Lọc Truyện

Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây (Bản chuẩn) - Nguyễn Tri Hạ - Tư Mộ Hàn (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Nguyễn Tri Hạ không quá tình nguyện gật đầu: “Được.” 

Tư Mộ Hàn khom lưng ôm người phụ nữ từ trong chăn ra, cả quá trình đều hầu hạ cô giống như nữ vương, đánh răng, rửa mặt, rửa tay cho cô. 

Sau cùng lại ôm người phụ nữ về trên giường, tự mình đút cô ăn bữa sáng. 

Ăn xong bữa sáng, Nguyễn Tri Hạ lại muốn ngủ, Tư Mộ Hàn không cho, anh trực tiếp tiến lên ôm cô, cầm lấy tay cô vuốt ve. 

Nguyễn Tri Hạ nửa ngủ nửa tỉnh dựa vào trong lòng Tư Mộ Hàn, một ngày nhoáng cái đã 

qua. 

Ngày hôm sau. 

Nguyễn Tri Hạ ngồi xổm trước cửa nhà, tay chống cằm, nhìn hoa dại khắp núi, trong phòng, Tư Mộ Hàn quấn khăn quàng cổ, đang làm bữa sáng cho cô. 

Hai người ăn xong bữa sáng thì đến bên hồ câu cá. 

Sau đó đến giữa trưa, hai người ăn cá mà mình câu được, cái đầu cá tươi ngon bỏ vào hầm canh, thịt cá làm món cá chần nước sôi, bữa trưa đơn giản lại ngon miệng xuất hiện. 

Hai người ngồi ở bên chiếc bàn hình chữ nhật giản dị, mặt đối mặt. 

Nguyễn Tri Hạ nhìn Tư Mộ Hàn ngồi ở đối diện mình, thấy thế nào cũng giống một người chồng đảm cha hiền, đột nhiên cảm thấy, tương lai anh nhất định là một người cha hiền từ, cực kỳ yêu thương con. 

Ở trên đảo một tuần, mỗi ngày đều đi ngắm hoa, câu cá, sau đó buổi tối lại ôm nhau ngủ, làm chuyện giữa vợ chồng hằng ngày. 

Ngày tháng như vậy tuy nhàm chán nhưng lại khiến cho người ta vô cùng khát khao. 

Cuối cùng một tuần cũng trôi qua. 

Lúc trực thăng cất cánh bay trở về Đế Uyển, Nguyễn Tri Hạ còn đặc biệt hoài niệm cuộc sống thần tiên ngày ngày ngắm hoa câu cá với Tư Mộ Hàn ở trên đảo. 

Ở nơi đó, cô có thể sống bình yên phóng túng. 

Không cần lo lắng có bất cứ kẻ nào tới phá hoại hạnh phúc ngọt ngào của mình với Tư Mộ Hàn. 

Chỉ cần về đến Hàng Châu. 

Cô sẽ lại cảm thấy nguy cơ tứ phía. 

Giống như chỉ một giây sau, sẽ có người xuất hiện cướp đi người đàn ông này của cô. 

Cảm giác đặc biệt khó chịu. 

Nguyễn Tri Hạ trở về, má Lâm hưng phấn kéo cô, hỏi han ân cần, khiến Nguyễn Tri Hạ có cảm giác mình như không phải đi chơi, mà là đi đánh giặc. 

Nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ không chỉ không gầy đi, ngược lại loáng thoáng còn có thêm chút thịt, lúc này má Lâm mới yên tâm dừng miệng. 

Tất cả dường như lại trở về quỹ đạo bình thường. 

Tư Mộ Hàn vừa về đến nhà đã bắt đầu bận rộn. 

Có điều trong một tuần bọn họ không ở đây, trái lại đã xảy ra một chuyện khiến cho người ta rất vui vẻ. 

Đó là bạn nhỏ Tư Gia Lạc cuối cùng cũng tìm được tùy thích hợp, hơn nữa cũng đã phẫu thuật thành công rồi. 

Hôm qua Tư Tấn Trạch hình như còn cố ý tìm đến Tư Mộ Hàn, có vẻ là muốn cám ơn anh đã giúp mình tìm tủy thích hợp. 

Có điều thấy Tư Mộ Hàn không có ở đây nên rời đi rồi. 

Nguyễn Tri Hạ thật sự không biết nên đối xử với ba chồng trên danh nghĩa của mình thế nào. 

Ông ta đối xử lạnh nhạt với Tư Mộ Hàn, cô thấy hết. 

Nhưng ông ta thật sự vô cùng quan tâm đến Tư Gia Ljac, đây là điều không thể nghi ngờ. 

Cho nên ông ta là một người bạc tình nhưng cũng là một người có tình. 

Có trách thì chỉ trách, Tư Mộ Hàn không phải con do ông ta và người trong lòng ông ta sinh ra. 

Cho nên ông ta mới không thể yêu ai yêu cả đường đi lối về. 

Nhưng cũng không sao cả. 

Người đàn ông của cô, sau này có cô thương, không hề đáng thương. 

Người đàn ông của cô, cô sẽ đối xử với anh thật tốt, không cần bất cứ sự thương hại bố thí. nào. 

Nói đến người đàn ông nhà mình, cô lại không khỏi thở dài một hơi. 

Thật đúng là sung sướng nhất thời để giờ vắt chân lên cổ mà chạy. 

Tư Mộ Hàn không quan tâm đến công ty, ở bên cô trên đảo chơi bời một tuần. 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT