Lọc Truyện

Vô Thượng Cửu Tiên - Cửu Thiên

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
"Sau khi Cửu Lưu Ly Đế tới thì cục diện đã thay đổi,Ma Thần vừa bước chân ra khỏi lỗ hổng không gian đã bị cô ta dùng kiếm chém nhiều phát,khiến cho không thể siêu sinh.Nhân cơ hội này mà nhân tộc đảo ngược tình thế tàn sát toàn bộ Ma Tộc khiến cho bọn chúng không quay lại lỗ hổng không gian kịp.Cửu Lưu Ly Đế dùng sức mạnh của mình đóng lại lỗ hổng không gian.Sau khi càn quét hết Ma Tộc trong trung tâm đế quốc thì các đệ tử các thế lực bắt đầu ra ngoài.Những người đi ra có không ít người bị thương nặng ,tu vi giảm sút thậm chí là mất hết tu vi.

Những đệ tử bên ngoài phụ trách đưa người về trị thương,đồng thời vào bên trong trung tâm đế quốc lấy lại thi thể của những người tử trận.

La Vân được Thánh Sơn phân phó cho đệ tử vào bên trong trung tâm đế quốc tìm kiếm thi thể của những người tử trận của Thánh Sơn.Đồng thời giúp đỡ những người trọng thương ra bên ngoài.Khi vào bên trong,La Vân mới biết được cảnh tượng thảm khốc đến nhường nào.Thi thể Ma Tộc ở khắp nơi đều có tu vi Huyền Ma trở lên,bên cạnh đó cũng có không ít thi thể của Nhân tộc.

Chứng kiến cảnh này khiến cho cô càng lo lắng về Tạ Vân nhiều hơn.Cô không biết tình hình của cậu ta như thế nào thì rất sốt ruột.Khi Dạ Hành ra khỏi trung tâm đế quốc,người đầy thương tích,tu vi giảm xuống còn Thiên Tiên trung kì,hắn ta vì cố gắng chiến đấu với 1 Ma Thánh mà bị trọng thương nặng.Vậy nên La Vân rất lo lắng cho Tạ Vân,cô ta biết cậu dẫn đệ tử Tạ Gia vào nên việc cậu ta phụ trách chính là đảm bảo an toàn cùng các đệ tử trở ra.

La Vân giao phó nhiệm vụ lại cho 1 đệ tử Thánh Sơn mà cô tin tưởng rồi đến doanh trại của Tạ Gia tìm kiếm Tạ Vân.Lúc này doanh trại Tạ Gia tràn ngập đệ tử bị trọng thương nặng,có không ít người tử trận.La Vân nhìn thấy vậy thì luống cuống tìm Tạ Vân,tring lúc ấy cô nghe được 1 tin tức rất sốc.

-Nghe nói đệ tử Tạ Gia chúng ta bị 3 Ma Thánh vây công đấy.

-Ta nghe từ những sư huynh kể rằng Tạ Vân thiếu chủ trong lúc bị 3 Ma Thánh vây công mà đột phá tới Thiên Tiên hậu kì,một mình kìm hãm 3 Ma Thánh chờ chi viện tới.

Các đệ tử bàn luận ngày càng nhiều,La Vân nghe tin này thì càng lo lắng cho Tạ Vân,cô tìm cả doanh trại mà không thấy được hình bóng của cậu.Bỗng chợt có 1 đệ tử nói vài thông tin liên quan tới cậu.

-Tạ Vân thiếu chủ hình như bị trọng thương nghiêm trọng,được 2 vị y sư cố gắng cứu chữa ở bên trong trung tâm đế quốc rồi.

-Cũng phải thôi,1 mình ngài ấy chiến đấu với 3 Ma Thánh thì không bị trọng thương mới lạ đấy.

-Hai vị trưởng lão Kim Tiên vì hộ pháp cũng bị thương nặng khiến tu vi giảm sút rồi.

La Vân nghe thấy vậy thì liền quay lại trong tâm đế quốc,cô ấy tìm khắp nơi thì mới phát hiện ra doanh trại tạm thời của Tạ Gia ở đây.Bên trong này còn kinh khủng hơn những gì ở bên ngoài,La Vân định lại gần thì liền bị hộ vệ chặn lại.

-Cô là ai ?

La Vân liền đưa lệnh bài thân phận của mình ra,lúc trước Tạ Vân có đưa cho cô 1 tấm lệnh bài thân phận.Khi nhìn thấy tấm lệnh bài này thì hộ vệ mới cho cô vào.La Vân liền đi hỏi tung tích của Tạ Vân.

-Xin hỏi,ngươi biết Tạ Vân trị thương ở nơi nào không ?

-Thiếu chủ sao ? Thiếu chủ đang được 2 vị y sư trị thương trong chiếc lều lớn đằng kia.

-Cảm ơn.

Vừa dứt câu,La Vân lao về phía chiếc lều đó.Khi lại gần thì 1 lần nữa cô bị chặn lại nhưng lần này thì lại khác hoàn toàn với lần trước.

-Đứng lại,đây không phải nơi ngươi có thể đi vào.

-Ta là vợ của Tạ Vân.Mau cho ta vào bên trong gặp cậu ấy.

-Thiếu chủ đang trị thương,lão tổ căn dặn cho dù là gia chủ cũng không được vào.

La Vân không làm gì được 2 người này thì liền lùi lại,2 hộ vệ có tu vi Thiên Tiên nên cô không phải là đối thủ mà có thể cưỡng chế xông vào.

Tạ Thiên Đế vừa tới doanh trại thì thấy La Vân,ông ta liền kêu cô ta tới nói chuyện.

-Cô tới đây làm gì ?

La Vân đôi mắt đẫm lệ nói.

-Ta muốn tới thăm Tạ Vân.

Tạ Thiên Đế thở dài 1 hơi rồi nói.

-Tình hình Tạ Vân có chút đặc biệt,cậu ấy đột phá cảnh giới gấp rút khiến cho thần hồn bị thương nghiêm trọng làm cho ý thức không thể phục hồi rơi vào tình trạng hôn mê ,bây giờ chỉ có thể nhờ các y sư cố gắng giữ lại mạng sống.

-Ngài nói vậy chẳng lẽ cậu ấy sẽ mãi hôn mê sao ?

Tạ Thiên Đế ánh mắt nghiêm trọng nói.

-Đúng vậy,Tạ Gia ta đã mời y sư ở cả Địa Tinh này rồi những không ai có thể cứu được nó,chỉ khi thần hồn của nó được thức tỉnh 1 lần nữa làm cho nó tỉnh dậy thì mới có thể sống bình thường trở lại được nếu không thì sẽ hôn mê mãi mãi."
Danh sách truyện HOT