Lọc Truyện

Võ Đạo Đại Tông Sư - Lâm Huyền

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Trần Đức mở truyền tống phù ra, trên đó viết số ba mươi bảy.

Cũng chính là nhóm cuối cùng.

Anh đành phải dựa theo thứ tự sắp xếp lui về phía sau, đi tới vị trí thuộc về mình.

‘Trần Bát Hoang, ha ha, không ngờ chúng ta lại cùng một nhóm, vui đấy!”, Lăng Không nhìn số ba mươi bảy trong tay, hắn cười lạnh, giống như thợ săn đã để mắt sẵn con mồi từ lâu, lóe lẽn ánh sáng u ám.

Trần Đức luỏn coi thường hắn, trong lòng hắn đã tức giận từ lâu, khó chịu đến cực điểm, lần này nhìn thấy Trần Đức và hắn cùng một nhóm, hắn đứng ngay tại chỗ cười gằn đầy dữ tợn!

“Vậy sao, nếu anh muốn chơi, tôi có thể phục vụ anh bất cứ lúc nào”, vẻ mặt Trần Đức không đổi, anh nhàn nhạt đáp một câu, lại một lần nữa coi thường hắn.

Nhóm cuối cùng ngoại trừ Lăng Không ra còn có Bàn Chiến, dù đl đến đâu hắn cũng là tiêu điểm trong tiêu điểm, trăng sáng giữa ngàn sao, được không ít người lấy lòng.

Ngoài ra còn có Liễu An Dật xếp thứ tám bảng hào kiệt, có thế xếp thứ tám ở bảng xếp hạng mớl nhất, đương nhiẽn cũng là tồn tại cực kỳ khủng khiếp, hắn ta ôm một thanh kiếm, nhắm mât đứng một mình, toàn thân giống như một ngọn núi băng, hắn ta ở trong thế giới của riêng mình, không nói lời nào, không nhúc nhích!

“Nhóm đầu tiên, vào!”

Thấy trình tự vị trí đã sắp xếp xong, lão giả bắt đầu truyền mệnh lệnh.

Trong nháy mắt,

Một trăm người đầu tiên không kịp chờ đợi đã nhảy vọt vào cửa huyết sằc lớn.

Sau một trăm cái hít thở.

“Nhóm thứ hai vào!’

“Nhóm thứ ba vào!”

“Nhóm thứ tư…”

Theo thời gian, người của từng nhóm từng nhóm tiến vào cửa lớn, đồng thời một trong những màn hình phản quang cực lớn bắt đầu hiện ra hình ảnh.

Tháp Linh Thú, tầng thứ nhất!

Rõ ràng có thể thấy,

Tâng thứ nhất tháp Linh Thú giống như một rừng rậm nguyên thủy, đập vào mắt là từng cây đại thụ che trời, từng con dã thú thân cao hàng chục hàng trăm mét đang lao nhanh, gầm thét trong đó!

Vừa đi vào,

Đã có người đụng phải một con dẵ thú và bắt đầu đại chiến.

“Đó là… khủng long?”, Trần Đức nhìn thấy con dã thú kia, anh không khỏi chấn động, cảm thấy không tưởng tượng nối.

Trong thế tục, khủng long đã bị tuyệt chủng từ

lâu, không ngờ vậy mà vẫn còn tồn tại trong tháp Lỉnh Thú?

Điều quan trọng nhất đảy vẫn là tầng thứ nhất!

‘Thế nào, đủ kinh ngạc chưa? Thực tế, Đại Thiên Thế Giới có khá nhiều thứ đồ anh không ngờ đến đâu, thông qua sát hạch lần này, anh sẽ nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn”, giọng nói êm ru của Linh Lung truyền vào trong thần thức,

“ở cố hương của tôi, con khủng long này giống như gà vịt chó giới thế tục vậy, nhưng được người ta nuôi làm thú cưng và gia súc, nếu anh vượt qua bước này thì mớl xem như bước vào tu hành một cách chân chính!”

Cho dù Trần Đức tâm tình ốn định, nhưng lúc này anh cũng rẩt kích động, hai tay hơi nắm lại: “Tôi nhất định phải phá kỷ lục, đế tên và tượng đá của tôi lưu lại ở Thông Thiên các!”

Thời gian hơn ngàn cái hít thở trôi qua, đã có mười mấy nhóm vào trong tháp Linh Thú.

Nhưng,

Trước mẳt vẫn chưa ai có thể thành công tiến vào tầng thứ hai tháp Linh Thú.

“Nhóm thứ mười chín, vào tháp!’

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT