Lọc Truyện

Truyện Tình nhân - Quân Thành - Tịch Ly (Tác giả: Lục Phiên Nhiên)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Người phụ nữ này là của anh, tiểu thiên sứ đang đứng trước mặt anh này là của anh. Kiếp này đã định hai người phu thê một thể, bất kì ai cũng sẽ không thể cướp cô từ tay anh, nếu không Lạc Anh nhất định sẽ không tha cho hắn. “Anh... Anh đáng ghét.” 

Mặt cô đỏ như tôm, ở đây còn có người ngoài, sao anh có thể cuồng nhiệt hôn cô như thể chứ? Vẻ mặt Tịch Ly đầy ngại ngùng nhìn qua cô nữ nhân viên liên thấy cô ấy đang che miệng cười, sau đó cúi người một cái với cô rồi nói: “Không còn việc gì thì tôi xin phép lui ra ngoài trước để tấn cô dâu và chú rể có không gian riêng ạ. Nếu cần gì thì quý khách đừng ngại mà hãy gọi cho tôi nhé!” “Không.” 

“Được, cảm ơn cô Tịch Ly còn chưa kịp nói cô ấy không cần ra ngoài đầu thì Lạc Anh đã nhanh miệng hơn cô mà gật đầu đồng ý với ý kiến của cô ấy. 

Nữ nhân viên thấy chú rể vội vàng muốn đuổi mình đi như vậy liền tủm tỉm cười rồi lui ra. Mấy năm có kinh nghiệm làm việc ở đây, quả thật cô ấy thấy cặp đôi sắp cưới nào cũng đều đáng yêu như vậy cả, thật là một ngọn lửa bùng lên thôi thúc mấy cô gái trẻ như cô sớm đi tìm bạn trai đi mà. 

Lạc Anh ngồi xuống ghế sô pha, sau đó đưa hai tay mình về phía trước mà nói với Tịch Ly: 

“Tịch Ly, em qua đây đi.” Tịch Ly gật gật đầu đi tới chỗ anh. Còn chưa kịp nhào vào lòng anh thì Lạc Anh đã nôn nóng kéo cô ngồi lên trên đùi mình, sau đó cúi đầu hôn lên cần cổ trắng nõn của cô một cái, để lại trên đó một dấu hôn ửng đỏ. 

Tịch Ly cảm thấy chỗ anh hôn có hơi đau, cô liền biết nhất định anh đã để lại ấn kí trên đó rồi. Cô có chút không vui đưa tay lên che cổ rồi cau mày nhìn anh nói: “Lạc Anh, sao anh lại để lại dấu vết chứ? Anh đang thử váy cưới, người ta thấy bây 

giờ”. 

Chiếc váy cưới hiện tại cô đang mặc là một chiếc váy trễ vai, da cô lại còn trắng nõn nà như thế, thật chẳng khác nào là vạch áo cho người xem lưng, sẽ rất dễ bị người ta trông thấy. 

Lạc Anh rõ ràng thấy cô có chút không vui, nhưng anh vẫn không chịu dừng lại hành động của mình. Nụ hôn của anh dời từ cổ xuống vai cô, sau đó cắn nhẹ vào vai cô một cái: 

“Ừ, em cứ để cho họ thấy đi” 

“Anh!” 

Tịch Ly tức đến mức mặt mày đỏ bừng vì giận dữ, ngực cô cùng vì hô hấp kịch liệt mà lên xuống phập phồng. 

Ánh mắt Lạc Anh dần tối lại khi nhìn vào ngực cô, anh quay người cô lại để cho cô ngồi đối diện với mình rồi liền gục mặt vào ngực cô mà tham lam hít lấy hương hoa bách hợp nhàn nhạt trên người cô, còn có cả cảm giác mềm mại dễ chịu mà đã lâu 

lắm rồi anh chưa được cảm nhận. 

Tịch Ly thấy anh làm nũng như một con mèo tam thể đang gục trước ngực mình, cô có chút căng thẳng mà đảo mắt nhìn xung quanh. Anh không ngại, nhưng cô vẫn thấy ngại với cô nữ nhân viên kia lắm. Vì vốn dĩ da mặt Tịch Ly rất mỏng mà, đâu có bẩm sinh đã dày được như anh? “Nơi này, hình như lớn hơn một chút rồi.” Lạc Anh vô sỉ chỉ tay vào ngực cô, khiến cho Tịch Ly đã tức lại càng thêm tức, nhanh chóng đẩy anh ra khỏi ngực mình: 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT