Lọc Truyện

Vô Thượng Cửu Tiên - Cửu Thiên

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
“Ngày đấu pháp cuối cùng đã diễn ra,có rất nhiều vào thủ Thiên Tiên trở lên tới,có cả sự xuất hiện của cường giả Tạo Hoá Cảnh tới xem đấu pháp.Trận đấu pháp diễn ra tại 2 đấu trường,mỗi đâu trường có hàng ngàn người quan sát,có 3 trưởng lão của Đại Đế Điện tọa trấn là giám khảo.Tạ Vân,Trần Thiên Uyển và Lý Như Mộng được phân phó cho giám sát trận đấu.

Tạ Vân vì là trưởng lão dự bị mới nên được cùng 1 vị sư tỷ giám sát trận đấu.Tạ Vân cùng với Lý Như Mộng giám sát trận đấu trong đấy trường thứ hai còn Trần Thiên Uyển thì một mình giám sát 1 đấu trường.Sau khi trận đấu bắt đầu,trận pháp bảo vệ trận đấu đã được dựng lên,Tạ Vân dùng thần thức của mình bao quát toàn bộ đấu trường phòng có người giở thủ đoạn.

Đấu pháp không như những trận đấu bình thường mà có thể dùng sức mạnh chiến đấu để đo lường mà dùng kiến thức về công pháp để đối đầu với nhau nhưng phải có tu vi cao mới có thể duy trì thần thức mà tập trung đấu pháp.Tạ Vân nhìn những cao thủ đấu pháp này mà rất ngạc nhiên,lần đầu cậu thấy đâu pháp mà có thể làm trọng thương đối thủ được,không những vậy mà còn có 1 số trường hợp,có người hạ sát chiêu làm cho đối thủ không kịp phòng bị mà thần thức bị thương.Nhiệm vụ của Tạ Vân chính là ngăn chặn những trường hợp này xảy ra.

Trong lúc Tạ Vân đang quan sát hai vị cao thủ tới từ Mộc Thiên Các và Hán Tinh Đường thì bỗng dưng Lý Như Mộng nói 1 tiếng khiến cậu mất tập trung.

-Sư đệ.

Tạ Vân nghe thấy vậy thì thắc mắc hỏi.

-Sư tỷ,có chuyện gì không ?

Lý Như Mộng gấp gáp nói.

-Đột nhiên linh lực trong cơ thể ta muốn đột phá cảnh giới,nhưng lại phải làm nhiệm vụ.

Tạ Vân nghe thấy việc đột phá của Lý Như Mộng thì chủ động mở lời.

-Việc đột phá rất quan trọng,sư tỷ mau quay về động phủ đột phá nếu không sẽ mất đi thời cơ chín muồi.

Lý Như Mộng gật đầu rồi liền quay về động phủ của mình,Tạ Vân cũng truyền âm báo chuyện này cho các trưởng lão biết.Vì chỉ có 3 trưởng lão ở đâu trường tọa trấn nên Tạ Vân phải tự mình giám sát 1 đấu trường.Điều này tuy hơi quá sức với cậu nhưng dưới áp lực của các trưởng lão Tạo Hoá Cảnh thì Tạ Vân cũng không lấy làm quá lo lắng.Sau nhiều trận đấu pháp thì đã tới vòng tứ kết.Những trận đấu cuối cùng thường sẽ xảy ra những vụ việc không tốt lành.Tạ Vân tăng cường thần thức tập trung giám sát.Hầu hết các tuyển thủ đều tuân theo quy tác mà các Đại Đế lập ra nhưng bỗng ở đâu trường của Tạ Vân lại xảy ra chuyện.

Người tới từ Thiên Tinh Các dùng sát chiêu tu luyện được bằng thần thức tấn công vào thần thức của đối thủ khiến cho người kia bị thương thần hồn mà không thể tiếp tục đấu pháp.Những chuyện này xảy ra quá nhanh khiến Tạ Vân cũng khó mà phát hiện được,may mắn khi người tới từ Thiên Tinh Các sử dụng sát chiêu thì nó làm kinh động tới thần thức của Tạ Vân,do cả hai người đều có 1 sát chiêu ở thần hồn nên khi một người phong ra sát chiêu thì người ở gần cũng tu luyện thần thức nhạy bén cảm nhận được.

Tạ Vân thấy vậy thì vội mở trận pháp mà vào trấn áp tên kia.Người này có tu vi Kim Tiên cảnh đỉnh phong,Tạ Vân có thể đối phó được.Cậu liền dùng kiếm thức liên hoàn chém về phía hắn khiến cho hắn không kịp trở tay mà bị thương nhẹ ở cánh tay.Tạ Vân liền lớn tiếng nói.

-Tuyển thủ tới từ Thiên Tinh Các phá vỡ quy luật được ban ra,cố ý phạm phải,tội chết khó tha.

Tạ Vân liền vung kiếm chém về phía hắn,cùng lúc này địa phận của Thiên Tinh Các liền bị các thế lực khác tấn công.Trận đấu pháp này về ngoài thì chỉ là 1 trận đấu bình thường nhưng thực chất là giải quyết các thế lực nhỏ hoặc suy tàn,đệ tử của các thế lực bị giải quyết này điều được các thế lực khác thu nhận vào.Những thế lực ngày càng suy tàn thì liền bị xóa sổ.Nhưng vì lời hẹn ước với thiên đạo nên các Đại Đế phải lập ra những cuộc đấu pháp này,ép những người đứng đầu thế lực đó tham ra và phạm quy rồi liền tiền hành xóa sổ.

Đây là quy luật ngầm ở Địa Tinh từ hàng ngàn năm qua,vì vậy mà ở Địa Tinh có không ít thế lực không cánh mà bay ngay trong đêm.Từng có 1 Thiên Tinh Các hùng mạnh đứng đầu trong các thế lực nhị phẩm nhưng do thiên phú đệ tử ngày càng kém mà ngày càng suy bại.

Tạ Vân khi bắt được người này thì liền ra tay phế hắn,cậu vì mới tới Địa Tinh chưa tới chục năm nên không thể hiểu được hết quy tắc ở đây nên ra tay mà không chút nhân nhượng nào.Khi người này bị phế thì liền được các đệ tử của Đại Đế Điện đưa đi.Tạ Vân cũng không suy nghĩ nhiều mà lệnh đệ tử tới chữa trị cho người bị thương.

Trận đấu tiếp tục được diễn ra nhưng biển cảm của 1 số người lại thay đổi quá nhanh.Sau khi trận đấu tiếp tục diễn ra thì trên bầu trời Đại Đế Điện liền xuất hiện 1 hiện tượng lạ.”

Danh sách truyện HOT