Lọc Truyện

Vạn Cổ Ma Tôn - Truyền Kỳ Ma Tôn - Lâm Tiêu (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Lát sau.  

 

Một đạo ma ấn mờ nhạt lơ lửng phía sau lưng Lâm Tiêu.  

 

Đôi mắt hắn bất chợt mở ra, một tia sáng màu cam đậm lóe lên. Ngoài cơ thể cũng xuất hiện một tia sáng nhàn nhạt bao phủ.  

 

“Thế này cũng quá vô lý rồi, mới chỉ tu luyện tới được tầng thứ hai thôi sao? Có nhầm không vậy trời!” khuôn mặt Lâm Tiêu tỏ vẻ đau khổ và cay đắng.  

 

Trong ba ngày qua, hắn đã dùng hết toàn bộ đan dược rồi.  

 

Một viên Hồi Nguyên Đan thượng phẩm chỉ có thể duy trì được vài phút.  

 

Đằng Nguyên Đan cực phẩm có thể duy trì một tiếng.  

 

Mà một viên Đằng Nguyên Đan nhất khí sương đan vẫn hiệu quả hơn, có thể duy trì được non nửa ngày.  

 

Tốc độ tiêu hao khiến người ta phải kinh hãi này, khiến Lâm Tiêu vào ngày đầu tiên đã phải dùng hết tất cả đan dược.  

 

Tới lúc này,  mới tu luyện tới hậu kỳ của tầng thứ nhất.  

 

Kết quả này khiến Lâm Tiêu chết lặng, không dám tin.  

 

Đây là thứ công pháp ác độc gì vậy. Mới tầng thứ nhất thôi mà ‘khẩu vị’ đã lớn như vậy rồi.  

 

Vậy tầng thứ hai, tầng thứ ba, và các tầng sau đó phải làm sao đây.  

 

Dùng hết đan dược, Lâm Tiêu lại không cam tâm kết thúc tu luyện như thế.  

 

Lúc này.  

 

Trong đầu hắn chợt lóe lên, nghĩ ra một biện pháp hay.  

 

Cắn răng, giậm chân một cái.  

 

Lâm Tiêu trực tiếp hủy đi Bão Sơn Ấn mà hắn đã luyện tới tầng thứ sáu.  

 

Lúc hủy đi công pháp, hắn dùng toàn lực vận chuyển Cửu U Trấn Ma Ấn.  

 

Hắn muốn thử xem, Cửu U Trấn Ma Ấn liệu có thể hấp thu toàn bộ những tinh túy của Bão Sơn Ấn sau khi hủy hay không.  

 

Đáp án là chắc chắn được.  

 

Bão Sơn Ấn vốn dĩ xuất phát từ Cửu U Trấn Ma Ấn.  

 

Hai loại công pháp như trăm sông đổ về một biển.  

 

Sau khi bắt đầu vận chuyển Cửu U Trấn Ma Ấn, tất cả những tinh hoa của Bão Sơn Ấn không hề gặp chút cản trở nào mà bị hấp thu toàn bộ.  

 

Không hề tổn thất đi đâu chút nào.  

 

Hiệu quả hấp thu còn tốt hơn nhiều so với dự liệu của Lâm Tiêu.  

 

Nhưng mà.  

 

Lâm Tiêu vốn tưởng rằng sau khi Cửu U Trấn Ma Ấn hấp thu Bão Sơn Ấn, nhất định có thể liên tiếp đột phá cảnh giới.  

 

Xông tới cảnh giới thứ ba, hoặc là cảnh giới thứ tư.  

 

Ít nhiều gì thì hắn cũng đã tu luyện Bão Sơn Ấn trong nhiều tháng trời.  

 

Cũng phải nể mặt điểm này chứ.  

Nhưng sự thật đã vả vào mặt Lâm Tiêu một cách không thương tiếc.  

 

Sau khi hấp thu và luyện hóa toàn bộ tinh hoa của Bão Sơn Ấn.  

 

Cửu U Trấn Ma Ấn đúng thật là đã đột phá rồi.  

Danh sách truyện HOT