Lọc Truyện

Uy lực chiến thần - Lâm Hữu Triết

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Nghe lệnh, hai tên vệ sĩ Tào Hồng dẫn theo nhanh chóng xông lên.  

 

Lâm Hữu Triết đá bay từng người một cách dễ dàng, cả quá trình không cần đến một giây.  

 

Chuyện này thu hút rất nhiều quan khách, mọi người lần lượt đứng lại xem.  

 

Tào Hồng sợ hãi lùi lại một bước, nghiến răng nghiến lợi nói: “Hai tội phạm bỏ trốn còn dám ra tay đánh người, thật ngông cuồng!”  

 

“Các người đợi đấy, tôi sẽ báo cảnh sát tới bắt các người”.  

 

“Hữu Triết”.  

 

Sở Hạ Vũ lo lắng nắm lấy bàn tay Lâm Hữu Triết.  

 

“Không sao, để ông ta đánh”.  

 

Lâm Hữu Triết mỉm cười, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.  

 

Tào Hồng nheo mắt, không nói gì.  

 

Ông ta đương nhiên sẽ không báo cảnh sát mà gọi điện cho Tiền Đức Hỷ.  

 

Sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói lười biếng của Tiền Đức Hỷ vang lên.  

 

“Ai thế?”  

 

“Cậu Tiền, tôi là Tào Hồng, tôi có chuyện muốn hỏi cậu, hai người ở ga tàu cao tốc lúc trước…”  

 

“Alo alo, ông nói gì, tôi không nghe rõ, không phải việc của tôi!”  

 

Vừa biết người gọi đến là Tào Hồng, Tiền Đức Hỷ giật nảy mình, vội vàng nói.  

 

Sau đó cúp điện thoại luôn, khiến Tào Hồng trở nên bối rối.  

 

Chuyện gì đang xảy ra vậy?  

 

Lẽ nào chuyện Tiền Đức Hỷ lạm dụng quan hệ, bắt người vào Cục Chấp pháp bị phát hiện rồi sao?  

 

Nếu đúng như vậy thì Lâm Hữu Triết thật may mắn.  

 

“Sao thế, hôm nay Cục Chấp pháp bận quá nên không rảnh đến bắt tôi à?”  

 

Lâm Hữu Triết cười mỉa mai hỏi.  

 

Xung quanh vang lên tràng cười rộn rã.  

 

Mặt Tào Hồng đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thằng nhãi, cậu đợi đấy cho tôi!”  

 

Nói xong, ông ta lại bấm số gọi tiếp.  

 

“Alo, ông Tạ, tôi là Tào Hồng nhà họ Tào đây, tôi nhìn thấy hai tên tội phạm trốn khỏi Cục Chấp pháp, còn muốn tham gia tiệc rượu doanh nghiệp do Liên đoàn bất động sản tổ chức, ông mau cử người đến bắt bọn chúng đi!”  

 

“Đúng rồi, rồi nam một nữ, không phải giọng địa phương chúng ta, có lẽ là người từ nơi khác tới, được được, các ông mau tới đi!”  

 

Vừa cúp điện thoại, vẻ mặt Tào Hồng đột nhiên trở nên hung hãn.  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT