Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé



 

Túc chủ mà, trong cơ thể có hung thú gì thì ngoại hình là hình thái ấy, khế ước được vận hành như vậy đấy.  

 

Cơ Ngân thì hay rồi, còn tạo ra cả hình người, khiến người ta bất giác nghĩ rằng trong cơ thể hắn không có thánh thú kỳ lân gì cả, mà là một con người.  

 

“Chuyện này…”  

 

Cửu Vĩ Ân Minh cũng nghệt mặt ra, điều này đảo lộn hết hiểu biết của hắn ta.  

 

Không hiểu cũng phải thôi.  

 

Mối quan hệ giữa Cơ Ngân và Tiểu Kỳ Lân không phải là khế ước túc chủ, họ tâm ý tương thông.  

 

Giống như Nguyệt Thần đã nói, chỉ cần họ muốn, họ biến ra hình thái gì cũng được, ví dụ như hình người.  

 

Sở dĩ Triệu Bân biến hóa như vậy là để đánh cho Cửu Vĩ Ân Minh cho tiện, dù sao thì hắn vẫn là người, so với hình thái kỳ lân thì hình thái người dễ co chân duỗi tay thi triển quyền cước hơn, ví dụ như vật người chẳng hạn.  

 

“Khá đấy nhỉ”.  

 

Triệu Bân lắc lắc khớp cổ, xoay xoay cổ tay.  

 

Năng lượng thể hình người khổng lồ cũng làm ra động tác đồng bộ đến đáng kinh ngạc.  

 

Có câu nói thế nào nhỉ, cơ thể Kỳ Lân hóa, đánh khắp thiên hạ cũng không sợ.  

 

“Sức mạnh của nó chưa đầy đủ đâu, mau hạ gục đi”, Cửu Vĩ Hồ thét lên.  

 

Giết!  

 

Cửu Vĩ Ân Minh gào lên, lại một lần nữa nhào tới.  

 

Triệu Bân cười khẩy, lách người né được, giơ tay tóm lấy ba cái đuôi còn lại của đối phương.  

 

Sau đó, hắn bắt đầu quăng quật Cửu Vĩ Ân Minh.  

 

Khoảnh khắc đó, người của Thiên Tông thấy khóe miệng mình giật giật, dường như biết được Cơ Ngân định làm gì. Hắn định khoe với người trong thiên hạ bí pháp vật người của hắn đây mà!  

 

Họ đoán không sai.  

 

Triệu Bân quật mạnh Cửu Vĩ Ân Minh xuống đất, khiến mặt đất rung lên bần bật.  

 

Ưm…!  

 

Ân Minh rên lên, miệng hộc máu.  

 

Dù có năng lượng thể bao bọc, hắn ta cũng gặp phải chấn động, năng lượng thể còn bị nện đến mức nứt ra. Nếu Triệu Bân quật thêm vài lần nữa, chắc sẽ quật cho năng lượng thể của Cửu Vĩ nổ tung mất.  

 

“Từng thấy hắn quật người ta, nhưng chưa thấy hắn quật con nào to thế”.  

 

Trưởng lão và đệ tử của Thiên Tông nuốt nước bọt ừng ực, nhìn thôi cũng đau chết mẹ rồi.  

 

Thêm nữa nào!  

 

Triệu Bân hô lên, lại quật thêm cú nữa.  

 

Thế nhưng, không đợi hắn quật xuống, Cửu Vĩ Ân Minh tự đứt luôn ba cái đuôi còn lại.  

 

Vì thế, hắn ta thoát ra được khỏi sự khống chế của Triệu Bân, chỉ loáng cái đã trốn ra rất xa.  

 

Con hồ ly kia lập tức há miệng, một quả cầu năng lượng màu đen khổng lồ nhanh chóng được ngưng tụ, sở hữu sức mạnh hủy diệt, người đời có đủ lý do để tin rằng nếu quả cầu năng lượng này đánh vào Thiên Tông thì có thể thổi bay một nửa linh sơn.  

 

Giết!  

 

Cửu Vĩ Ân Minh gào lên, quả cầu năng lượng lao về phía Triệu Bân.  

 

Diệt!  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT