Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé



 

Còn về “thế” mà nữ soái nói, hắn đã biết lâu rồi, trong Huyền Môn Thiên Thư cũng nhắc đến.  

 

Quả thực, lao đi giữa đại quân trăm vạn người, khí thế của Kỳ Lân hóa bị giảm đi khá nhiều.  

 

Nhưng hắn có cách phá thế.  

 

“Thế” của đại quân trăm vạn người dù mạnh đến mấy, có mạnh hơn thiên uy được không?  

 

Cái gọi là “thiên uy”, đơn giản là sấm sét.  

 

Trước khi đến đây, hắn từng xem qua tinh tượng.  

 

Đêm nay có mưa hay không thì hắn không biết, nhưng chắc chắn là có sấm.  

 

Cảnh tượng đại quân trăm vạn người bị sét đánh chắc là rất hoành tráng, chỉ cần trận tuyến của đối phương rối loạn, hắn đủ tự tin mình sẽ tới được doanh trướng trung quân, càng đủ tự tin mình có thể tiêu diệt được chủ soái của đối phương.  

 

“Chớ làm bậy!”  

 

“Nhân lúc chưa tiến vào sâu, mau trốn đi!”  

 

Nữ soái túm lấy Triệu Bân, lời nói vẫn rất uy nghiêm.  

 

“Vô Sương sẽ phù hộ cho chúng ta”.  

 

Triệu Bân đáp, ánh mắt vô cùng kiên định.  

 

Đùng! Đùng uỳnh uỳnh!  

 

Kỳ Lân Triệu Bân va đụng khắp nơi, một đường lao thẳng, nện chân xuống đất làm mặt đất rung chuyển. Động tĩnh này đâu chỉ hoành tráng, nó còn rất đẫm máu nữa kìa? Ai bảo Kỳ Lân hóa nguy nga như ngọn núi chứ? Võ tu bình thường không chịu nổi nó đâu, nó giẫm chân xuống là đối phương nát bét rồi, tiên phong của quân đội Đại Nguyên bị quấy quá đến mức không thành hình nữa.  

 

“Mạnh quá!”  

 

Tướng sĩ Đại Hạ trông thấy mà chấn động.  

 

Dù là cao thủ Chuẩn Thiên cũng không tạo ra được cảnh tượng này nhỉ!  

 

“Đi đâu hả!”  

 

 

 

Bọn người cảnh giới Chuẩn Thiên của Đại Nguyên bị thiên cang hộ thể đánh bay lộn nhào trước đó không tấn công biên quan của Đại Hạ nữa mà lại xông hết về phía Kỳ Lân Triệu Bân. Việc biên quan Đại Hạ bị công phá chỉ còn là vấn đề sớm muộn, nhưng Cơ Ngân, Kỳ Lân và nữ soái lại chỉ có một, mà ba người họ lại còn ở cùng với nhau nữa, đúng là một miếng mồi ngon, giết được nữ soái thì sẽ được ban đất, phong vương, bắt được Triệu Bân và Kỳ Lân thì sẽ có được tạo hóa ngàn năm có một.  

 

“Bắt lấy hắn!”  

 

Đằng sau có truy binh, đằng trước cũng có người chốt chặn.  

 

Giống như những gì nữ soái đã nói, trong trăm vạn đại quân đó, cao thủ nhiều vô kể, rất nhiều người đều là cảnh giới Chuẩn Thiên, lúc nãy họ chỉ đứng xem, nhưng khi nhìn thấy Cơ Ngân thì ai cũng trở nên phấn khích.  

 

Vì bọn họ không ngốc, ai cũng biết Cơ Ngân là miếng thịt mỡ được nướng dậy cả mùi thơm mà!  

 

Hắn lừa Ân Trú cả đống tài nguyên tu luyện, bảo người ta không thèm khát sao được!  

 

Bắt được Cơ Ngân thì tám đời sau cũng không cần lo ăn lo mặc.  

 

Lúc này, đến cả thống soái Đại Nguyên ở phía sau cũng muốn dẫn người ngựa đánh qua.  

 

Ban đất, phong vương gì đó!  

 

Biên quan Đại Hạ gì đó!  

 

Đều không đáng giá bằng một tên Cơ Ngân!  

 

“Vây!”  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT