Lọc Truyện

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Thạch Khai Dũng lắc đầu nói: “Không biết, nhưng người này nhất định là cao thủ! Loại pháp môn truyền âm nhập mật này, ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua! Còn có đan dược

để Hoàng Tùng nói thật kia, căn bản chưa từng nghe thấy! Theo ta đoán, người này chắc chắn có quan hệ không cạn với Diệp các chủ, mà lại cực kỳ lợi hại!”

“Đại ca nói đúng lắm, người này thần bí dị thường. Vừa rồi ngươi bảo ta để ý người chung quanh, thế nhưng ta căn bản là không có thấy rõ cao nhân kia xuất thủ phát ra viên đan dược kia như thế nào! Người này lại tuỳ tiện liền khám phá ra những đan dược giả kia, còn có đan dược lợi hại như thế, nhất định cũng là cao thủ đan đạo!”

Thạch Khai Dũng gật đầu nói: “Không sai! Theo ta phỏng đoán, ít nhất người này có thực lực đại đan sư! Thế nhưng nếu sau lưng Diệp các chủ có một người viện trợ cường đại như thế thì sao lại mãi không có động tác gì thế? Ta có loại cảm giác, chỉ cần

người này chịu ra tay, chắc chắn Túy Tinh Lâu không phải là đối thủ!”

Đội viên thất kinh nói: “Đại… Đại đan sư? Đây chẳng phải là nói, trong chúng ta có một vị cường giả Ngưng Tinh Cảnh?”

Đội viên quay đầu bốn phía, cảm thấy có chút lo sợ bất an.

Một cường giả Ngưng Tinh cảnh lẫn ở trong một đám võ giả Linh Dịch Cảnh, loại cảm giác này cực kỳ không tốt.

Thạch Khai Dũng cau mày nói: “Đồ đần! Nhìn cái gì vậy? Tiền bối kia ẩn nấp ở trong chúng ta, chắc chắn là không muốn bại lộ thân phận, nếu không cũng sẽ không cần cẩn thận như vậy. Lấy năng lực của hắn, một bàn tay là có thể diệt chết Hoàng Tùng rồi, làm ra nhiều chuyện như vậy làm gì? Chuyện này dừng ỏ đây, một lát nữa ta cũng nói với hai người bọn hắn một chút, việc này coi như chưa từng xảy ra cái gì!”

Nghe Thạch Khai Dũng nói kiểu này, thành viên kia lại thêm một trận mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu giống như gà con mổ thóc.

Thạch Khai Dũng lại thấp giọng nói: “Chuyện đoạt bảo lần này, chúng ta chỉ làm theo khả năng, tuyệt đối không nên chọc giận một số nhân vật ghê gớm, nếu không đến chết cũng không biết chết như thế nào! Ta đoán chừng, bên phía nhân loại đã có không ít võ giả Ngưng Tinh cảnh. Hon nữa ta có loại cảm giác, sẽ còn xuất hiện cường giả lợi hại hơn nữa!”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT