hay không?”

“Bây giờ tình hình bọn họ ở bên kia như thế nào?”

Cao Phong trầm ngâm hai giây, lại ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi.

Mọi người nghe vậy, đều là lắc đầu một cái.

“Anh Phong, bây giờ chúng ta đang ở khu số một nhà tù phía Nam.”

“Lúc ăn cơm, có thể đi đến phòng ăn.”

“Trong phòng ăn đó, không chỉ có người ở nhà tù phía Nam, còn có người của ba khu kia nữa.”

“Chỉ là vì để tránh gây loạn, cũng sẽ tiến hành dùng cơm cách thời gian, rất ít có cơ hội gặp nhau.”

“Cho nên, chúng ta không thể gặp được anh Long.”

Nghe được mấy người chung quanh báo cáo, Cao Phong khẽ gật đầu.

Xem ra, bọn người Long Tuấn Hạo, chắc không ở nhà tù phía Nam.

Nhà tù tử hình có bốn khu Đông, Tây, Nam, Bắc.

Nhà tù phía Bắc là nhà tù phụ nữ, Đông, Nam, Tây tất cả đều là nhà tù đàn ông.

Những người bên Long Tuấn Hạo, hẳn là ở hai khu nhà tù kia.

Tuy nói chuyện này có Lý Khải Kiệt đích thân tìm người rồi sắp xếp, nhưng dẫu sao Lý Khải Kiệt chỉ là một thương nhân.

Có một số việc có thể nhúng tay, nhưng mà không thể nhúng tay quá nhiều.

Ít nhất Cao Phong tuyệt đối không thể để Lý Khải Kiệt bị bại lộ.

Nếu không, tất cả kế hoạch của anh, cũng sẽ tan thành mây khói.

Mặc dù những người có quyền chức ở nước Mỹ kiêu ngạo tự mãn, nhưng bọn họ cũng không phải người ngu.

Nếu là lộ ra một ít dấu vết, cũng sẽ bị bọn họ tìm hiểu nguồn gốc rồi đào ra Lý Kiệt sâm.

“Anh Phong, anh cũng không cần lo lắng, anh Long mang không ít người bên cạnh đâu.”

“Đúng vậy, hầu hết các tù nhân nghiêm trọng trong nhà tù tử hình quả thực đều đã tự tay giết người.”

“Nhưng mà, những người chúng ta từng giết ăn nhiều cơm hơn bọn họ, bọn họ không thể.”

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT