Lọc Truyện

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Diệp Huyền cũng đã tham gia, tên tài khoản của anh ta là “Lưu Miêu Nhất Đao”. Diệp Huyền lẩm bẩm: “Tiền bối chơi tất tay thật, phải tham gia cùng mới được”, nói rồi cũng thả một dàn phi thuyền.

Có điều, cuộc phản kích của đối phương cũng đã bắt đầu, bốn vị đại gia bên phía Cao Phi Phi cùng lúc ra tay, mỗi người bỏ ra một trăm triệu tệ để phản công Lâm Băng Tiên.

Ngô Bình vốn tưởng cuộc PK đã kết thúc, ai ngờ đối phương vẫn chưa chịu thôi. Anh cười lạnh rồi nhắn tin cho Diệp Huyền: “Bảo công ty anh đổ vào một tỷ”.

Diệp Huyền: “Tiền bối, nếu đập vào một tỷ là sẽ lỗ hai trăm triệu. Như vậy không ổn”.

Ngô Bình: “Hai trăm triệu này tôi tài

Diệp Huyền cười hi hi đáp: “Sao thế được. Được, đệ tử sẽ đổ tiền vào, dìm chết mấy con gián nhà giàu kia”.

Thế rồi, Diệp Huyền huy động lực lượng công ty đế đổ vào một tỷ. Thực ra làm vậy sẽ có tổn thất, dù gì còn chưa biết bộ phim điện ảnh kia có kiếm được hai trăm triệu tệ không.

Nhưng Ngô Bình đã ra lệnh, Diệp Huyền không thể không làm theo. Cho nên, giờ này anh ta không quan tâm đến lời lỗ nữa.

Chỉ một lát sau, cục diện lại nghiêng về phía Lâm Băng Tiên.

Được tặng mấy tỷ trong một buổi livestream thế này, trên toàn thế giới chưa từng có tiền lệ. Trận PK này lập tức lên top tìm kiếm thịnh hành. Số người xem từ mười triệu lên ba mươi triệu rồi năm mươi triệu. Đến nòi máy chủ của trang phát sóng trực tiếp Dongyin suýt thì ngừng hoạt động.

Trong năm mươi triệu người xem này có không ít người tới đây nhờtop tìm kiếm thịnh hành.

Diệp Huyền đương nhiên không thể lãng phí cơ hội tốt thê’ này, lập tức thêm hoạt động rút thưởng và các hoạt động tương tác vào buổi phát sóng trực tiếp. Hơn nữa, anh ta còn mời cả Trần Lăng Sương cùng phát sóng với Lâm Băng Tiên.

Bộ phim điện ảnh này là lần hợp tác thứ hai giữa Lâm Băng Tiên và Trần Lăng Sương. Bộ phim được đầu tư hoành tráng, thuê biên kịch nổi tiếng thế giới, hiệu ứng và kỹ thuật quay dựng tân tiến nhất. Đạo diễn của bộ phim cũng vừa đạt được thành tích khủng với bộ phim đem lại doanh thu hai mươi tỷ tệ.

Hiện đang diễn ra chương trình bốc thăm trúng thưởng vé xem phim. Tỷ lệ trúng thưởng lên tới ba mươi phần trăm. Cũng có nghĩa là có khoảng mười lăm triệu người sẽ được nhận vé xem phim miễn phí.

Đương nhiên, ngoài vé xem phim còn có cả vé xem hoà nhạc của Lâm Băng Tiên.

Đồng thời, Diệp Huyền mua top thịnh hành ở nhiều trang mạng khác nhau, để đề tài này tiếp tục hot.

Nếu so sánh thì Cao Phi Phi hoàn toàn đã bị hào quang của Lâm Băng Tiên làm lu mờ. Nụ cười trên mặt Cao Phi Phi càng lúc càng gượng gạo, sau cùng chỉ đành kết thúc PK trước.

Giám đốc công ty quản lý của Cao Phi Phi mặt xụ ra một đống, ông ta lạnh lùng nói: “Gọi đội trưởng đội bảo vệ lên đây!”

Đội trưởng đội bảo vệ của công ty này không phải người thường mà cũng là người tu luyện, hành tẩu giang hồ và khá có sức ảnh hưởng ở Thiên Kinh. Công ty này mời bằng được người này làm đội trưởng đội bảo vệ là vì xem trọng năng lực và các mối quan hệ của anh ta.

Chỉ một lát sau, trưởng đội bảo vệ đã tới. Anh ta hỏi: “ông chủ, có chuyện gì

All

vậy?

ông giám đốc: “Tôi muốn anh đi xử lý người này. Tiền nong không thành vấn đề, cũng không cần lo hậu quả”.

Nói rồi, ông ta đấy danh thiếp bên trên có địa chỉ công ty của Diệp Huyền ra.

Đội trướng đội bảo vệ liếc nhìn tấm danh thiếp rồi trả lại cho ông giám đốc, nói: “Ông chủ, tôi khuyên ông không nên chọc giận vị thiếu gia này. ông không đủ sức đâu”.

Giám đốc kia sững lại: “Cậu nói không thế động tới người này sao?”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT