Lọc Truyện

Rể Quý Rể Hiền - Cao Phong - Kim Tuyết Mai (Truyện tác giả: Nhật Đồng)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 4639

Mọi người lúc này mới biết được, thì ra vừa rồi, Cao Phong lại cho tên giám thị này ăn một cái tát?

Cái này, cái này không khỏi cũng quá khủng bố chứ?

Cao Phong dám đánh giám thị nơi này?

Chắc anh ta đã ăn gan gấu tim báo!

Rất nhiều người phía sau Cao Phong, lúc này đều bắt đầu đánh trống rút lui.

Đánh người ở khu Đông, bọn họ quả thật dám đánh.

Nhưng nếu Cao Phong đối kháng với giám thị, vậy bọn họ khẳng định sẽ không theo Cao Phong đi chết.

“Mày muốn chết!”

Tên giám thị cuối cùng cũng phản ứng lại, một tay lấy ra khẩu súng lục, muốn nhắm vào Cao Phong.

“Ngay cả Toss, và giám đốc của các người cũng không dám giết chết tôi.”

“Anh đoán xem, đây là vì nguyên nhân gì?”

Cao Phong đứng chắp hai tay sau lưng, thần sắc không sợ hãi nhìn tên giám thị này.

“Ầm ầm!”

Trong nháy mắt tên giám thị sửng sốt.

Mấy ngày nay, những gì đã xảy ra trong nhà tù tử hình, bọn họ đều có nghe nói.

Cao Phong hết lần này đến lần khác đối đầu với Toss.

Thậm chí, còn hai lần đánh chảy máu mũi Toss.

Với tính tình của Toss, chỉ sợ đã sớm giết chết người!

Nhưng mà Cao Phong chẳng những không có việc gì, ngược lại làm lão đại khu phía Nam.

Điều này làm cho giám thị phải suy nghĩ nhiều hơn.

Cao Phong đánh Toss cũng không sao, hắn chỉ là một giám thị thì tính là cái gì?

“Ngay cả bọn họ cũng không dám làm chuyện này.”

“Để tôi đoán xem, anh có dám không?”

“Hay nói cách khác, anh cảm thấy, anh dám sao?”

Cao Phong chậm rãi đi lên, nhìn tên giám thị hỏi.

“Tôi. Anh, anh!”

Giám thị hơi cắn răng, nhưng không nói nên lời.

“Cút đi!”

Cao Phong lại vung tay tát một cái, trực tiếp tát giám thị bay sang một bên.

Tất cả mọi người ở khu Nam, kể cả đám người Long Tuấn Hạo, đều trợn tròn mắt nhìn.

Cái này cũng quá mức trâu bò rồi?

Ngay cả giám thị, nói đánh liền đánh?

“Tiếp tục thôi.”

Hai cái tát của Cao Phong giải quyết giám thị cản đường, tiếp tục đi về phía trước.

Mà lần này, hai tên giám thị sửng sốt không dám ngăn cản.

Có một số việc, bọn họ thật sự là không có lá gan kia, tùy tiện nhúng tay vào.

“Mẹ nó! Tôi phục rồi! Tôi thực sự phục rồi!”

“Mẹ nó! Thật sự trâu bò! Tôi nhìn không có lầm người!”

Những người bị kết án tử hình ở khu Nam đứng phía sau đều nhịn không được nhỏ giọng thán phục.

Ngày trước, những giám thị này ở trước mặt bọn họ như là đại ca.

Mà hôm nay, giờ phút này, Cao Phong tát cho hai cái, hai tên giám thị lại thành thành thật thật, rắm cũng không dám thả một cái.

Loại hành vi khí phách này, làm sao không khiến người ta ngưỡng mộ?

Trong chốc lát, tất cả mọi người ở khu Nam đều bị Cao Phong hoàn toàn chinh phục.

Hơn hai ngàn người, ý chí chiến đấu cao ngất đi theo phía sau Cao Phong, lần thứ hai đi về khu phía Đông.

“Mẹ nó! Lần đầu tiên tôi vào nơi này, hai ngày bị người ta đánh hơn mười trận.”

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT