Lọc Truyện

Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây (Bản chuẩn) - Nguyễn Tri Hạ - Tư Mộ Hàn (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Tư Mộ Hàn: “...” 

Không! Được! 

Vừa nghĩ đến có lẽ sau này con của mình sẽ gọi người khác là ba. 

Tư Mộ Hàn chỉ cảm thấy mình mới nghĩ thôi đã nổi nóng rồi. 

Trong lòng anh càng cảm thấy, không cần phải có con cái gì hết. 

Nguyễn Tri Hạ buồn cười nhìn Tư Mộ Hàn đang bực bội. 

Cô đi tới ôm chầm lấy anh, rồi cọ cằm của mình lên bả vai anh: “Tư Mộ Hàn, mặc kệ bác sĩ nói thế nào, chúng ta cũng không được bỏ cuộc được không?” 

“Chắc chắn là anh có thể chịu đựng được.” 

“Hạ Hạ, anh sẽ cố gắng.” 

Tư Mộ Hàn quay lại ôm chặt cô. 

Anh không cam tâm để lại một mình cô trên cõi đời này. 

Do đó mặc kệ thế nào, anh cũng phải liều một phen với số phận. 

Khóe mắt của Nguyễn Tri Hạ đã chực trào nước mắt, cô trịnh trọng gật đầu nói: “Em tin anh.” 

Thời gian dần trôi qua. 

Mỗi ngày ngoài việc đi vệ sinh thì về cơ bản Nguyễn Tri Hạ đều ở bên cạnh Tư Mộ Hàn. 

Một tháng nói dài thì không dài, nhưng nói ngắn thì cũng không ngắn. 

Cô không muốn lãng phí một chút thời gian nào. 

Cô muốn trong một tháng này, cố gắng bầu bạn bên cạnh người đàn ông của mình, rồi yêu thương anh thật nhiều. 

Tin Tư Mộ Hàn cưới vợ mới gần như phủ kín các tiêu đề trong toàn bộ thành phố Hàng Châu. 

Báo chí, internet, hầu như đều đăng tin tức này. 

Càng có người nghe đồn rằng, Tư Mộ Hàn cực kỳ cưng chiều cô vợ mới này, so với vợ cũ Nguyễn Tri Hạ thì có thể nói Tư Mộ Hàn cưng chiều vợ mới Nguyễn Tử Nhu này lên tận trời. 

Váy cô dâu với mức giá trên trời, tiện tay là tặng xe sang, biệt thự. 

KE 

Có thể nói lần này Nguyễn Tử Nhu đang cực kỳ nổi tiếng. 

Trở thành mẫu người mà toàn bộ thành phố Hàng Châu đều ao ước. 

Lúc đọc được tiêu đề này, Nguyễn Tri Hạ đang đi ra nước ngoài du lịch cùng người đàn ông của mình. 

Bởi vì chỉ có một tháng, nên Tư Mộ Hàn hỏi Nguyễn Tri Hạ có muốn đi đâu 

không. 

Nguyễn Tri Hạ nói là muốn đi tới hòn đảo tình yêu để ngắm thử. 

Càng quan trọng hơn là Nguyễn Tri Hạ muốn đi tới đó để cầu phúc. 

Cô nghe nói cây cầu nguyện ở đó rất linh nghiệm. 

Bảy mươi năm trước có một cô gái mắc bệnh ung thư đã đi cầu nguyện cùng bạn trai của cô ấy, cuối cùng cô gái đã hóa trị thành công. 

Vì thế cô cũng muốn đi tới đó thử xem, vì cô muốn Tư Mộ Hàn được sống tiếp. 

Ở nước ngoài sẽ được tự do hơn so với ở trong nước, cũng sẽ không có ai đi theo chụp ảnh bọn họ. 

20 

Do đó hai người sẽ vui vẻ nhàn hạ hơn. 

Nguyễn Tri Hạ mặc một chiếc váy dài đi biển dành cho mùa hè, đang khoác tay Tư Mộ Hàn, từ tốn bước đi trên bờ biển. 

Nước biển ở hòn đảo tình yêu trong xanh như bầu trời, có thể nhìn thấy đáy, đẹp đến mức khiến người khác không thể dời mắt đi. 

Gió biển phả vào mặt càng mang theo mùi vị trong lành, hình như không khí cũng trở nên ngọt ngào. 

Nguyễn Tri Hạ nghiêng đầu nhìn người đàn ông của mình. 

Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, bên dưới cũng là một chiếc quần đen, trên mặt còn đeo một chiếc kính râm, thật sự rất giống nam thần cực phẩm bước ra từ trong tạp chí. 

Khiến trái tim của người khác phải rung động. 

Nguyễn Tri Hạ cảm nhận được các cô gái ở xung quanh đều đang nhìn người đàn ông của mình, nên hơi khó chịu híp mắt lại. 

Người đàn ông này vừa sinh ra đã điển trai như vậy, anh định thu hút bao nhiêu tình địch cho cô đây? 

Mấy cô gái kia đang ước gì có thể thay thế cô, nhìn người đàn ông của cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. 

Ánh mắt đó phải nói là cực kỳ nóng bỏng. 

Nguyễn Tri Hạ lườm qua đó, rồi khẽ hất cằm, tuyên bố chủ quyền đây là người đàn ông của tôi. 

Có mấy cô gái hơi xấu hổ khi bạn gái của người ta nhìn qua đây, nên vội vàng cúi đầu xuống. 

Mặc dù thỉnh thoảng vẫn sẽ liếc nhìn, nhưng không còn trắng trợn như trước nữa. 

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT