Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Người trong thành đều đang lớn tiếng mắng chửi, hai mắt đỏ ngầu lộ ra thần thái dữ tợn.  

 

Tất cả đã thành công trong việc bắt Cơ Ngân phải nhảy ra ngoài.  

 

Nhưng không ngờ cái tên này khi nhảy ra ngoài còn dẫn thêm thiên lôi xuống đánh loạn khắp nơi.  

 

"Thiên phạt: Lôi Đình Thể Ánh Sáng".  

 

Triệu Bân vẫn tiếp tục quát lớn.  

 

Tiếng quát lạnh lùng chết chóc của hắn từ trên trời truyền xuống được thiên lôi trợ uy nên càng thêm uy nghiêm, nghe giống hệt như trời cao tuyên án khiến cho tất cả mọi người phải run rẩy, kẻ có tâm trí không kiên định còn bị dọa đến mức thần hồn đảo điên.  

 

Thiên lôi đầy trời trong chớp mắt hóa thành màu trắng, mỗi một đạo lôi điện đều tỏa ra ánh sáng chói mắt khủng khiếp, mà Triệu Bân đang treo trên cao cũng nghiễm nhiên trở thành một vầng thái dương chiếu sáng thế gian.  

 

Thể ánh sáng có lôi điện trợ uy thật sự quá mức bá đạo.  

 

Á!  

 

Những tiếng kêu rên lại vang lên.  

 

Người trong thành đều che mắt lại nhưng vẫn không ngăn được máu tươi chảy ra từ các khóe mắt.  

 

Thể ánh sáng có thể không đáng sợ đến như vậy, nhưng thêm vào lôi điện trợ uy thì uy lực liền trở nên vô cùng khủng bố.  

 

Chỉ có quỷ mới biết được có bao nhiêu người đã bị mù hai mắt.  

 

Ngay cả những người bên ngoài thành cũng đang kêu rên, chín phần trong số đó đều đang dụi mắt dữ dội.  

 

Cũng may Cơ Ngân không nhắm vào bọn họ, nếu không thì kết cục của bọn họ cũng sẽ rất thê thảm.  

 

"Chạy, chạy đi đâu?"  

 

Tiếng quát của Triệu Bân vang vọng khắp bầu trời.  

 

Khi ánh mắt của người ngoài thành dần dần lấy lại được sự sáng tỏ thì đã nhìn thấy Cơ Ngân lấy ra kiếm Long Uyên chỉ thẳng xuống phía dưới, trông hắn bây giờ giống y hệt như một vị lôi thần đang điều khiển lôi điện không ngừng đánh xuống đám người bên dưới.  

 

Lực công phạt của hắn có thể không mạnh nhưng lôi điện của hắn thì rất đáng sợ.  

 

Những người từng trải qua thiên kiếp mà không chết thì bên trong cơ thể đều có tiềm tàng lôi uy của thiên kiếp, một khi bị thiên lôi đánh lần nữa thì sẽ hiển lộ khiến cho thiên lôi bình thường xung quanh cũng mang theo lôi uy của thiên kiếp.  

 

"Rút lui".  

 

"Mau lui".  

 

Công Tôn Hãn quát lên.  

 

Lão già áo tang, lão tổ Cát gia cùng mụ già áo đỏ cũng đều quát lên.  

 

Dưới tình hình này thì cũng chẳng cần đến lời nhắc nhở của bọn họ.  

 

Người trong thành đều đã kéo lê tấm thân đẫm máu, cố gắng hết sức chạy trốn.  

 

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT