Lọc Truyện

Tuyệt Thế Dược Thần - Diệp Viễn (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Lạc Thừa Phong hơi biến sắc mặt, nhịn không được nghi ngờ trong lòng hỏi: “Chiêu thức của Diệp sư đệ, đến tột cùng là như thế nào mà đến? Chẳng lẽ thật sự là Diệp sư đệ cũng tu luyện qua « Ngự Pháp Chân Thư»?”

Diệp Viễn lắc đầu cười nói: “Cũng không phải! Những chiêu thức kia, đều là ta nhìn chiêu thức của Lạc sư huynh, sau đó vẽ ra! Cái này gọi là… Mô phỏng ý cảnh!”

“Mô phỏng ý cảnh? Đó là cái gì?”

Lạc Thừa Phong không khỏi sững sờ.

“Thoạt nhìn chiêu thức của ta và huynh giống nhau như đúc, nhưng nếu muốn nói đến nội hàm, lại khác nhau quá nhiều. Những chiêu thức kia của ta, đều là dùng kiếm ý mô phỏng ra, chỉ giống ở bề ngoài mà thôi.” Diệp Viễn nói.

“Cái này… Ý cảnh lại còn có thể vận dụng như vạy sao?”

Vốn dĩ Lạc Thừa Phong đã cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng vẫn không hiểu rõ vì cái gì. Hiện tại nghe Diệp Viễn nói đến, thì ra đối phương dùng kiếm ý đến đối chiêu với mình?

Nhưng cho dù là kiếm ý, vậy không phải cũng quá giống rồi sao?

Mặc cho Lạc Thừa Phong nghĩ như thê’ nào, cũng nghĩ không thông làm sao mới có thể sử dụng kiếm để mô phỏng thư ý giống như đúc vậy!

Lạc Thừa Phong tin tưởng, căn bản mọi người dưới đài không nhìn ra Diệp Viễn dùng chính là kiếm ý! Chỉ có hẳn có chút thành tựu trên thư đạo, mới có thể phân biệt ra một tia khác biệt nhỏ xíu kia!

Không nói những cái khác, chỉ riêng tạo nghệ kiếm đạo của Diệp Viễn, đến cùng cao đến mức nào đây!

Trận này, bị bại không oan!

“Đạo pháp ngàn vạn, trăm sông đố về một biến! Ý cảnh và ý cảnh khác nhau rất nhiều, nhưng cũng có thật nhiều chỗ tương thông. Dù ta chưa nghiên cứu qua thư pháp chi đạo, nhưng đã thấy qua cao thủ thư đạo cực kỳ lợi hại, cho nên cũng là có chút quen thuộc với thư pháp chi đạo, vì vậy mới có thể lấy kiếm ý mô phỏng ra thư ý.” Diệp Viễn nói.

Diệp Viễn nói “Cao thủ cực kỳ lợi hại”, thật ra chính là Thiên Thư Thần Vương.

Chỉ là mặc cho Lạc Thừa Phong và những người khác có làm như thế nào, cũng không tưởng tượng ra cái gọi là “Cao thủ cực kỳ lợi hại” là dạng tồn tại gì.

Địa vị của cha con Cơ Thanh Vân ở Thần Vực cực cao, đã có gặp qua phần lớn cao thủ Thần Vương.

Mặc dù Thiên Thư Thần Vương là một vị tương đối đặc lập độc hành trong số thập đại chí tôn Thần Vương, nhưng đã từng có giao tình tốt với Diệp Viễn.

Mà Diệp Viễn đã từng mắt thấy qua Thiên Thư Thần Vương đại chiến với Thần Vương khác, chính xác là kinh thiên địa khiếp quỷ thần!

So với Thiên Thư Thần Vương, « Ngự Pháp Chân Thư » này của Lạc Thừa Phong đơn giản là yếu đến không đáng nhắc tới.

Vốn dĩ ngộ tính của Diệp Viễn cực cao, trên kiếm đạo cũng lĩnh ngộ chân ý vô thượng, thêm nữa đã từng mắt thấy qua thư pháp chi đạo của Thiên Thư Thần Vương, muốn mô phỏng ý cảnh chiêu thức của Lạc Thừa Phong, cũng không phải là việc khó gì.

Điều kiện của Diệp Viễn tốt hơn nhiều so với Lạc Thừa Phong, nếu ngay cả các loại ý cảnh thấp như vậy cũng không mô phỏng ra, vậy cũng quá là củi mục.

“Hay cho một cái ‘Đạo pháp ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển’! Sư đệ ngộ tính cực cao, tuy nói chỉ là mô phỏng ý cảnh của ta, nhưng nếu không phải ý cảnh của Diệp sư đệ cao như vậy, chỉ sợ cũng không thể nào có chiến quả như thế. Lạc mồ thua tâm phục khẩu phục!” Nói xong, Lạc Thừa Phong ôm quyền mà đi.

Nơi xa, Tiêu Kiếm và Mạc Vân Thiên đứng chắp tay, quan sát trận giao đấu vừa rồi của Diệp Viễn và Lạc Thừa Phong.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT