Lọc Truyện

Uy lực chiến thần - Lâm Hữu Triết

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 “Hạ Vũ, vừa nãy có người gọi tới, anh không nghe máy”.  

 

Anh đưa điện thoại cho cô.  

 

Sở Hạ Vũ mở ra xem, khẽ nhíu mày: “Tại sao bác cả và bố lại gọi cho em nhiều cuộc thế nhỉ, xảy ra chuyện gì sao?”  

 

“Có lẽ là việc ký hợp đồng”.  

 

Lâm Hữu Triết nở nụ cười hờ hững.  

 

Sở Hạ Vũ trợn mặt, gọi lại cho Sở Hán Trung.  

 

“Bố à, có chuyện gì thế?”  

 

“Rốt cuộc con đã đi đâu vậy, có biết mọi người tìm con đến mức sắp phát điên rồi không hả?”  

 

Sở Hạ Vũ sững sờ: “Con và Hữu Triết đi đến khu vui chơi, có chuyện gì sao ạ?”  

 

“Đương nhiên là có việc rồi, bây giờ con đang ở đâu, mau chóng gửi địa chỉ qua đây, bố bảo Văn Xương đón con đến tập đoàn Diệt Lâm ký hợp đồng”.  

 

Sở Hán Trung sốt sắng nói.  

 

“Sao lại ký hợp đồng, chuyện này không phải do Sở Văn Xương phụ trách ư?”  

 

Không nhắc tới thì không sao, vừa nhắc tới Sở Hạ Vũ lại nổi giận, cô là người hiền lành, nhưng không phải không biết tức giận.  

 

“Không kịp giải thích đâu, con đi ký hợp đồng trước đi, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn đấy!”  

 

Sở Hán Trung lo lắng đến mức sủi cả bọt mép.  

 

Sở Hạ Vũ hơi dao động, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô cũng không nhẫn tâm để bố lo lắng như vậy.  

 

Lúc cô đang định đồng ý, Lâm Hữu Triết giành lấy điện thoại của cô.  

 

“Chú à, Hạ Vũ sẽ không đi ký hợp đồng đâu, chú nói với bọn họ, làm người không thể không biết điều như thế, muốn bảo Hạ Vũ đi ký hợp đồng thì cũng được thôi, trả lại thứ thuộc về cô ấy trước đã, không thì không cần phải bàn thêm nữa!”  

 

Dứt lời, anh cúp điện thoại luôn.  

 

“Hữu Triết, anh làm gì thế, bố em lo lắng đến mức đó thì chắc chắn đã xảy ra chuyện”.  

 

Sở Hạ Vũ vẫn muốn giành lấy điện thoại.  

 

Lâm Hữu Triết lại ôm chầm lấy cô, sau đó hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.  

 

Gương mặt xinh đẹp của Sở Hạ Vũ đỏ ửng, khẽ ậm ừ, vỗ vào ngực anh.  

 

Lâm Tâm Nhi vội vàng che mắt, cười hi hi nói: “Anh không biết xấu hổ, dám bắt nạt chị dâu!”  

 

Một lúc lâu sau, Lâm Hữu Triết mới buông Sở Hạ Vũ ra, nhìn thẳng vào mắt cô nói: “Hạ Vũ, em tin anh không?”  

 

“Em... ngoài việc tin anh ra, em còn có thể làm thế nào nữa chứ?”  

 

Sở Hạ Vũ xấu hổ trợn mắt nhìn anh, cả người mềm nhũn, không có cách nào so đo với anh.  

 

Cùng lúc đó, trong phòng khách biệt thự nhà họ Sở, bầu không khí vô cùng căng thẳng.  

 

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT