Lọc Truyện

Truyện Vợ Cũ Thật Quyến Rũ - Nguyễn Băng Trâm

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1893

"Anh là người xấu!" Sau khi kết thúc, Tê Mẫn Mẫn bất mãn dùng sức chọc bả vai Hoắc Trì Viễn.

Dáng vẻ Hoắc Trì Viễn cực kỳ thỏa mãn nằm trong bồn tắm, cười xoa bả vai của Tê Mẫn Mẫn: "Em nên cảm thấy vui vẻ vì anh muốn làm mấy chuyện xấu này với em!" "Đúng là luận điệu của kẻ làm sai mà!" Tề Mãn Mãn hừ mạnh một tiếng.

"Nước lạnh rồi, chúng ta về giường lại tiếp tục!" Hoắc Trì Viễn đứng lên, ôm Tề Mẫn Mẫn ra khỏi bồn tắm.

"Không cần!" Tê Mẫn Mẫn lập tức kháng nghị, "Em mệt rồi"

"Anh phải nhanh chóng nuôi em béo lên. Nếu không thì sao có thể ân ái hàng đêm được chứ?" Hoäc Trì Viễn cười mị hoặc nói.

"Anh có thể bình thường một chút được không?" Tê Mẫn Mẫn đỏ bừng mặt.

"Gặp em thì không thể!" Hoắc Trì Viễn vứt Tê Mãn Mẫn lên giường, cười tiếp tục.

Anh muốn cô, yêu cô cả một đêm.

Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, anh mới để cho cô ngủ.

Mà anh lại ôm cô, lo lắng nhìn khuôn mặt ngủ say của cô. Mãi đến khi không thể chống lại cơn buồn ngủ mới nhắm mắt lại.

Sau khi Tê Mẫn Mẫn rời giường liền không nhìn thấy Hoắc Trì Viễn đâu.

Cô rửa mặt khoác áo khoác sau đó xuống lầu. 

Quả nhiên là nhìn thấy bóng dáng của Hoắc Trì Viễn bận rộn trong phòng bếp.

"Thức dậy sớm như vậy sao?" Hoắc Trì Viễn quay đầu, sủng nịch nhìn Tê Mẫn Mẫn. "Còn sớm? Cũng đã mười giờ rồi

" Tê Mẫn Mẫn đi lên phía trước, ngồi vào bàn dài nhìn Hoắc Trì Viễn bận rộn.

"Gần 5 giờ em mới đi ngủ mà." Hoắc Trì Viễn tuyệt không cảm thấy xấu hổ nói.

"Còn không phải tại anh à!" Tê Mẫn Mẫn bất mãn đá Hoäc Trì Viễn một cước.

"Anh đây còn không phải là đang chủ động xuống bếp thỉnh tội sao?" Hoặc Trì Viễn đau đến nhăn lại mày.

"Bắt đầu từ ngày mai không cho anh tiến vào nhà em nửa bước'' Tê Mẫn Mẫn ra sức trừng Hoắc Trì Viễn.

Chỉ cần cô cho anh vào nhà, cô sẽ không thể chống cự được anh, sớm muộn gì cũng để cho anh muốn làm gì thì làm.

Tối hôm qua quả thực có thể nói là không biết dùng tình huống như thế nào để hình dung.

Thật không biết anh lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy. Cày cấy một đêm, sáng sớm vẫn còn có tỉnh lực để dậy nấu ăn.

"Vậy chúng ta cùng về nhà” Hoắc Trì Viễn lau tay, đi đến trước mặt Tê Mẫn Mẫn, vây cô ở trong vòng tay, "Bà xã, theo anh về nhà đi. Trong nhà vẫn thiếu nữ chủ nhân, còn để không như vậy nhà chúng ta cũng nhanh thành nhà quỷ rồi"

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT