Lọc Truyện

Vô Thượng Luân Hồi Chi Môn - Triệu Bân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Triệu Bân nhắc nhở một tiếng, chỉ sợ cô gái này nổi khùng lên lao sang đó. Đối diện với họ là hàng trăm vạn đại quân, đừng nói tới một Cửu Vĩ, dù có mười con cũng không đủ.  

 

“Trận pháp?”  

 

Long Phi nghe thấy mà hết sức kinh ngạc, nhưng Triệu Bân đã nói vậy, cô ta sẽ tin tưởng vô điều kiện. Nếu thật sự như thế thì họ vẫn còn thời gian xoay chuyển, không đến mức vạn bất đắc dĩ, không thể đối đầu trực diện.  

 

Triệu Bân không nói nhiều thêm, cầm kính viễn vọng nhìn ra bầu trời xung quanh. Không quân của vương triều Hắc Long đã bị tiêu diệt, trên bầu trời gần như không còn tọa kỵ phi hành. Không còn bị không quân tuần tra và lục soát, độ khó khi ẩn mình giảm xuống rất nhiều.  

 

“Phía Đông Nam có hai người”.  

 

“Hướng chính Bắc có sáu người”.  

 

“Phía Tây Bắc có ba người”.  

 

Long Phi nhắm mắt, không ngừng liệt kê. Dùng sức mạnh của Cửu Vĩ để cảm nhận, tuy trên bầu trời không có tọa kỵ phi hành, nhưng khu vực này có một số võ tu khá khó để cảm nhận, rải rác khắp nơi.  

 

Trước đó bị thiệt vì cường nổ nổ tanh bành, đối phương đã biết khôn hơn rồi. Ở vòng ngoài của núi Thương Long phân bố khá nhiều thám tử, họ dám xông vào thì sẽ bị phát giác ngay.  

 

Một khi bị phát giác thì sau đó sẽ bị bao vây và tấn công.  

 

Triệu Bân dùng đại địa linh chú, hắn cũng đang cảm nhận, có phần khác biệt đôi chút với những gì Cửu Vĩ Long Phi điều tra ra. Ví dụ như trong khe núi có vài thám tử ẩn thân, Cửu Vĩ không nhìn ra nhưng khó lòng thoát được cảm nhận của đại địa linh chú. Sau khi cảm nhận, hai người kết hợp lại, xác định rõ phương hướng và vị trí.  

 

“Tiêu diệt!”  

 

Triệu Bân xách kiếm Long Uyên, Long Phi cũng lấy ra một thanh sát kiếm.  

 

Hai người mặc áo bào đen, toàn thân dán đầy bùa tốc hành, nín thở, ăn ý với nhau, lần mò trong rừng cây định đánh lén. Trước hết phải tiêu diệt hết thám tử mà đối phương bố trí ở vòng ngoài, tốc chiến tốc thắng.  

 

Soạt!  

 

Triệu Bân độn thổ, đi ngầm trong lòng đất, chạy thẳng tới khe núi, nhìn chằm chằm vào mấy nhân tài đang ẩn thân kia. Tuy là võ tu hệ cảm nhận, nhưng cảnh giới của chúng không hề cao, một kẻ là võ tu Địa Tạng, còn lại chỉ là võ tu Huyền Dương.  

 

Nói thẳng ra, họ chỉ dạo chơi cho có ở vòng ngoài thôi.  

 

Võ tu cảnh giới cao đều đang dồn lực tấn công ở núi Thương Long.  

 

Sức hút của lời hứa phong vương quá lớn, ai mà không muốn kiến công lập nghiệp.  

 

Phụt! Phụt! Phụt!  

 

Triệu Bân lần mò tới nơi, xuất kiếm là tiêu diệt ngay.  

 

Ở bên khác cũng có máu me bắn ra, Long Phi đã động thủ, nhưng người ngoài khó trông thấy máu me bắn ra, bởi vì hai người bố trí rất nhiều bùa ẩn giấu ở vòng ngoài, cho dù có vài tiếng kêu thảm thiết cũng sẽ bị che lấp hết.  

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT