Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 

 

Chỉ có điều tên nhóc Triệu Bân hai tuổi này trông rất mập mạp đáng yêu, Nguyệt Thần là thần mà cũng vô thức dâng lên cảm giác của người mẹ, chỉ muốn véo gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của hắn, chọc chọc cái bụng nhỏ của hắn, nếu như xách hắn ra ngoài chơi thì chắc chắn là rất vừa tay.  

 

“Biến, biến trở lại cho ta”.  

 

Triệu Bân nắm chặt tay thi triển thuật biến thân.  

 

Thuật biến thân chỉ có tác dụng trong phút chốc, sau đó, gần như ngay lập tức hắn đã biến trở lại thành đứa trẻ.  

 

Hắn thử đi thử lại nhiều lần nhưng vẫn vô ích.  

 

“Sao có thể như thế được?”  

 

Sắc mặt của Triệu Bân lúc này trông hết sức khó coi.  

 

Biến cố đột nhiên ập đến có chút quỷ dị, hắn phải tìm ai đó để hỏi. Có lẽ hắn nên đi gặp Dương Huyền Tông để hỏi tại sao đang yên đang lành thì hắn lại bị cải lão hoàn đồng như thế này.  

 

Hắn đang ở trong hình hài của một đứa trẻ chân ngắn tay ngắn cho nên bước đi của hắn cũng tập tễnh loạng choạng.  

 

Chủ yếu chính là hắn còn không đi nổi.  

 

Lần đầu tiên cải lão hoàn đồng, hắn vẫn chưa thể nào thích ứng được với hình thái hiện tại của mình, cho nên vừa bước đi vài bước là đã té nhào.  

 

Nhìn từ xa trông hắn giống y như một viên thịt nhỏ đang lăn lóc trên đường.  

 

Ầm!  

 

Cố gắng đi được thêm một đoạn thì hắn lại đâm đầu vào một gốc cây.  

 

Ồ không, hình như hắn đã đâm đầu vào đùi của ai đó.  

 

Đây là chân của ai? Chính là chân của Long Phi.  

 

Công chúa đang đi trên đường thậm chí còn không hề nhìn thấy hắn mà chỉ cảm thấy dưới chân có một vật thể không rõ đã đụng phải mình.  

 

Cô ta nhìn xuống, hửm, đứa trẻ này là con nhà ai đây?  

 

Oa!  

 

Triệu Bân ngồi phịch xuống trên mặt đất, hai tay ôm đầu nhỏ nhe răng trợn mắt.  

 

“Tên nhóc này?”  

 

Long Phi ngồi xổm xuống, quét nhìn hắn từ trên xuống dưới.  

 

Nữ nhân đều thích những thứ nhỏ bé dễ thương.  

 

Long Phi lúc này cũng giống như vậy, cô ta đang vừa nói vừa thích thú sờ sờ vào gương mặt nhỏ xinh của Triệu Bân.  

 

“Ta là… Cơ Ngân”, Triệu Bân đứng lên nói.  

 

“Cơ… Ngân?”  

 

Long Phi ngẩn ra, không khỏi xem xét kỹ càng, càng xem xét thì nét mặt của cô ta lại càng trở nên phấn khích, hình dáng và kích thước của hắn đã thay đổi nhưng khí chất của hắn vẫn không thay đổi, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Cơ Ngân, nhưng tại sao hắn lại cải lão hoàn đồng?  

 

“Ngươi…”  

 

“Ta có bệnh”.  

 

Triệu Bân cuối cùng cũng chỉ có thể nói như vậy.  

 

Long Phi im lặng nhưng thái độ đã nói lên tất cả: ngươi đúng là có bệnh, hơn nữa bệnh còn không nhẹ.  

 

Triệu Bân không nhiều lời, tiếp tục bước đi.  

 

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT