Lọc Truyện

Vô Thượng Cửu Tiên - Cửu Thiên

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
"Tạ Vân sau khi tu luyện trong dòng nước động thiên thì mọi vết thương đều được chữa lành,chiến lực đạt tới đỉnh cấp.La Vân thuận lợi củng cố tu vi Địa Tiên trung kì.Sau khi cả 2 người rời khỏi thì có vài người đã xuất hiện ở đây.

-Huynh thấy ta đột phá tu vi có trở nên xinh đẹp hay không ?

-Muội luôn đẹp trong mắt của ta,đó là chuyện từ lâu rồi chứ không phải bây giờ.

Cả hai người liền cùng nhau đi tìm mục tiêu tiếp theo.Hai người họ tiếp theo muốn tìm Chu Linh Quả,có thể tăng cường sức mạnh,củng cố nền tảng.Đây là nguyên liệu rất phù hợp trong việc đột phá của Tạ Vân tới Kim Tiên cảnh.

Tất cả các tu tiên giả vào bên trong động thiên hầu hết đã tìm được cơ duyên cho riêng mình nhưng mục đích thực sự của họ vẫn là những chí bảo bị thất lạc trong động thiên.Nghe tương truyền rằng,thời kỳ thượng cổ có hàng loạt tu sĩ vào động thiên,động thiên xuất hiện ở khắp nơi nên việc tranh giành chém giết nhau là điều tất có.

Vì linh lực của cường giả thượng cổ quá mạnh dẫn tới động thiên bị đóng lại ở khắp nơi,rồi dần biến mất.Chỉ còn lại 1 số ít là có thể mở ra nhưng phải đợi hàng trăm năm hoặc cả nghìn năm.Mỗi khi động thiên mở chỉ cho những tu tiên giả có linh lực giới mức Kim Tiên cảnh nếu không cưỡng chế vào sẽ chết ngay tức khắc.

Tạ Vân và La Vân đi tới 1 nơi cao nhất của động thiên.Nơi này có 1 cây Chu Linh có thể cho ra Chu Linh Quả nhưng thời cơ chưa tới phải đợi 5 ngày nữa Chu Linh Quả mới chín.Vì vậy mà Tạ Vân và La Vân quyết định canh giữ ở đây.Nhưng điều này khiến cho Tạ Vân có chút áy náy.

-Hay ta và muội đi tìm cơ duyên khác nhé. Đợi 4 ngày sau chúng ta sẽ quay lại.

La Vân nhìn nét mặt của Tạ Vân là có thể hiểu được

-Trong động thiên này nghe nói có vài chí bảo nhưng lúc nào xuất thế sẽ gây ra tiếng động rất lớn nên huynh không cần lo đâu.Chỉ cần đợi khi nó xuất thế chúng ta tới tranh giành là được.

-Được ta nghe muội.

Ngày hôm sau,khi cả 2 người đang tu luyện thì có 1 khí tức rất lớn truyền tới,một cột màu vàng chọc thủng trời vừa xuất hiện.Hiển nhiên đây là 1 món chí bảo nên Tạ Vân và La Vân liền lao tới chỗ đó.Không chỉ có họ mà có rất nhiều người khác tới.Chém giết nhau để giành chí bảo là chuyện đương nhiên.

Tạ Vân tới thì biết được người tìm ra món chí bảo này đầu tiên là người của Trần Gia và đệ tử Thần Nguyên Tông.

-Khinh ngữ,muội dẫn đệ tử Trần Gia muội hộ pháp.Đệ tử Thần Nguyên Tông ta sẽ kết trận.

-Được Ngụy sư huynh.

Tạ Vân tới đây gặp được không ít người quen,Mặc Phần từ Luyện Nguyệt Thần Tông,Vân Thừa từ Vân Thiên Các.Có cả người của các đại gia tộc nhất phẩm đứng đầu Địa Tinh trong đó có Tạ Hổ của Tạ Gia dẫn các đệ tử tới.Dạ Hành dẫn để tử Thánh Sơn cũng tới.

Không chỉ thế mà người của Công Hội Luyện Đan cũng xuất hiện đứng đầu là Nam Cung Huân.

-La Vân,muội có thấy chúng ta gặp rất nhiều người quen không ?

-Có cả người của Thần Nguyên Tông.Huynh phải cẩn thận.

-Muội xem ta đây.

Tạ Vân nói rồi liền phi kiếm ra trước mặt các thế lực,cậu dùng khí thế của mình đàn áp tất cả những người tu tiên ở xung quanh.Khí thế của Tạ Vân tựa như ngọn núi lớn đè nén toàn bộ tu tiên giả ở đây.

-Tất cả cút hết cho ta.

Tiếng hét của Tạ Vân khiến cho những tu tiên giả cảnh giới thấp toàn bộ bị tổn thương thần hồn.Lúc này Ngụy Thiên lớn tiếng nói.

-Tạ Vân,ngươi đừng tưởng cảnh giới cao là có thể ngông cuồng.Tất cả mọi người đều biết,chí bảo này là của hai thế lực bọn ta chứ không phải ngươi.

-To gan.

Tạ Vân lườm Ngụy Thiên một cái khiến cho hắn ta bị dọa tới mức ngã xuống đất.

-Ngươi mới có tu vi Địa Tiên đỉnh phong mà dám khiêu khích ta.Tìm chết sao ?

Ngụy Thiên sau trận thua trước Tạ Vân đã bị phế 1 tay khiến cho tu vi giảm sút,tu luyện mãi mới có thể tới Địa Tiên đỉnh phong,thua xa các thiên kiêu cùng thời.Thần Nguyên Tông vì niệm tình thế lực của Trần Gia mới để hắn tiếp tục làm đại sư huynh trong Thần Nguyên Tông,bị phế đi chức thiếu chủ.Lần này hắn muốn vào đây tìm Chu Linh Quả để đột phá tu vi Thiên Tiên.Trần Khinh Ngữ vẫn rất yêu hắn nên cam tâm tình nguyện dẫn đệ tử Trần Gia bảo vệ Ngụy Thiên.

Khi thấy Ngụy Thiên bị doạ sợ,Trần Khinh Ngữ liền đứng ra chửi mắng.

-Tạ Vân,ngươi không có nhân tình sau.Một người như huynh ấy ngươi còn có thể làm vậy.

-Ta chỉ nhìn hắn 1 chút chứ không hề động tay.Theo quy tắc,kẻ mạnh mới giữ được chí bảo,muốn giữ nó thì tiếp nhận khiêu chiến đi.

Tất cả mọi người đều hưởng ứng cho Tạ Vân.Trước nhiều thế lực lớn như vậy,Trần Khinh Ngữ không thể nào không tiếp nhận khiêu chiến."
Danh sách truyện HOT