Lọc Truyện

Uy lực chiến thần - Lâm Hữu Triết

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Tuy rằng công viên tưởng niệm cũng có sự tham gia của tập đoàn Diệt Lâm, nhưng đây là công trình chính phủ, vẫn không thể dừng lại được.  

 

Cùng lúc đó.  

 

Khu biệt thự ở núi Long Đằng.  

 

Sở Hạ Vũ ở đại sảnh đang sốt ruột đến mức cuống cuồng cả lên.  

 

"Tôn Hộc, cậu mau nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"  

 

Cô hỏi Tôn Hộc đang đứng trong góc im lặng nãy giờ.  

 

"Chị Sở, chị cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi là được, những chuyện khác anh Lâm tự có sắp xếp của mình”.  

 

Tôn Hộc nói với giọng điệu đúng mực.  

 

"Trong tin tức nói Long Diệu đã bị bắt, Hữu Triết cũng không thấy bóng dáng đâu, cậu muốn tôi yên tâm nghỉ ngơi, tôi có thể yên tâm được sao?"    

 

Sở Hạ Vũ đã hoàn toàn hoang mang.  

 

"Chị dâu, chị hãy tin tưởng anh trai em”.  

 

Lúc này, Lâm Tâm Nhi ở bên cạnh bước tới an ủi.  

 

Sở Hạ Vũ ngơ ngác, ngay sau đó nặn ra một nụ cười gượng gạo.  

 

"Là chị quá nóng vội, ngay cả Tâm Nhi cũng có thể giữ được bình tĩnh, vậy mà chị lại hoảng loạn đến mức này”.  

 

Nói xong, cô đưa Lâm Tâm Nhi trở về phòng ôn bài.  

 

Nhìn thấy cảnh này, Tôn Hộc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.  

 

Anh ta không giỏi nói dối, Sở Hạ Vũ mà tra hỏi thêm mấy câu nữa, anh ta có thể sẽ nói lỡ miệng.  

 

Nếu để cô biết Lâm Hữu Triết bây giờ đã bị bắt, có trời mới biết cô sẽ làm ra những hành động gì.  

 

Nhà tù lớn ở Giang Thành.  

 

Lâm Hữu Triết bị giam trong một nhà giam tối tăm.  

 

Nơi này không giống phòng thẩm vấn, nó giống nơi để sử dụng tư hình trong tivi hơn.  

 

Anh nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm tính toán thời gian.  

 

Két!  

 

Cửa nhà giam được đẩy ra.  

 

Quản đốc Lương - Lương Huy Khang dẫn theo người bước vào.  

 

Một người trong số đó là chủ tịch thành phố Giang Thành, tên là Giang Hải.  

 

Người còn lại là người đứng đầu Cục Chấp pháp - Hồng Nguyên Chính.  

 

"Lâm Hữu Triết, tôi đã xem hồ sơ của cậu rồi”.  

 

Sau khi ba người ngồi xuống ghế, Lương Huy Khang lạnh lùng lên tiếng.  

 

"Không ngờ cậu đã từng đi lính tám năm, khó trách cậu lại dám giả mạo chiến thần Hữu Triết, ai bảo thời gian cậu nhập ngũ, lại cùng thời gian với chiến thần Hữu Triết nổi danh cơ chứ?"   

 

 

 

Danh sách truyện HOT