Lọc Truyện

Rể Quý Rể Hiền - Cao Phong - Kim Tuyết Mai (Truyện tác giả: Nhật Đồng)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 4669

Lê Hạo xua tay, sau đó nhíu mày nhìn Cao Phong.

“Tôi, chẳng những muốn đến Tây Vực.”

“Tôi còn muốn đến chỗ vòng tròn của võ giả các anh.”

Thế nhưng Cao Phong lắc đầu, thản nhiên nói với Lê Hạo.

“Cái gì?”

Lê Hạo đột nhiên trừng mắt.

Cao Phong chẳng những không đi, lại còn muốn đến vòng tròn của võ giả?

Thế này là muốn đi chịu chết đúng không?

Trốn đi còn không kịp, lại còn tự mình chủ động qua đó?

Lê Hạo lúc này, thật sự không hiểu Cao Phong rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

“Đúng, tôi có một chuyện nhất định phải đến chỗ anh mới có thể thực hiện được.”

“Cho nên, anh nên giảng giải cho tôi về chuyện bên kia nhiều một chút.”

Cao Phong nghiêm túc nhìn về phía Lê Hạo, giọng điệu mang theo sự kiên định.

Lê Hạo nhìn Cao Phong vài giây, sau đó lắc đầu nói: “Không, tôi chắc chắn sẽ không nói cho anh biết.”

“Tôi nói cho anh, chính là hại anh. Tôi không thể trơ mắt nhìn anh đi chịu chết như thế được.”

“Nơi đó, không thể chỉ cần một mình là có thể lao vào.”

Cao Phong khẽ nhíu mày, nói: “Anh không cần nói cho tôi biết những thứ vô dụng đó. Bây giờ tôi hỏi anh một vấn đề, anh có trách nhiệm trả lời. Anh có hiểu không?”

“Đương nhiên, nếu anh cảm thấy có thể nói được. Nếu không thể nói ra thì tôi cũng không ép anh nói.”

Lời Cao Phong nói ra, Lê Hạo vẫn do dự, sau đó gật đầu

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Cuộc nói chuyện của hai người đã kéo dài khoảng gần một giờ.

Mà thông qua cuộc nói chuyện này, Cao Phong đã biết được rất nhiều thứ.

Đặc biệt là vòng tròn của võ giả phía Tây Vực bên kia, đại khái là cũng hiểu được gần hết.

Vốn dĩ vòng tròn của võ giả này giống như được phủ lên bởi một bức màn thần bí ở trong lòng Cao Phong.

Mà trải qua cuộc nói chuyện với Lê Hạo, bức màn thần bí này đang từ từ bị vén lên.

Cao Phong rốt cuộc cũng hiểu được, vòng tròn võ giả này mạnh đến cỡ nào.

Lê Hạo nói, nếu Cao Phong một mình đi vào vòng tròn võ giả kia, nếu chuyện giết tên võ giả trẻ tuổi kia bị bại lộ thì chắc chắn anh sẽ bị giết chết ngay tại chỗ.

Bây giờ, Cao Phong đã tin lời Lê Hạo nói.

Mặc dù vậy, nhưng anh vẫn không có lý do để từ bỏ.

Qua tất cả những gì đã biết được trong khoảng thời gian này, bây giờ Cao Phong đã chắc chắn được tám mươi phần trăm rằng Kim Tuyết Mai đang ở trong vòng tròn của võ giả ấy.

Bởi vì trong khu vực Tây Vực, chỉ có vòng tròn võ giả là mạnh nhất.

Dù sao, nói đó cũng tồn tại một đám người vượt quá sức mạnh của người bình thường.

Cũng hoàn toàn trùng khớp mức độ mà sư thầy Thanh Tâm nói.

Cho dù chỉ có một tia hy vọng, Cao Phong tuyệt đối cũng muốn đến đó, để tìm Kim Tuyết Mai.

Cho nên, chắc chắn anh sẽ đến vòng tròn võ giả này.

“Anh đã đến đây bao lâu rồi?”

Cao Phong nhìn Lê Hạo và hỏi.

“Hình như gần hai tháng.”

“Nói mới nhớ, tôi sẽ sớm trở về thôi.”

Lê Hạo suy nghĩ một chút, sau đó thành thật trả lời Cao Phong.

Cao Phong gật đầu.

Hai tháng.

Vốn dĩ anh muốn hỏi Lê Hạo về chuyện của Kim Tuyết Mai.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT