Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Thế nhưng.  

 

Nỗi lo của họ đúng là dư thừa.  

 

Triệu Bân nằm ở đẳng cấp nào chứ, trận đồ không nhốt nổi hắn. Hắn cường thế phá trận, chỉ thoáng chốc đã làm vỡ trận đồ, hai lão quỷ cũng văng ra ngoài vì dư chấn, trong ánh mắt cả hai hiện ra vẻ kinh hãi, tên này ăn gian kiểu gì vậy!  

 

Soạt!  

 

Triệu Bân nhanh như chớp, lại lao người tới.  

 

Bạch Sơn lão quỷ chưa kịp đứng vững đã bị một chưởng hất văng ra ngoài, chưa kịp định thần đã hứng chịu thêm Tru Tiên quyết, khiến lồng ngực của lão ta bị khoét thủng một lỗ, sát ý đáng sợ cưỡng chế thâm nhập vào thể phách.  

 

Phụt!  

 

Huyết quang lóe lên.  

 

Hắc Sơn lão quỷ cũng phụt máu, tính ra còn thê thảm hơn Bạch Sơn lão quỷ vì một cánh tay bị xé nát, xương cốt cũng bị đánh vỡ. Lão ta liên tục lùi về sau, máu huyết nghẹn trong cơ thể nhiều năm phun phì phì ra ngoài.  

 

“Mạnh quá!”  

 

Người của Mộ gia tái mặt, lòng sửng sốt không thôi.  

 

Nhìn từ khí tức, có thể loáng thoáng thấy được tu vi của Triệu Bân, cùng lắm là cảnh giới Địa Tạng tầng sáu, nhưng khả năng chiến đấu thì quá kinh hoàng. Tu vi Chuẩn Thiên như hai lão quỷ bị hắn đánh cho đứng không vững.  

 

Phụt!  

 

Khi đám đông nhìn qua, hai lão quỷ lại hộc máu.  

 

Triệu Bân thi triển thần uy, đánh cho hai kẻ này máu me be bét, nhìn sau cũng thấy rợn người hơn cả lệ quỷ dưới địa ngục, không có thê thảm nhất chỉ có thê thảm hơn, đâu còn tư thái cao ngạo lúc trước, bây giờ chỉ như chó nhà có tang thôi.  

 

“Đi mau!”  

 

Hai người này chẳng buồn nghĩ ngợi, quay người định trốn.  

 

Trước khi bỏ trốn, hai người còn quăng ra một lá bùa lôi quang, cấp bậc không hề thấp.  

 

Lôi quang cực kỳ chói lòa.  

 

Người của Mộ gia cũng bị chói mắt.  

 

Thế nhưng Triệu Bân có Thiên Nhãn, hoàn toàn có thể ngó lơ thứ này. Hắn không đuổi theo, chỉ kéo cung gắn tên, dùng thiên lôi làm cung, dùng khí lực huyền hoàng và chân khí thái âm làm tên, bổ sung thêm tiên lực phụ trợ, uy lực của hai mũi tên này mạnh đến nỗi không gì cản nổi, giống như hai luồng sét bắn ngược lên trời.  

 

Phụt!  

 

Phụt!  

 

 

 

Hai lão quỷ vừa rồi bỏ chạy đều bị bắn trúng, cơ thể bị đâm thủng, đồng loạt rơi xuống như con diều đứt dây, “bịch” một tiếng, lúc ngã xuống tạo thành một vũng máu, thê thảm vô cùng.  

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT