Lọc Truyện

Vô Thượng Cửu Tiên - Cửu Thiên

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Tạ Vân trong chiều không gian khác chém giết không biết bao nhiêu là yêu thú,dưới lưỡi kiếm của cậu có không ít hơn vạn con yêu thú.Những yêu thú dưới Tạo Hoá Cảnh đều do Tạ Vân đảm nhân giải quyết còn Lục Ly,cô ấy chỉ đừng 1 chỗ rồi lộ ra khí tức làm cho các yêu thú trong không gian nhỏ sợ hãi mà không dám lại gần.Dù gì trong không gian này cũng chỉ có yêu thú Tạo Hoá cảnh trung kì là đứng cao nên không yêu thú nào dám khiêu chiến với cô ta.

Tạ Vân sau nhiều ngày luyện tập ở đây thì kiếm pháp của cậu đã có sát khí nồng đậm chỉ cần lộ ra ngoài cũng khiến yêu thú kiêng dè.Sau 1 tháng luyện tập thì Tạ Vân đã được Lục Ly đưa ra ngoài.Thời điểm này cũng chính là thời điểm mà Đại Đế Điện tổ chức đấu pháp cho toàn bộ Địa Tinh.Những người tham gia chủ yếu có tu vi Kim Tiên cảnh và một số ít Thiên Tiên đỉnh phong.Những người có biểu hiện xuất sắc sẽ được nhận 1 phần quà bất kì do các Đại Đế chuẩn bị.Vì Đại Đế Điện có số lượng đệ tử không nhiều nên những trưởng lão dự bị như Tạ Vân cũng được phái đi giám sát trận đấu.

Đệ tử của Đại Đế Điện hầu hết chỉ được các trưởng lão chỉ điểm 1 chút rồi tự tu luyện chứ không được dạy dỗ tận tình nhưng những đệ tử này có thể nhận rất nhiều tài nguyên từ Đại Đế Điện.

Tạ Vân muốn nhân cơ hội này ra ngoài gặp lại những người quen cũ nên rất hào hứng.Lục Ly vì có nhiệm vụ cấp bách được giao cho nên cũng đi trước Tạ Vân 1 bước.Về lại tiên cảnh,Tạ Vân muốn đi tìm 2 vị sư tỷ của mình để giải thích hiểu lầm lần trước,cậu ta dùng thần thức của mình tìm ra vị trí của 2 người.Khí tức của họ rất cường đại nên khi cảm nhận được vị trí của 2 người họ 1 chút thì Tạ Vân liền thu lại nếu không sẽ bị phản phệ mà chết.

Tạ Vân phi kiếm tới nơi mà họ tu luyện,phát hiện ở xung quanh động phủ của họ đều có trận pháp ngăn cách với bên ngoài chỉ có những trưởng lão,đại đế mới có thể phá giải vào bên trong.

Tạ Vân không còn cách nào khác chỉ có thể luyện kiếm ở gần đó chờ họ xuất quan rồi giải thích.Cạu biết trận đấu pháp sắp tới sẽ có sự tham gia của hai người nên nhanh thôi cả hai sẽ xuất quan.

Quả nhiên sau vài ngày,cả hai sư tỷ của Tạ Vân đều xuất quan.Lần này họ ra ngoài với khí tức cường đại hơn trước rất nhiều.

-Tạ Vân bái kiến hai vị sư tỷ.

Lý Như Mộng gật đầu còn Trần Thiên Uyển thì nói lớn.

-Tạ sư đệ,lần trước vì động tĩnh mà đệ gây ra làm cho bọn ta bị gián đoạn tu luyện,đệ tính sẽ bồi thường cái gì đây ?

Tạ Vân nghe thấy vậy thì liền nói.

-Là do đệ không chú ý,dẫn tới làm cho hai vị sư tỷ bị động tĩnh quậy phá.Đệ tới là muốn thành tâm xin lỗi hai người.

Trần Thiên Uyền hình như chỉ đợi câu này của Tạ Vân mà cười lớn.

-Vậy thì khi diễn ra đại hội,đệ sẽ là người phụ trách tất cả mọi việc được giao cho cả 3 người chúng ta.Vậy có được không ?

Tạ Vân nghe thấy vậy thì liền đồng ý.Chỉ vài nhiệm vụ thì cậu vẫn có thể hoàn thành 1 mình được.Lý Như Mộng cười mỉm rồi nói ra một câu.

-Trần sư tỷ,tỷ đừng chọc sư đệ nữa.Đệ ấy đã đồng ý luôn rồi kìa.

Tạ Vân nghe thấy vậy thì không hiểu chuyện gì,Trần Thiên Uyển liền nói.

-Nhiệm vụ của chúng ta chủ yếu là giám sát và bảo vệ các trận đấu pháp.Những người tham gia có tu vi rất cao vì vậy khi đấu pháp thua sẽ có người không phục mà dùng thủ đoạn.Nhiệm vụ của ta vừa là giám sát vừa là bảo vệ các tuyển thủ.

Trần Thiên Uyển nói xong thì Lý Như Mộng liền nói.

-Bảo vệ tuyển thủ trước những thủ đoạn của cao thủ Kim Tiên Cảnh rất nguy hiểm,nếu không cẩn thận sẽ bị thương ngoài ý muốn.

Tạ Vân nghe thấy có chuyện nguy hiểm như vậy thì rất lo lắng.Thủ đoạn của cao thủ Kim Tiên Cảnh không phải tầm thường,sát chiêu mà họ giấu rất nhiều kể cả Tạ Vân cũng có.Nếu không cẩn thận để ý thì liền có thể giết chết một cao thủ cùng cấp trong 1 khắc.

Tạ Vân tuy có tu vi Kim Tiên trung kì,chiến lực có thể so với Kim Tiên đỉnh phong nhưng đối mặt với những sát chiêu của những cao thủ Kim Tiên Cảnh khác cũng có phần lo lắng.Khi Tạ Vân đang suy nghĩ thì Trần Thiên Uyển liền nói.

-Đệ không phải lo chuyện gì đâu dù gì thì vẫn có trưởng lão tọa trấn nên sẽ không xảy ra vấn đề nào quá nghiêm trọng.

Tạ Vân nghe thấy vậy cũng bớt lo lắng 1 chút.Chuyện vậy tuy rất nguy hiểm nhưng thứ mà cậu chú ý hơn cả là tu vi của hai vị sư tỷ của cậu,khí tức này đã đạt tới trình độ Tạo Hoá Cảnh.Nhìn tuổi tác của hai người này cũng chỉ lớn hơn câu vài tuổi mà đã có thành tựu như vậy cũng khiến cho cậu có chút áp lực.Nhưng chỉ có áp lực mới khiến tạo thành động lực mà cố gắng tiến về phía trước.”

Danh sách truyện HOT