Lọc Truyện

Vân Tiểu Thư , Lam Tổng Lại Tức Giận Rồi

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

* Tịnh Tuyết sững người *

- Vân phu nhân : Bây giờ thì con đã hiểu rồi chứ ? Xin con hãy trở về bên chúng ta .

- Tịnh Tuyết : Tôi ... con ...

- Vân Bác Văn : Tuyết Nhi , ba mẹ đã mất hơn 7 năm để tìm được em đó ! Lẽ nào em không thể ở bên họ sao ?

- Tịnh Tuyết : Bố ... mẹ * Ôm trầm lấy họ *

- Vân lão gia : Cuối cùng con cũng đã chịu nhận rồi .

- Vân phu nhân : Gia đình ta phải tổ chức một bữa tiệc hoàng tráng mới được !

- Tịnh Tuyết : Ba , mẹ à . Con cũng rất vui khi gặp được người sinh ra mình ! Nhưng mà ... con vẫn còn chưa muốn công khai .

- Vân phu nhân : Tại sao vậy ? Ít nhất thì cũng phải tổ chức một bữa tiệc chứ con .

- Tịnh Tuyết : Con ...

- Vân phu nhân : Để mẹ đưa con đi mua một ít đồ để tối nay chúng ta tổ chức tiệc luôn ! * Nắm tay *

- Tịnh Tuyết : Ây daa ~ Mẹ đừng nắm tay con , đau đó .

- Vân phu nhân : Con sao vậy ? Sao cả bàn tay đều có vết bầm tím thế ?

- Tịnh Tuyết : Con không sao mẹ à ! *Rút tay lại*

- Vân phu nhân : Có phải Tịnh gia đó đối xử với con không tử tế đúng không ?

- Vân lão gia : Tuyết Nhi , bây giờ ta đã là người một nhà rồi ! Có gì con phải nói thật ra đi .

Tịnh Tuyết sau một hồi suy nghĩ thì đã kể hết cho mọi người nghe chuyện của Tịnh gia

- Vân Bác Văn : Họ quá đáng như vậy sao ?

- Vân lão gia : Ta sẽ khiến họ phải trả giá .

- Tịnh Tuyết : Ba à , con biết là họ rất quá đáng nhưng ít ra họ cũng đã nuôi con gái của bố mẹ cơ mà ! Xin hai người đừng làm gì cả .

- Vân lão gia : Haizz ! Thôi được rồi .

- Vân phu nhân : Còn bây giờ thì mau đi mua quần áo với ta thôi nào ! * kéo đi *

- Vân Bác Văn : Ba à , vậy còn Tịnh gia thì xử lý ra sao ?

- Vân lão gia : Giữa chúng ta và Tịnh gia đang có hợp đồng triệu đô , không thể nhất thời mà làm bừa được !

- Vân Bác Văn : V...âng !

* Ở tiệm quần áo *

- Tịnh Tuyết : Mẹ à , con thấy bộ nào cũng đẹp hết á .

- Vân phu nhân : Ohhh ! Phục vụ .

- Phục vụ : Quý khách cần giúp gì ?

- Vân phu nhân : Lấy cho tôi hết những bộ mà con tôi vừa mới chạm vào . Tính tiền cho tôi bằng thẻ này .

- Phục vụ : Thẻ đen ?

- Vân phu nhân : Nhanh lên đi .

- Tịnh Tuyết : M...ẹ à ! Có cần phải thế không ?

- Vân phu nhân : Bộ này hợp với con lắm nè !

- Tịnh Tuyết : Nhưng ... nó hơi hở một chút đó mẹ .

- Vân phu nhân : À ... không sao ! Mau vào thay đi . Tối nay có cả những tài việt nổi tiếng đó , bộ váy này rất thích hợp .

- Tịnh Tuyết : Vâng !

* Trong phòng thay đồ *

- Tịnh Tuyết : Sao khóa của chiếc váy này dài vậy ? Tay mình không với tới được nữa chứ !

Có một người đàn ông bước vào .

- Tịnh Tuyết : Aaaaaaaaaaa ! Biến thái , cút ra ngoài mau .

- Lam Hạo Hiên : Biến thái ? Cô đang nói cái gì vậy ?

- Tịnh Tuyết : Anh còn hỏi được nữa sao ? Đây là phòng thay đồ nữ mà anh lại vào ? Nếu anh không bước ra khỏi đây thì tôi sẽ hét lên đó .

Lam Hạo Hiên bước tới gần .

- Tịnh Tuyết : Mau tránh xa ra đi . Tôi sẽ hét lên thật đó !

- Lam Hạo Hiên : Trước khi nói tôi biến thái thì nhìn lại xem cô đang ở trong nhà vệ sinh nam hay nữ đi .

- Tịnh Tuyết : Tất nhiên là nhà vệ sinh … nam sao ?

- Lam Hạo Hiên : Thế nào ? Cô vẫn ổn chứ ?

- Tịnh Tuyết : Xin ... xin lỗi đã làm phiền anh !

* Chạy đi nhưng bị Hạo Hiên kéo lại *

- Tịnh Tuyết : Anh lại muốn sao chứ ?

- Lam Hạo Hiên : Cô định ra ngoài với bộ dạng thế nào sao ?

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT