Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé



 

Tin tốt chính là vương triều Đại Nguyên đã đại bại, thương vong hơn năm mươi vạn hùng binh, chuyện này đã khiến cho nền tảng của vương triều Đại Nguyên lung lay, khiến cho bọn họ phải suy nghĩ xem có nên kéo quân đến thôn tính vương triều Đại Nguyên trước hay không?  

 

Tin xấu chính là tư chất của cái tên Cơ Ngân kia thật sự quá nghịch thiên. Hắn đã có thể thi triển Kỳ Lân hóa cùng Thiên Lôi trận để giết sạch hơn năm mươi vạn quân Đại Nguyên thì cũng có thể sử dụng phương pháp tương tự để đối phó với bọn họ.  

 

 

 

Đây là một quả bom hẹn giờ, không biết hôm nào sẽ phát nổ.  

 

Trong một ngày, từ Thiên Tông chạy tới biên ải Đông Nam, chỉ riêng điều này khiến họ không thể nào hiểu nổi, chưa biết chừng ngày mai là hắn tới biên ải Tây Bắc rồi, cứ chạy qua chạy lại như thế, họ không chịu nổi đâu.  

 

“Chết, hắn ta phải chết!”  

 

Đôi mắt của hoàng đế bảy nước kia bắn ra ánh sáng lạnh lẽo.  

 

Để tránh cho tên kia nhảy tới nhảy lui, cứ tống vào Quỷ Môn Quan là thanh tịnh nhất.  

 

Vì thế, các nước hạ lệnh.  

 

Trong cùng một ngày, họ đưa hết sát thủ La Sinh Môn và cường giả các nước đang mai phục tại Đế Đô Đại Hạ tới vùng biên ải Đông Nam. So với việc giết Cơ Ngân ở Đế Đô của Đại Hạ thì giết hắn ở biên ải dường như không khó lắm.  

 

“Giết!”  

 

“Không từ mọi giá, phải giết được Cơ Ngân!”  

 

“Thêm nữa, chiếm lấy biên ải Đông Nam!”  

 

Vương triều Đại Nguyên nổi cơn lôi đình, lại hạ tử lệnh thêm lần nữa.  

 

Tựu chung, Cơ Ngân lại được “săn đón” rồi.  

 

Trận chiến ở biên ải Đông Nam khiến uy danh của hắn chấn động khắp nơi, đến cả cao thủ Thiên Võ ở các nước cũng cảm thấy bị uy hiếp. Tiềm lực của tên đó quá đáng sợ, tiếc rằng họ không thể vào chiến trường, chỉ có thể cử người đi.  

 

“Mau mau mau!”  

 

Biên ải vẫn không hề bình lặng, tiếng thét gào vang lên khắp nơi.  

 

Tường thành có quá nhiều chỗ bị hư hỏng, vẫn đang xây lại.  

 

Xây dựng lại tường thành không khó, khó là khắc họa hoa văn của trận pháp.  

 

Đây không chỉ là một bức tường, nó còn là một tấm màn chắn.  

 

“Hoa văn trận pháp” ở đây chính là hoa văn của trận pháp phòng hộ.  

 

Trên tường thành, cứ cách một đoạn sẽ có một trận pháp bí ẩn.  

 

Trước kia nơi này đã từng tổn hại lỗ chỗ vì chiến loạn, cần phải khôi phục trong thời gian ngắn nhất. Đừng trông tướng sĩ Đại Hạ làm việc hăng hái say sưa, thực chất ai nấy đều mang theo vết thương nặng để lao động cật lực, mỗi người đều thấy thấp thỏm, chính vì thấp thỏm mới giúp họ không ngã xuống.  

 

Ai cũng mệt lắm rồi.  

 

Không có thời gian nghỉ ngơi lẫn trị thương.  

 

Vương triều Đại Nguyên có thể lật đất trỗi dậy bất kỳ lúc nào.  

 

Triệu Bân cũng có mặt, đang đứng trên tường thành ra bên ngoài.  

 

Tuy sắc trời u ám, nhưng vẫn có thể nhìn thấy có đốm sáng nào đó đang lấp lánh ở khu rừng bên ngoài thành.  

 

Theo hắn thấy, chắc hẳn đó là phản quang từ kính viễn vọng, trong rừng chắc chắn có thám tử Đại Nguyên đang ẩn nấp.  

 

Nghĩ cũng phải.  

 

Hắn chém hơn năm mươi vạn người, Đại Nguyên mà chịu thôi mới là lạ.  

 

Hắn đoán không sai.  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT