Lọc Truyện

Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây (Bản chuẩn) - Nguyễn Tri Hạ - Tư Mộ Hàn (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Tay của anh khẽ run rẩy, anh không thể tin được nói: “Quan Diêm, đây không phải là sự thật đúng không?” 

Quan Diêm nhìn cậu chủ nhà mình, hốc mắt có chút phiếm hồng. 

Không ai có thể tưởng tượng được lúc bọn họ đang tìm nhân vật quan trọng Mặc Thâm thì mợ chủ đã tự trốn thoát rồi. 

Nhưng sau khi chạy trốn lại bị bắt cóc tiếp, còn.. 

Bây giờ cảnh sát hải đảo đang ra sức tìm vớt. 

Không biết là thế nào... 

“Cậu chủ, nhất định mợ chủ sẽ không sao đâu.” 

Quan Diêm chỉ có thể tự an ủi mình. 

Tư Mộ Hàn siết chặt nắm đấm, không đáp lại. 

Cặp mắt trống rỗng ấy cứ như vậy buông xuống, tựa như đang vô cùng đau đớn, tựa như đầy hận thù. 

Khoảng vài phút sau, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt kia càng ở nên u ám, như bão tố đang nổi lên. 

Anh nói với Quan Diêm: “Quan Diêm, chuẩn bị một chút đi, tôi muốn gặp anh ta!" 

Trong lâu đài. 

Thập Lục cầm túi tài liệu trong tay, đứng ở trước cửa phòng làm việc của Mặc Thâm, do dự một hồi lâu. 

Nhiệm vụ tìm thông tin của Nguyễn Tri Hạ mà anh Bảy giao cho cậu ta đã hoàn thành rồi. 

Nhưng bây giờ cậu ta lại hơi sợ khi phải cho anh Bảy xem đồng tài liệu này. 

Cũng không biết Nguyễn Tri Hạ có phải là người mà anh Bảy muốn tìm không. 

Nhưng dù có không phải thì dường như nó cũng cực kì tàn nhẫn đối với anh Bảy. 

Mặc Thâm mở cửa ra, nhìn Thập Lục đang ngơ ngác đứng ở đó, không khỏi hỏi: “Thập Lục, cậu đang làm gì vậy?” 

Ngay sau đó, ánh mắt của Mặc Thâm tập trung vào túi tư liệu trên tay Thập Lục, nghĩ tới cái gì, anh ta lại hỏi: “Cậu đang cầm tài liệu liên quan đến Nguyễn Tri Hạ sao?” 

Thập Lục theo bản năng muốn giấu túi tư liệu đi, cậu ta hơi chột dạ nói: “Không phải, đây là..” 

Thập Lục không giỏi nói dối, cậu ta mà nói dối thì sẽ bị nói lắp. 

Mặc Thâm như nhìn thấy cậu ta, anh ta mặt không đổi sắc cầm lấy túi tư liệu trong tay Thập Lục. 

Thập Lục thấy Mặc Thâm cướp đi túi tư liệu, theo bản năng muốn lấy lại. 

“Sao lại bảo không phải? Cậu chột dạ cái gì chứ?” 

Mặc Thâm lạnh lùng trừng mắt, Thập Lục lập tức kinh sợ cúi đầu: “Anh Bảy, em chỉ vì muốn tốt cho anh thôi.” 

Mặc Thâm không đáp lại, nhanh chóng mở túi tài liệu ra. 

Bên trong có vài trang giấy trắng, phía trên in chi chít chữ màu đen. 

CC 

Những trang giấy này liệt kê ra tất cả những chuyện đã xảy ra trong suốt hai mươi mốt năm của Nguyễn Tri Hạ. 

Trong đó có cả chuyện Nguyễn Tri Hạ đã bị ép gả cho Tư Mộ Hàn như thế nào. 

Mặc Thâm nhìn chằm chằm vào tấm ảnh chụp hồi còn bé của Nguyễn Tri Hạ, đáy mắt lộ ra vẻ kích động và mừng rỡ khó nói lên lời. 

Thập Lục nhìn bộ dạng vui vẻ của anh Bảy nhà mình, trong lòng cũng đã có suy đoán của mình. 

“Thập Lục, chính là cô ấy!” 

Mặc Thâm kích động nắm chặt lấy hai vai của Thập Lục, lời nói ra cũng khó có thể che giấu được sự mừng rỡ như điên của anh ta. 

Thập Lục theo cười to một tiếng: “Anh Bảy, chúc mừng anh đạt được mong ước!” 

Mặc dù trên mặt biểu hiện như thế nhưng trong lòng Thập Lục vô cùng phiền muộn. 

Điều này sao mà tốt được. 

Chỉ sợ anh Bảy vui mừng càng lớn buồn bã càng nhiều. 

Không nói đến người mà người phụ nữ kia yêu là Tư Mộ Hàn, chỉ vì người phụ nữ kia đã nhẫn tâm dùng dao đâm anh Bảy như thế. 

Nếu anh Bảy vẫn muốn theo đuổi người ta thì đúng là cơ hội xa vời. 

Thập Lục rất muốn nhắc nhở Mặc Thâm nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mừng như điên của Mặc Thâm thì cậu ta thật sự không đành lòng. 

Biết được Nguyễn Tri Hạ chính là cô gái năm đó. 

Mặc Thâm cười cười, bỗng nhiên lại thấy buồn bực. 

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT