Lọc Truyện

Tu La Kiếm Thần - Cố Thiên Mệnh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 350 Dị chủng thượng cổ

Đám người ông cụ Cố cùng Lý Thiên Nguyên đều ở trong cửu cung bát quái trận, cho nên chỉ cảm giác được uy thế của Huyết Lang Song Hổ, nhưng không bị cỗ uy áp này quá chấn động, có điều, trong lòng bọn họ đều sinh ra sợ hãi. 

“Đây là... dị thú trưởng thành, cảnh giới Thiên Huyền, trời ơi~ Người này rốt cuộc đã làm cái quái gì?”, ở một nơi nào đó trong bách quốc, một vị tuyệt thế cường giả dựa vào tu vi cường hãn của bản thân, cách trở vô số dặm, khổ sở đứng thẳng dưới uy áp của Huyết Lang Song Hổ. 

“Thiên địa dị thú, khí tức cảnh giới Thiên Huyền, chẳng lẽ Bách Quốc Chi Địa sắp lâm vào cảnh hỗn loạn 1 lần nữa?”, một lão nhân trăm tuổi từ rừng sâu chậm rãi đi ra, dùng đôi mắt trống rỗng nhìn Huyết Lang Song Hổ cách đó ngàn dặm, kinh hãi mà nói. 

“Ta là ai... ta đến từ đâu? Ta sẽ đi đâu? Ta rốt cuộc đang tìm kiếm cái gì?” 

Ở bên cạnh dòng suối bích ba, một ông lão lảo đảo phảng phất như không bị uy áp ảnh hưởng, liếc mắt nhìn Huyết Lang Song Hổ ở phương xa, điên cuồng lẩm bẩm. 

Kinh thành Thiên Phong Quốc. 

Cố Thiên Mệnh cách Huyết Lang Song Hổ gần nhất, cũng là người có thể cảm nhận sâu sắc nhất uy áp của nó. 

Mặc dù kiếm thể của Cố Thiên Mệnh đã đến đại thành, chỉ có thể so sánh với cường giả Địa Huyền đỉnh phong, nhưng hắn cũng không cảm thấy sợ hãi vì tiếng gào thét của Huyết Lang Song Hổ. 

Bởi vì, kiếp trước hắn chính là cường giả cảnh giới Thiên Huyền đỉnh phong, sâu trong linh hồn là khí tức bễ nghễ thiên hạ, làm sao có thể bị một dị chủng thượng cổ dọa cho sợ hãi? 

“Cút...” 

Trong một thời gian, Cố Thiên Mệnh không áp chế linh hồn đang rục rịch của mình, trực tiếp bộc phát ra khí thế từ sâu trong linh hồn, hướng về phía Huyết Lang Song Hổ hét lớn. 

Trong nháy mắt, cỗ khí tức Thiên Huyền cảnh từ sâu trong linh hồn của Cố Thiên Mệnh ầm ầm lao ra, trực tiếp bao trùm toàn bộ Bách Quốc Chi Địa. 

Rầm! 

Trong khoảnh khắc, ngàn vạn sinh linh cuả Bách Quốc Chi Địa đều phủ phục dưới đất, cho dù là cường giả Địa Huyền đỉnh phong, cũng đều quỳ xuống. 

Về phần những dân chúng bình thường thì trực tiếp ngất đi, khí tinh thần tái nhợt. May mà Cố Thiên Mệnh đã thu liễm lại khí tức của mình một chút, không thể hiện ra toàn bộ thực lực, nếu không, chỉ sợ cả Bách Quốc Chi Địa sẽ sụp đổ. 

“Trời ơi! Lại là một cỗ khí tức của cảnh giới Thiên Huyền, hơn nữa khí thế này càng khủng bố hơn”, sâu trong bách quốc, một cường giả 200 tuổi yên lặng nghĩ, mồi hôi lạnh tuôn như mưa. 

“Thiên... Thiên Mệnh...”, ông cụ Cố và mọi người dưới sự che chở của cửu cung bát quái trận không bị ảnh hưởng quá lớn, chỉ là bọn họ vẫn có thể cảm nhận được uy áp đến từ sâu trong linh hồn Cố Thiên Mệnh, ai nấy môi miệng trắng bệch run rẩy. 

Trên bầu trời, Cố Thiên Mệnh mặc trường sam trắng, thân ảnh cầm Kinh Hồng Kiếm vẫn cao ngạo lăng không đứng đó. 

“Grào!” 

Huyết Lang Song Hổ cảm thụ được sát ý nồng đậm của Cố Thiên Mệnh, trực tiếp bị cỗ khí thế này lật đổ gần 10 dặm. Nếu không phải nó đang đứng trên đại lộ hoàng kim, có thiên đạo che chở, chỉ sợ đã hồn bay phách tán. 

“A.... đến đây, chiến đấu thôi!”, Cố Thiên Mệnh hét lớn, thân thể kiếm thể đại thành của hắn có dấu hiệu nứt ra, cực kỳ dữ tợn. 

Vừa rồi Cố Thiên Mệnh đã dùng gần phân nửa khí tức của cảnh giới Địa Huyền đỉnh phong, cho dù là kiếm thể đại thành cũng khó chịu được. 

May mà Cố Thiên Mệnh sớm đã có chuẩn bị, rèn luyện thể thuật, nếu không, chỉ sợ đừng nói bộc phát khí thế để áp đảo Huyết Lang Song Hổ, ngay cả bản thân cũng không chịu nổi bạo thể mà chết. 

Tứ chi Huyết Lang Song Hổ khẽ run rẩy, trên đầu con sói khát máu lộ ra một ánh mắt hoảng sợ. 

Nó, sợ hãi rồi. 

Có điều, sau khi biển đạo lôi cuồn cuộn một hồi, bộ dạng khát máu của Huyết Lang Song Hổ lại khôi phục vài phần. Dù sao nó cũng là hiện thân của dị chủng thượng cổ, mặc dù trong lòng có sinh ra sợ hãi thì cũng phải đánh 1 trận. 

Nó mặc kệ gặp phải kẻ địch như thế nào cũng dám đánh 1 trận, đây chính là tôn nghiêm cùng uy thế của dị thú, có thể áp đảo vô số sinh linh. 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT