Lọc Truyện

Uy lực chiến thần - Lâm Hữu Triết

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Nhạc Ngọc Trạch vừa nhâm nhi trà vừa thản nhiên nói.  

 

"Chú ba quá khen, chỉ là chơi bời chút thôi, nào đâu có được như Nhạc Khải nhà chú, mở được công ty có tiếng tăm lẫy lừng cả tỉnh".  

 

Nhạc Tân khẽ liếc mắt sang nhìn Nhạc Khải ở kế bên, cười nhạt nói.  

 

Nhạc Khải khẽ cười, nói thẳng: "Chúng ta không cần dây dưa nhiều lời nữa, nói thẳng vào chuyện chính đi, Nhạc Tân, anh gọi chúng tôi đến đây có chuyện gì vậy?"  

 

"Nhạc Khải, phải biết lễ phép".  

 

Nhạc Ngọc Trạch ngồi kế bên quở trách.  

 

Nhạc Khải trừng mắt, tỏ vẻ coi thường.  

 

"Không sao đâu, đều là người nhà cả, cháu cũng không để bụng".  

 

Nhạc Tân vội khua tay, nói: "Chuyện là thế này, Giang Thành có một tên rất liều lĩnh, luôn muốn đối đầu với cháu, việc kinh doanh ở sòng bạc này của cháu đã bị hắn làm đảo lộn không ít".  

 

"Chuyến này tới Giang Thành, chắc chú ba cũng dẫn tới không ít người tài ạ?"  

 

"Ừ, chú dẫn Lục trưởng lão và Cửu trưởng lão tới".  

 

Nhạc Ngọc Trạch nói.  

 

"Vậy cháu có thể nhờ một trưởng lão tới giúp cháu xử lý hắn, được không?"  

 

"Đương nhiên là được".  

 

Nhạc Ngọc Trạch khẽ cười, nói: "Mặc dù cháu đã rời khỏi nhà họ Nhạc, nhưng suy cho cùng, chú và bố cháu là anh em ruột, chút việc nhờ vả cỏn con này của cháu, chú chắc chắn sẽ không từ chối".  

 

"À, Nhạc Tân, người mà cháu muốn đối phó là ai thế?"  

 

"Là một người đàn ông tên Lâm Hữu Triết".  

 

Nhạc Tân tối sầm mặt mày, khẽ nghiến răng.  

 

"Lâm Hữu Triết sao?"  

 

Cả ba người nhà họ Nhạc đều sững sờ, sau đó lại bật cười lớn.  

 

"Trùng hợp quá mà, bọn chú đến đây cũng là để giải quyết người tên Lâm Hữu Triết, hơn nữa, Lục trưởng lão đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, tối mai sẽ ra tay".  

 

"Đến lúc đó chú sẽ gửi cháu xem ảnh, xem có đúng là người mà cháu đang muốn đối phó không, nếu đúng thì đỡ mất công mất sức nữa rồi".  

 

"Cảm ơn chú ba".  

 

Nhạc Tân cung kính chắp tay nói.  

 

Nhưng ở một góc khuất khác, ánh mắt hắn lại có vẻ nham hiểm.  

 

Tối hôm sau, Lâm Hữu Triết nhận lời mời đến tham dự tiệc từ thiện.  

 

Để tạo bất ngờ cho Sở Hạ Vũ, anh đã giấu cô, ngay cả khi cô hỏi anh có muốn đến tham dự buổi tiệc không, anh cũng từ chối thẳng thừng.  

 

Đến sau cánh gà của bữa tiệc, anh đã thay một bộ đồ khác, còn đeo thêm một chiếc mặt nạ mạ vàng.  

 

Anh bước về phía đại sảnh, khắp người toát lên vẻ cấm lại gần.  

 

"Cậu Lâm".  

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT