Lọc Truyện

Ứng Dụng Hẹn Hò Ép Ta Theo Đuổi Đối Thủ Một Mất Một Còn FULL

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé


Edit: Cá Mặn
“Ngủ ngon”
Ngày hôm sau quả nhiên liền có người tung tin hot: Văn Cữu cùng Đỗ Tinh Hà chỉ là tình cờ ở chung một cái khách sạn, Văn Cữu nhân tiện đưa Đỗ Tinh Hà trở về.

Không yêu đương, Văn Cữu trước mắt vẫn còn độc thân.
Bình luận phía dưới: Buổi sáng ghi hình ngày hôm đó Văn Cữu không phải đi ra từ khách sạn này!
Chủ blog rep: Bị fan cuồng theo dõi nên buổi chiều đã đổi khách sạn.
Đỗ Tinh Hà cười, fan CP khóc.
Đỗ Tinh Hà lại đăng nhập tài khoản phụ của Diệp Triều đi dạo Weibo, cố ý dạo qua siêu thoại Tinh Văn.
Sau đó hắn đăng bài: Chèo CP thì bị lật thuyền nha! Đỗ Tinh Hà không muốn dính líu gì tới các bạn đâu! Giải tán sớm bớt đau khổ các bạn nhé!
Chưa đến hai phút sau đã có người bắt đầu phỉ nhổ hắn, Đỗ Tinh Hà cảm giác nhắc nhở thông báo rung đến mức tê tay, vài phút sau nữa hắn liền phát hiện acc phụ của Diệp Triều cũng bị siêu thoại Tinh Văn kéo block. Măng cụt vị mòe
Đỗ Tinh Hà nghĩ thầm trước hai ngày hắn không có đăng Weibo làm sáng tỏ, rất nhiều người trên Weibo cho rằng bọn họ ở bên nhau.

Hôm nay hắn phải phát vitamin A cho bọn họ sáng mắt ra, để bọn họ hiểu được anh Đỗ độc thân hoàn mỹ mới là kết quả tốt nhất.

Đỗ Tinh Hà đăng nhập Weibo: Không yêu đương! Không hẹn hò! Cùng @Văn Cữu là bạn tốt cùng nhau lớn lên!
Weibo của hắn vừa đăng thì một số fan CP còn càn rỡ hơn, trực tiếp nhảy tới Weibo của hắn: Trúc mã trúc mã! Các chị em, đỡ tôi dậy tôi còn thở được!
Đỗ Tinh Hà tỏ vẻ: Không, mi không được! đọc ở Măng cụt vị mòe
Đỗ Tinh Hà lại đăng nhập acc phụ trả lời lại bình luận: Không hiểu cái gì là vòng tròn tự sướng sao[1]? Không đăng Weibo thì mấy người kêu thừa nhận, đăng Weibo mấy người lại bảo giấu đầu lòi đuôi, trắng đen gì cũng toàn do mấy người nói!
Cuối cùng còn kèm theo một cái meme đừng đến gần tui mắc công bị xui.[2]
Đỗ Tinh Hà lục soát siêu thoại Tinh Văn, số lượng fans so với mấy ngày hôm trước càng lúc càng đông, sức sống cũng đủ gai góc đấy.

Acc clone của Đỗ Tinh Hà bị block, cái gì cũng coi không được, hắn chỉ vào hình đại diện của siêu thoại Tinh Văn nói: “Trời lạnh rồi, cho Tinh Văn xóa sổ thôi.”
Buổi tối thời điểm Đỗ Tinh Hà đang nằm trên giường xem kịch bản, một thông báo lại nhảy ra: Chủ nhân, ngài đêm này vẫn chưa nói chúc ngủ ngon với người yêu ngài nha! Cá Mặn e.d.i.t
Ngủ gì? Đỗ Tinh Hà chỉ muốn nói ngủ cái quần què chứ ngon.
10 giờ rưỡi Đỗ Tinh Hà muốn đi ngủ, thông báo lại tiếp tục nhảy ra: Chủ nhân, ngài vẫn chưa chúc ngủ ngon kìa!
11 giờ Đỗ Tinh Hà đã mơ màng sắp ngủ, di động lại bật ra thông báo đánh thức hắn: Chủ nhân, đừng quên phải nói chúc ngủ ngon với người yêu của ngài!
Ngủ ngủ ngủ! Đỗ Tinh Hà bực bội cau mày gửi cho Văn Cữu cái tin ngủ ngon, sau đó di động liền hoàn toàn im lặng.
Ngày hôm sau Đỗ Tinh Hà online thấy Văn Cữu trả lời tin nhắn của hắn: Đi ngủ sớm một chút.
Thời gian là hai giờ sáng. bọn rì úp cút ra khỏi nhà Măng cụt vị mòe
Đỗ Tinh Hà rep: Anh bảo ai đi ngủ sớm vậy! Hả chúa thức đêm?
Văn Cữu bên kia không nhắn lại, Đỗ Tinh Hà cũng không quan tâm nữa.
Sắp đến giữa trưa Diệp Triều tới, thương lượng với hắn nhận một chương trình tạp kỹ.
Trong tay Diệp Triều nhận được lời mời của 3, 4 tổ tiết mục, Diệp Triều chọn một show thông thường đặt ở đằng trước: “Tôi thấy cái này rất được, khá rảnh rỗi.”
Đỗ Tinh Hà đã từng nghe qua tên tiết mục này rồi, hắn nói: “Tổ tiết mục bên kia có mời ai không?”
Diệp Triều lấy ra di động cho Đỗ Tinh Hà xem lịch sử trò chuyện của anh với tổ tiết mục: “Bọn họ chuẩn bị mời Trình Vong, Lâm Thiển, còn có Văn Cữu và cậu……”
Đỗ Tinh Hà đánh gãy lời anh: “Không được, không cần cái này.”
Đùa gì vậy, cùng Văn Cữu quay show bình thường còn có thể bình thường được sao?
Diệp Triều cũng không ép hắn nữa, anh biết Đỗ Tinh Hà cùng Văn Cữu như nước với lửa, lấy ra phương án thứ hai cho hắn, Đỗ Tinh Hà nghe hết các đề xuất còn lại, lưu lại hết chỉ trừ cái chương trình tạp kỹ thông thường lúc nãy kia. rì úp cút đi
Lúc tiễn Diệp Triều đi Đỗ Tinh Hà nói: “Để tôi suy nghĩ lại, buổi tối sẽ trả lời anh.”
Đỗ Tinh Hà nghiêm túc ngồi nghiên cứu mấy chương trình đó hết một buổi chiều, cuối cùng đã để lại một show thiên về du lịch.
Buổi tối hắn vừa ăn cơm vừa chơi di động, kết quả di động lại ting ting thông báo: Chủ nhân, ngài nhất định phải cùng người yêu tham gia chung một show nha!
Bát cơm trong tay Đỗ Tinh Hà nháy mắt hết ngon, hắn nhìn đi nhìn lại cái tin kia mấy lần, hồi sau xác định chắc chắn nó bắt hắn cùng Văn Cữu phải tham gia chung một show hắn liền ngồi ngơ ngẩn cả người.
Cái app này rốt cuộc là thứ gì vậy, tại sao hắn xảy ra chuyện gì nó cũng biết?
Lưỡng lự chốc lát Đỗ Tinh Hà quyết định hắn muốn khiêu chiến cái app này một chút, vạn nhất đây chỉ là một lần trùng hợp thì sao!

Vì thế Đỗ Tinh Hà trở tay liền thông báo cho Diệp Triều hắn muốn tham gia chương trình thiên về du lịch kia. Cá Mặn e.d.i.t
Kết quả bên kia còn chưa kịp đăng tin thông báo Đỗ Tinh Hà chấp nhận tham gia thì đã xảy ra chuyện.
Một trong những vị khách mời của bọn họ, người đã được thông báo chính thức sẽ có mặt trong chương trình, bị quần chúng như mặt trời chân lý chói qua tim bốc phốt sử dụng ma túy!
Lần này Đỗ Tinh Hà sợ hãi luôn rồi, hắn đã cam tâm chấp nhận sự thật cái app hẹn hò này cực kỳ có bản lĩnh.
Vì thế hắn lại trở tay nhắn tin cho Diệp Triều: Kỳ thật tôi cảm thấy cái show thông thường kia hợp với tôi hơn.
Diệp Triều lập tức nhắn lại hắn: Tôi cũng thấy vậy! Với cái bộ dạng lười như cá chết của cậu kia đừng nên tham gia mấy cái chương trình du lịch gì đó thì hơn.

May là còn chưa kịp ký hợp đồng! Bằng không còn phải bồi thường thêm tiền vi phạm hợp đồng nữa.
Tổ chương trình tạp kỹ thông thường tốc độ làm việc còn nhanh nhẹn hơn, buổi sáng Đỗ Tinh Hà mới nói muốn tham gia, buổi chiều đã cùng Diệp Triều ký hợp đồng, buổi tối đăng luôn Weibo chính thức thông báo cho mọi người.
Siêu thoại Tinh Văn lại được dịp náo nhiệt ồn ã, Đỗ Tinh Hà thì bực bội, cái siêu thoại này khi nào mới có thể biến mất! đọc ở Măng cụt vị mòe
Ứng dụng hẹn hò cũng phát thông báo cho hắn: Chủ nhân chắc cũng đang rất chờ mong được gặp người yêu đúng không nè!
Ừa ừa chờ mong, chờ muốn hết mong luôn! Đỗ Tinh Hà bĩu môi.
Hiện giờ hắn đã tin tưởng cái ứng dụng hẹn hò này thật sự không đơn giản, hắn muốn nói cho Diệp Triều nhưng hắn không biết phải mở miệng như thế nào.

Cũng không thể nào nói thẳng di động tôi có một cái app bắt tôi theo đuổi đối thủ của mình, không làm thì sẽ xui bỏ mịa ra nhỉ?
Buổi tối Đỗ Tinh Hà ăn cơm xong nằm chơi di động, cái app kia lại thông báo tiếp: Chủ nhân, video call với người yêu của ngài đi! Call video trước khi đi ngủ có thể gia tăng tình cảm đó! Nhớ kỹ phải chúc ngủ ngon nữa nhé!
Đỗ Tinh Hà: “Ụ má!”
Ứng dụng hẹn hò thành tinh rồi, cứ bắt buộc tôi phải tán tỉnh tình địch! Đỗ Tinh Hà khóc không ra nước mắt, người anh em, lẵng nhẵng theo đuổi đâu phải lối![3]
Suy đi tính lại[4]thật lâu, Đỗ Tinh Hà vẫn quyết định gọi video cho Văn Cữu. Măng Cụt vị mòe meo meo
Không lâu sau điện thoại đã kết nối được, nhưng màn hình bên kia lại chẳng có ai, Đỗ Tinh Hà nhìn màn hình: “Hoàng hoa đại khuê nữ thẹn thùng không dám gặp mặt?”
Văn Cữu ở bên kia hẳn là đang đặt cái gì đó, sau đó anh liền xuất hiện trong màn ảnh: “Nếu không biết nói chuyện thì tôi kiến nghị cậu nên đem miệng mình tặng cho người nào đang cần.”
Đỗ Tinh Hà chưa kịp tự hỏi Văn Cữu nói thế là có ý gì đã bị nửa thân trên trần trụi của Văn Cữu xuất hiện trên màn hình kích cmn thích: “Đ**! Anh làm ơn mặc quần áo vào được không.”
Văn Cữu đến ngồi trên sô pha: “Tôi ở nhà mình không mặc áo thì có làm sao? Cậu quản được chắc?”
Đỗ Tinh Hà nhếch miệng, cũng đúng, ở nhà của mình thì muốn mặc thế nào liền mặc thế ấy.
Ánh mắt hắn rơi vào cơ bụng của Văn Cữu, đáy lòng có chút hâm mộ, Văn Cữu nhẹ nhàng vỗ lên cơ bụng của mình: “Chẳng lẽ cơ thể của tôi làm cậu thấy tự ti sao?”
Đỗ Tinh Hà thật sự oxi hóa lời, luận về cảnh giới mặt dày không biết xấu hổ, Văn Cữu đứng hai không ai dám đứng nhất. rì úp làm phò
“Không biết cách nói chuyện thì anh cũng nên đem miệng mình tặng cho người nào đang cần!” Gậy ông đập lưng ông, cách tốt nhất để đánh bại kẻ thù chính là dùng phương pháp của đối phương đối phó với hắn.
Văn Cữu cầm điều khiển từ xa mở TV: “Cậu call video tới làm gì?”
Ứng dụng hẹn hò ép tôi gọi chứ tôi có biết gì đâu! Hắn nói: “Bạn tốt gọi video một chút thì có làm sao?”

Văn Cữu bưng ly nước uống một ngụm không có tiếp lời hắn, ngược lại nói: “Hiếm thấy cậu đồng ý cùng tôi tham gia chung một chương trình.”
“Nói gì lạ vậy!” Đỗ Tinh Hà nói: “Ứ~ừ~, được tham gia chung show với anh Văn Cữu là vinh hạnh của em đó ạ~~haha!”[5]
Nói xong hắn đem điện thoại để ra xa trợn trắng mắt.
Lúc này di động lại nhảy ra thông báo: Chủ nhân nhớ phải nói ngủ ngon đó nha!
Ngủ cái đm ngon!
Đỗ Tinh Hà lấy điện thoại về liền thấy Văn Cữu nhìn chằm chằm màn hình như đang có điều suy tư, không biết suy nghĩ cái gì. Cá Mặn e.d.i.t
Đỗ Tinh Hà cảm thấy có thể lợi dụng thời cơ này, hắn mơ hồ không rõ nhỏ giọng nói một câu: “Ngủ ngon!” Sau đó liền lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai cắt đứt video điện thoại, bay cái vèo lên trên giường nằm xuống.
Chỉ cần hắn chạy trốn nhanh thì xấu hổ sẽ không đuổi kịp hắn.
Vừa nằm không bao lâu Văn Cữu đã gửi tin nhắn tới: Ngủ ngon!
Má ơi! Anh ta nghe thấy rồi, giết con đi! Đỗ Tinh Hà như con thỏ nhảy tưng tưng loạn xạ trên giường.
Ứng dụng hẹn hò lúc này thông báo khen ngợi hắn: Chủ nhân ngài làm tốt lắm! ngoài Măng cụt vị mòe chỗ khác đều là ăn cắpHết chương 3imgwebtruyen
• Tác giả có lời muốn nói:
Đỗ Tinh Hà: Đừng hỏi hỏi thì là hai chữ ngủ ngon làm bỏng miệng.
[1]圈地自萌/Quyển địa tự manh: một từ thông dụng trên Internet, đề cập đến việc giải trí của bản thân trong một vòng tròn nhỏ, thỏa mãn sở thích của bản thân và không muốn bị người khác quấy rầy cũng như không quấy rầy đến người khác.

Thuật ngữ này thường được sử dụng trong vòng tròn văn hóa hủ, bạn tự chèo CP của riêng mình, không đục thuyền CP cũng không ghép đôi lung tung,… cái này mình không biết có từ nào thay thế được hay không nên dịch tạm thế thôi, các bạn có ý kiến muốn đóng góp cứ cmt nha.
[3] Lẽo đẽo dai dẳng không dứt theo đuổi bày tỏ tình cảm quá mức không phải cách hay, dễ khiến đối phương thấy phiền phức, chán ghét.
[4]思前想后/Tư tiền tưởng hậu: là một câu thành ngữ bên Trung, mang nghĩa cân nhắc, nhìn trước ngó sau, cẩn thận suy nghĩ.
[5] Bản gốc bạn Tinh Hà gọi Văn Cữu là geigei, cách nói trại của gege/anh trai.

Do trên mạng xuất hiện một video bắt chước giọng trà xanh, nói kiểu nũng nịu, nhõng nhẽo nên phát âm gege thành geigei.

Sau đó CDM bắt chước gọi anh trai là ‘geigei’, từ này dần trở nên phổ biến.


Danh sách truyện HOT