Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé


 

Cũng tức là hắn có thể tùy tiện biến đổi hình thái.  

 

Bây giờ, khi muốn lên trời thì biến thành hình dạng của một con chim sẽ càng phù hợp hơn.  

 

“Lên trời thì chạy được sao?”  

 

Cao thủ của Đại Nguyên cười nham hiểm. Cả đám cũng phóng lên trời, người thì dùng tọa kỵ, người thì dùng bùa chú bay lượn đuổi giết theo phía sau, cảnh tượng đó rõ ràng là cả đám đang âm mưu đánh hội đồng Kỳ Lân Cơ Ngân trên không trung mà.  

 

Lượn à, cho ngươi lượn tới chết luôn!  

 

Để xem lát nữa hết sức rồi thì ngươi có còn lượn được nữa không.  

 

“Quang Minh Chiếu Thế!”  

 

Người đàn ông trung niên mặc mãng bào hét lên, bấm ấn quyết bằng một tay.  

 

Bầu trời rung chuyển, một mặt trời màu vàng kim hiện ra trong hư không.  

 

“Lăng Không Băng Trận!”  

 

“Cực pháp: Phách Thiên Hỏa Đao!”  

 

“Huyết Diệt!”  

 

Tiếng hét lớn không ngừng vang lên, các cao thủ Đại Nguyên khác cũng đều thi triển bí pháp.  

 

Bầu trời lập tức trở nên náo nhiệt, nào là lưỡi dao băng, đao lửa, nào là ánh sáng máu, mọi thứ rơi từ trên trời xuống như thể mưa to gió lớn, bỗng chốc bao trùm hết cả một vùng trời, tất cả chỉ vì muốn đánh Kỳ Lân Cơ Ngân xuống đất lại.  

 

Phá.  

 

Triệu Bân giơ cao Long Uyên, thanh kiếm bỗng dài ra cả trăm trượng, băng qua không gian bao la, đâm thủng mặt trời đó. Với khí huyết cuồn cuộn, cộng thêm sức mạnh của Kỳ Lân, hắn điên cuồng khuấy tung mây gió, lưỡi dao băng, đao lửa hay ánh sáng máu gì đó đều bị kiếm của hắn khuấy đến nát tan.  

 

“Nhóc con được đấy!”  

 

“Ăn một tên của ta đây!”  

 

Lão già áo bạc hét lên lạnh lùng, rút một cây cung màu đen lên và kéo tên.  

 

Mũi tên giống như một ánh sáng màu đen, phóng ngược lên trời với sức mạnh hủy diệt.  

 

“Tru Tiên Quyết!”  

 

Triệu Bân kẹp hai ngón tay lại với nhau, đánh tan mũi tên.  

 

Cùng lúc đó, hắn vung tay áo một cái, bùa chú bay đầy trời, đổ xuống như mưa bão, tất cả đều là bùa lôi quang. Hắn không hi vọng có thể làm đối thương bị thương, mà chỉ cần có thể làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của đối phương là được. Vốn dĩ hắn định dùng bùa nổ, nhưng trên người các cao thủ Đại Nguyên đều có đồ để phòng bùa nổ, có dùng bao nhiêu bùa nổ đi nữa thì cũng không nổ nổi.  

 

Ầm! Bùm!  

 

Bùa lôi quang nổ tung, ánh sáng chói mắt bao trùm cả một vùng trời.  

 

A!  

 

Các cao thủ Đại Nguyên đang đuổi đến đều bị lóa mắt, không thấy được gì, đến khi nhìn rõ lại được thì đập vào mắt họ lại là một khoảng không tràn đầy bùa chú nữa, cũng vẫn là bùa lôi quang đó, không biết tên nhóc này lấy đâu ra nhiều bùa đến thế nữa. Phải rồi, hắn lừa Ân Trú một tỷ tài nguyên, nhất định trong đó cùng có không ít bùa chú.  

 

“Đến lượt ta rồi!”  

 

Triệu Bân cất kiếm Long Uyên vào, lấy cung Bá Vương ra, kéo một lúc ba mũi tên.  

 

Ba mũi tên này là thiên lôi, khí huyền hoàng và chân khí Thái Âm.  

 

Vụt! Vụt! Vụt!  

 

 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT